Chuyện chưa biết về 2 NTK kỳ lạ nhất Việt Nam

Thảo Nguyên |

Ly Eva và Hà Minh Phúc là 2 NTK có nhiều điểm tương đồng về tính cách, ngoại hình và cuộc sống. Thế nhưng 2 NTK kỳ lạ nhất Việt Nam lại có 1 điểm khác biệt: cách dạy con.

Ly Eva và Hà Minh Phúc là đôi bạn thân. Giữa họ dường như có 1 mối nhân duyên rất kỳ lạ khi sinh ra cùng 1 bệnh viện, trùng nhau cả ngày tháng năm sinh, ngoại hình cũng giống nhau.

Họ là bạn với nhau từ tấm bé, tới nay, sau 30 năm, cả 2 vẫn tiếp tục gắn bó trong công việc cũng như trong cuộc sống. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 NTK “như chị em sinh đôi” này là cách dạy con.

NTK Hà Minh Phúc đưa con tới trường, dỗ dành con vào lớp.

Ly Eva có 1 cậu con trai 5 tuổi khá kháu khỉnh tên An Nguyên. Hà Minh Phúc là mẹ của 3 “nhóc tì”: Thái Nghĩa – 8 tuổi, Chính Thắng – 4 tuổi và Trâm Anh – 1 tuổi.

Tuy phải “quản lý” 3 “nhóc tỳ” ở độ tuổi “ẩm ương” nhất, nhưng NTK Hà Minh Phúc luôn kiên trì với cách dạy con bằng tình cảm, nhẹ nhàng.

Ngày ngày, Minh Phúc đưa đón 2 bé Hài Nghĩa và Chính Thắng tới trường rồi về xưởng và cửa hàng làm việc. Chị chăm lo chu toàn từng ly từng tý cho 3 con.

Trước bất cứ sự việc hay phản ứng nào của các con, Hà Minh Phúc đều kiên trì phân tích và giải thích cho các con rằng, như thế là đúng hay sai, nên làm như thế nào cho đúng.

Ly Eva bật mí: “Dù là người thân hay người ngoài, hầu như chưa có ai thấy Phúc cầm roi dạy con, dù chỉ là cầm roi để dọa. Còn tôi thì hoàn toàn khác.”

Con trai Ly Eva - bé An Nguyên mới đang học mầm non, nhưng hằng ngày, chị đều để bé đi học bằng xe bus của trường.

Thỉnh thoảng, Ly Eva mới dùng xe riêng để đưa đón con vì chị muốn rèn cho An Nguyên tính tự lập và sự hòa đồng.

Ly Eva luôn khuyến khích con tự lập.

Ly Eva nói: “Tới giờ ăn, An Nguyên tự xúc cơm ăn, đôi khi mới nhõng nhẽo mẹ xúc hộ thôi. An Nguyên cũng không bao giờ phải chờ mẹ ru hay dỗ dành mới ngủ, mà cứ đến giờ là con tự ngủ.

Cách dạy con của Phúc rất nhẹ nhàng, tình cảm. Còn cách dạy của tôi lại thiên về kỷ luật hơn.

Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi quá “phát xít” hay tôi không yêu con, mà là do tôi muốn rèn giũa cho con vào quy củ trước khi đi học tiểu học.

Từ đó, con đã quen với kỷ luật rồi thì sẽ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống tập thể và biết tôn trọng những kỷ luật của cuộc sống.”

Không chỉ các bà mẹ thân thiết với nhau, mà các con của 2 NTK này cũng rất gắn bó.

Nhắc tới cách dạy con trái ngược của mình và Hà Minh Phúc, Ly Eva kể 1 câu chuyện khá thú vị: “Có 1 lần, chúng tôi xúi Phúc về áp dụng kỷ luật, cứng rắn với các con.

Và hôm đó, Phúc về làm theo thật. Sau khi phân tích mãi mà con không nghe, Phúc quyết định phạt con.

Nhưng khi Phúc vừa cầm roi lên, thằng bé con không khóc, không sợ hãi hay mếu máo mà nó nhìn Phúc như “người ngoài hành tinh”. Vì đó là lần đầu tiên nó thấy Phúc “nổi đóa” như thế.

Thấy cái nhìn của con, Phúc cũng buồn cười lắm, phải quay mặt đi chỗ khác để cười.

Sau chuyện đó, chúng tôi đều hiểu rằng cách dạy con của mỗi người phải tùy thuộc vào tính cách, vào hoàn cảnh của từng bé, không thể áp dụng cách của người này cho con của người kia được.”

>>Sốc trước quá khứ "khủng khiếp" của ca sĩ Bằng Cường

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại