Con gái chủ hàng tố ngược Linh Miu đánh người già

Tử Đằng |

Hot girl Linh Miu thừa nhận, theo phản xạ tự nhiên, khi bị đánh, cô dùng chân đạp người bán hàng để thoát ra.

Vụ việc hot girl Linh Miu và người quản lý bị hành hung khi đi lễ ở Thanh Hóa đang khiến cộng động mạng xôn xao.

Cụ thể, ngày 12/1/2015, Linh Miu cùng Thảo Nguyễn – người quản lý – tới đền cô Chín thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hoá để đi lễ.

Khi mua đồ lễ, do không hài lòng nên người quản lý của Linh Miu đã chuyển sang 1 sạp hàng khác để mua. Sau khi mua xong lễ, người quản lý của Linh Miu và người bán hàng xảy ra mâu thuẫn.

Thấy quản lý bị hành hung, Linh Miu can thiệp và cũng bị đánh. Cuộc ẩu đả khiến Thảo Nguyễn phải nhập viện với các dấu hiệu chấn thương sọ não.


Quản lý của Linh Miu tại bệnh viện.

Quản lý của Linh Miu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc được đăng tải, bên cạnh những ý kiến đồng cảm, chia sẻ với Linh Miu cũng có không ít ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng “không có lửa làm sao có khói”. Những người này để lại comment với nhận định: “Chắc chắn Linh Miu và quản lý phải thái độ thế nào thì người ta mới đánh, ai lại tự dưng đi đánh người bao giờ”.

Đáng chú ý, một số độc giả khẳng định mình có mặt tại hiện trường vụ việc và thấy Linh Miu dùng chân đạp vào bụng người bán hàng.

 

Độc giả này cho biết người quản lý của Linh Miu không chỉ xem hàng rồi không mua mà là mua rồi trả lại nên mới khiến người bán hàng tức giận.

Hơn nữa, khi vụ ẩu đả xảy ra, độc giả nói trên đã chứng kiến Linh Miu dùng chân đạp vào bụng người bán hàng.

Một người khác có tên V.A, là con gái của người bán hàng trong vụ việc, cũng khẳng định do mâu thuẫn về việc mua bán đồ lễ nên đôi bên xảy ra ẩu đả.

Theo lời V.A, Linh Miu và người quản lý đã buông lời thô tục chê bán đắt. Khi ẩu đả xảy ra, phía Linh Miu đã dùng chân đạp vào bụng người bán hàng.

 

Đáp lại thông tin trên, Linh Miu khẳng định cô và người quản lý không hề có thái độ khó chịu khi mua hàng: “Khi đi vào xem hàng, chị Thảo không ưng và đi sang hàng bên cạnh mua. Liền đó tôi thấy 1 người phụ nữ to béo mặc áo khoác đen, quần đen ngồi chửi chị tôi.

Vì đứng ở xa tôi không nghe rõ nhưng đại loại là : "Đi lễ mà ngu như con lợn…". Thấy vậy chị tôi nói : "Thôi cô ơi, cháu không mua hàng của cô thì thôi. Trước cửa đền cửa chùa cô đừng chửi như vậy".

Nghe thấy câu đó, người phụ nữ đó lao sang túm tóc chị tôi và tát, đánh đập. Thấy vậy, tôi lao sang can thì bà ấy 1 tay túm tóc chị tôi, 1 tay đánh vào đầu và mặt tôi, rồi lại lấy chân đạp chị tôi”.


Linh Miu thừa nhận có đánh trả do phản xạ tự vệ.

Linh Miu thừa nhận có đánh trả do phản xạ tự vệ.

Hot girl cũng thừa nhận cô có hành vi đánh trả, nhưng đây là hành động tự vệ chứ không phải cố ý gây thương tích: “Lúc đó tôi khá bất ngờ. Như 1 phản xạ, tôi dùng chân đạp vào bụng bà ta 2 phát để bà ta buông 2 chị e tôi ra”.

Linh Miu khẳng định, cô sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều mình đã trình bày. Hiện tại, hot girl đã hết hoảng loạn, nhưng người quản lý của cô vẫn đang phải điều trị tại khoa Thần kinh, bệnh viện 198 Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại