Con gái 2 tuổi hiếu động của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh

Tường Vy |

(Soha.vn) - Nghịch ngợm, hiếu động là những gì mà Hoa hậu Trần Thị Quỳnh thường nói về cô con gái mới hơn 2 tuổi của mình.

Cherry là tên cô con gái đáng yêu của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh. Mới hơn 2 tuổi, song cô bé rất hiếu động. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng và vẻ tinh nghịch, lanh lợi, bé Cherry khiến người đối diện thích thú ngay khi vừa gặp mặt.

Cherry là tên cô con gái đáng yêu của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh. Mới hơn 2 tuổi, song cô bé rất hiếu động. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng và vẻ tinh nghịch, lanh lợi, bé Cherry khiến người đối diện thích thú ngay khi vừa gặp mặt.

Tuy nhiên, Trần Thị Quỳnh nói, Cherry không chỉ nghịch ngợm mà cô bé cũng rất... đảm đang khi luôn biết giúp mẹ công việc hàng ngày. Hoa hậu thường rèn Cherry tham gia vào tất cả các công việc chung của gia đình, hỗ trợ ba và mẹ để Cherry có thể quen với nếp biết san sẻ, giúp đỡ người khác.  

Tuy nhiên, Trần Thị Quỳnh nói, Cherry không chỉ nghịch ngợm mà cô bé cũng rất... đảm đang khi luôn biết giúp mẹ công việc hàng ngày. Hoa hậu thường "rèn" Cherry tham gia vào tất cả các công việc chung của gia đình, hỗ trợ ba và mẹ để Cherry có thể quen với "nếp" biết san sẻ, giúp đỡ người khác.  

Những ngày Trần Thị Quỳnh chuẩn bị mở tiệm bánh mì, Cherry cũng luôn lăng xăng bên cạnh để giúp mẹ những việc lặt vặt, nho nhỏ trong khả năng của cô bé. Quỳnh nói, có con gái bên cạnh dù hơi bận bịu thêm, và đôi khi là phức tạp thêm nhưng cô luôn thích thú vì được cùng con làm mọi việc từ tấm bé như thế.

Những ngày Trần Thị Quỳnh chuẩn bị mở tiệm bánh mì, Cherry cũng luôn lăng xăng bên cạnh để giúp mẹ những việc lặt vặt, nho nhỏ trong khả năng của cô bé. Quỳnh nói, có con gái bên cạnh dù hơi bận bịu thêm, và đôi khi là "phức tạp" thêm nhưng cô luôn thích thú vì được cùng con làm mọi việc từ tấm bé như thế.

Ngay từ hồi học làm bánh, mỗi khi thực tập làm bánh tại nhà, Quỳnh cũng thường cho Cherry học theo và cùng làm với mẹ. Cherry đặc biệt thích thú công việc này vì cô bé vừa được làm cùng mẹ, lại vừa được... nghịch. Thế nên, khi tiệm bánh đi vafoo hoạt động, Trần Thị Quỳnh đã biến Cherry thì cô thợ bánh nhỏ bé dễ thương cùng các bạn trong khóa học làm bánh tại tiệm.

Ngay từ hồi học làm bánh, mỗi khi thực tập làm bánh tại nhà, Quỳnh cũng thường cho Cherry học theo và cùng làm với mẹ. Cherry đặc biệt thích thú công việc này vì cô bé vừa được làm cùng mẹ, lại vừa được... nghịch. Thế nên, khi tiệm bánh đi vafoo hoạt động, Trần Thị Quỳnh đã "biến" Cherry thì cô thợ bánh nhỏ bé dễ thương cùng các bạn trong khóa học làm bánh tại tiệm.

Các bạn của Cherry đều là những bé người nước ngoài bố mẹ đang làm việc tại Sài Gòn, các bé vốn cũng luôn được bố mẹ cho trải nghiệm những khóa học thực tế nên vô cùng nhiệt tình làm bánh cùng Cherry. Trần Thị Quỳnh chia sẻ, cho con được làm việc cùng, biết đến công việc của ba mẹ cũng là một cách để con trưởng thành hơn, biết nghe lời hơn.

Các bạn của Cherry đều là những bé người nước ngoài bố mẹ đang làm việc tại Sài Gòn, các bé vốn cũng luôn được bố mẹ cho trải nghiệm những khóa học thực tế nên vô cùng nhiệt tình làm bánh cùng Cherry. Trần Thị Quỳnh chia sẻ, cho con được làm việc cùng, biết đến công việc của ba mẹ cũng là một cách để con trưởng thành hơn, biết nghe lời hơn.

Hoa hậu tâm sự, điều may mắn của cô là trong công việc, cô luôn dành được sự quan tâm và chia sẻ của cả gia đình. Trong công việc của tiệm bánh, chồng Quỳnh cũng luôn sát cánh bên cạnh để hỗ trợ vợ. Cũng nhờ thế mà Quỳnh bớt đi phần nào những vất vả.

Hoa hậu tâm sự, điều may mắn của cô là trong công việc, cô luôn dành được sự quan tâm và chia sẻ của cả gia đình. Trong công việc của tiệm bánh, chồng Quỳnh cũng luôn sát cánh bên cạnh để hỗ trợ vợ. Cũng nhờ thế mà Quỳnh bớt đi phần nào những vất vả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại