Con trai Hoàng Bách gây sốt ở tập 1 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Thảo Nguyên |

Cậu bé Tê Giác – con trai Hoàng Bách không chỉ thông minh, dí dỏm mà còn khiến khán giả xem truyền hình xúc động vì sự chu đáo, tình cảm dành cho bố.

Tập đầu tiên của chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" phiên bản Việt đã chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 12g trưa ngày 01/11/2014 với những trải nghiệm thú vị.

Nói về con trai, Hoàng Bách tỏ ra lo lắng: “Từ khi lọt lòng, bé Tê Giác có thể trạng hơi to một tí so với các bạn cùng tuổi. Bé có một vài năng khiếu, nổi trội thì chưa dám khẳng định, nhưng một điều dễ thấy nhất là Tê Giác cực kì mê đọc sách.

Tê giác có thể gọi là một cậu bé dư năng lượng, đôi khi làm mọi người cảm thấy phiền lắm. Bách và con tham gia chương trình này vì Bách muốn sửa những điều chưa tốt đang tồn tại ở con."

Hoàng Bách vỡ mộng khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? Hoàng Bách vỡ mộng khi tham gia 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?'

Giọng ca "Mưa rơi cuối tuần" chia sẻ, sau vài tập ghi hình, anh đã biết “mình bị lừa” và hai bố con hoàn toàn vỡ mộng về một kỳ nghỉ dưỡng an nhàn, thảnh thơi.

Hoàng Bách và con trai.

Hoàng Bách và con trai.

Quả đúng như lời ông bố nổi tiếng này, cậu bé Tê Giác (Tên thật là Hoàng Minh) khá tinh nghịch. Không chỉ thế, cậu thường xuyên đưa ra những câu hỏi khiến ê-kip quay phim và làm chương trình bối rối. Song, Tê Giác cũng tỏ ra rất độc lập.

Vì không biết BTC đã chuẩn bị sẵn cơm, nên Hoàng Bách đi ngủ và dặn con 10h30 gọi anh dậy để cha con cùng nấu cơm.

Vì đã hẹn, nên khi BTC gọi lấy cơm, bé Tê Giác nhất quyết không đánh thức bố trước giờ hẹn. Cậu bé 1 mình ra địa điểm nhận cơm.

Không thể bưng cả lồng bàn cơm về nhà nhưng bé Tê Giác nhất định không đánh thức bố dậy.

Không thể bưng cả lồng bàn cơm về nhà nhưng bé Tê Giác nhất định không đánh thức bố dậy.

Mặc dù không thể bưng hết 1 lần cả phần cơm của 2 bố con, Tê Giác vẫn nhất quyết để bố ngủ theo đúng “lịch hẹn”. Cậu bé quyết định đem từng phần thức ăn về thay vì bưng cả lồng bàn. Không chỉ thế, Tê Giác còn tự bày đồ ăn lên bàn và nhủ thầm: “Mình sẽ làm bất ngờ cho bố!”

Sau khi đã bày xong mâm cơm, Tê Giác gọi bố dậy ăn. Cậu bé không hề than vãn hay kể công về việc mình đã làm mà lại lí nhí nhận lỗi: “Con xin lỗi nha vì cơm không nóng.”

hông chỉ thế, cậu bé còn nhất quyết nhường phần trứng cho bố ăn vì: "Bố ăn đi! Con không thích, con ăn 1 một cái trứng là nhiều rồi!"

Cậu bé ngoan ngoãn bưng từng đĩa đồ ăn về nhà.

Cậu bé ngoan ngoãn bưng từng đĩa đồ ăn về nhà.

 

Trong lúc ăn, 2 cha con tâm sự, Hoàng Bách tỏ ra buồn rầu vì không thể tham gia trận bóng với các bạn của anh, bé Tê Giác lập tức động viên bố: “Lâu lâu đi chơi cũng vui mà bố. Với cả bố đá bóng nhiều mất sức lắm! Con không thích bố bị thương ở chân!”

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Những câu nói mộc mạc cùng sự thông minh, đáng yêu của Tê Giác đã khiến khán giả xem truyền hình rất xúc động. Bản thân Hoàng Bách cũng chia sẻ rằng anh đã muốn bật khóc khi thấy con trai độc lập và tình cảm như thế.

Hình ảnh Hoàng Bách và Tê Giác trong chương trình.

Hình ảnh Hoàng Bách và Tê Giác trong chương trình.

"Tê giác có tính rất hay là nếu việc gì đã chuẩn bị trước thì cứ như vậy mà làm. Mình thì chuẩn bị sẵn để hai bố con nấu ăn. Rồi Bách muốn ngủ để tỉnh táo vì quá mệt. Ở nhà vẫn hay nói với vợ là con trai chắc không yêu và không thân với bố lắm vì bố hơi nghiêm khắc với con. Con có vẻ quấn quít mẹ vì mẹ dịu dàng hơn với con.

Đến trưa hôm đấy thì mới thấy rằng con trai cũng rất hiểu và yêu bố. Bách cũng không ngờ là có cơm trưa sẵn. Thật sự con hay đến mức thế thì bố cũng không biết nói như thế nào. Việc đó làm Bách... muốn khóc!"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại