"Chộp" khoảnh khắc muốn giấu của danh hài "mũi to nhất Việt Nam"

Thảo Nguyên - Thành Đạt |

Trong 1 ngày làm việc, Quang Thắng vừa phải di chuyển tới 2 bối cảnh, vừa phải diễn ngoại cảnh bất chấp thời tiết.

Quang Thắng không chỉ nổi tiếng với hình tượng Táo Kinh tế trong seri Táo quân mà còn rất thành công với hình ảnh Phú ông hoặc Lý trưởng giàu có nhưng keo kiệt.

Mới đây nhất, anh lại tiếp tục hóa thân thành Lý trưởng trong phim hài Kén rể hay chữ thuộc seri Hài dân gian.

Để thể hiện thành công vai diễn, Quang Thắng đã phải rất vất vả. Trong 1 ngày, anh không chỉ phải di chuyển giữa 2 bối cảnh mà còn phải diễn xuất ngoại cảnh với các điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt và liên tục thay đổi.


7h sáng, Quang Thắng đã di chuyển tới địa điểm quay và diện tươm tất trang phục Lý trưởng với áo dài khăn đóng một cách trịnh trọng. Anh lập tức tập thoại cùng các anh chị em diễn viên sẽ xuất hiện trong đúp quay.

7h sáng, Quang Thắng đã di chuyển tới địa điểm quay và "diện" tươm tất trang phục Lý trưởng với áo dài khăn đóng một cách trịnh trọng. Anh lập tức tập thoại cùng các anh chị em diễn viên sẽ xuất hiện trong "đúp" quay.


Quang Thắng sẽ vào vai Lý trưởng rất giàu có. Anh có 1 bà vợ lẽ chua ngoa, đanh đá, hám của. Theo lời người vợ xúi giục, anh quyết định gả cô con gái xinh đẹp cho 1 tay hay chữ rởm.

Quang Thắng sẽ vào vai Lý trưởng rất giàu có. Anh có 1 bà vợ lẽ chua ngoa, đanh đá, hám của. Theo lời người vợ xúi giục, anh quyết định gả cô con gái xinh đẹp cho 1 tay hay chữ "rởm".


Chỉ 1 cảnh quay dâng văn sơ cho tổ tiên, Quang Thắng và cả ê-kip đã phải quay đi quay lại khá nhiều lần để có được thước phim ưng ý nhất. Lúc này, trời đổ nắng gay gắt, chiếc áo dài của Quang Thắng ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ 1 cảnh quay dâng văn sơ cho tổ tiên, Quang Thắng và cả ê-kip đã phải quay đi quay lại khá nhiều lần để có được thước phim ưng ý nhất. Lúc này, trời đổ nắng gay gắt, chiếc áo dài của Quang Thắng ướt đẫm mồ hôi.


11h trưa, trời nắng gắt, Quang Thắng cùng cả ê-kip vẫn phải thực hiện cảnh quay ngoài trời. Bất chợt, trời đổ mưa, vì không thể kéo dài việc sản xuất tại bối cảnh này đến chiều nên mọi người tìm mọi cách khắc phục để hoàn thành cảnh quay.

11h trưa, trời nắng gắt, Quang Thắng cùng cả ê-kip vẫn phải thực hiện cảnh quay ngoài trời. Bất chợt, trời đổ mưa, vì không thể kéo dài việc sản xuất tại bối cảnh này đến chiều nên mọi người tìm mọi cách khắc phục để hoàn thành cảnh quay.


12h30, hoàn thành những đúp ngoại cảnh cuối cùng, Quang Thắng vui vẻ trở vào trú mưa. Lúc này chiếc áo dà đã ướt sũng vì nước mưa và mồ hôi.

12h30, hoàn thành những "đúp" ngoại cảnh cuối cùng, Quang Thắng vui vẻ trở vào trú mưa. Lúc này chiếc áo dà đã ướt sũng vì nước mưa và mồ hôi.


Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nam diễn viên cùng cả đoàn di chuyển tới 1 quán ăn để dùng bữa trưa và chuẩn bị tới bối cảnh tiếp theo để thực hiện những phân đoạn phim theo kế hoạch của buổi chiều.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nam diễn viên cùng cả đoàn di chuyển tới 1 quán ăn để dùng bữa trưa và chuẩn bị tới bối cảnh tiếp theo để thực hiện những phân đoạn phim theo kế hoạch của buổi chiều.


Tuy nhiên, trời vẫn mưa không ngớt. Ăn trưa xong, Quang Thắng cùng cả đoàn quyết định trú mưa tại 1 quán nước ven đường. Mọi người đều rất sốt ruột vì hầu hết công việc buổi chiều là diễn ngoại cảnh.

Tuy nhiên, trời vẫn mưa không ngớt. Ăn trưa xong, Quang Thắng cùng cả đoàn quyết định trú mưa tại 1 quán nước ven đường. Mọi người đều rất sốt ruột vì hầu hết công việc buổi chiều là diễn ngoại cảnh.


14h30, trời tạnh mưa và hửng nắng. Quang Thắng cùng cả đoàn vội vã di chuyển tới bối cảnh của buổi chiều.

14h30, trời tạnh mưa và hửng nắng. Quang Thắng cùng cả đoàn vội vã di chuyển tới bối cảnh của buổi chiều.


Trong lúc nhân viên hậu trường sắp xếp bối cảnh và chuẩn bị trang thiết bị cho buổi quay, Quang Thắng tranh thủ nghỉ trưa. Đây là khoảnh khắc mà các diễn viên ngại xuất hiện trên báo nhất.

Trong lúc nhân viên hậu trường sắp xếp bối cảnh và chuẩn bị trang thiết bị cho buổi quay, Quang Thắng tranh thủ nghỉ trưa. Đây là khoảnh khắc mà các diễn viên ngại xuất hiện trên báo nhất.


Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi ngả lưng, nam diễn viên đã trở lại với công việc. Anh nghiên cứu rất kỹ kịch bản vì: Đã mất quá nhiều thời gian chờ mưa tạnh nên chiều nay mỗi cảnh quay đều phải chuẩn nhất có thể để kịp tiến độ.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau khi ngả lưng, nam diễn viên đã trở lại với công việc. Anh nghiên cứu rất kỹ kịch bản vì: "Đã mất quá nhiều thời gian chờ mưa tạnh nên chiều nay mỗi cảnh quay đều phải chuẩn nhất có thể để kịp tiến độ".


Giữa cái nắng oi và gắt sau cơn mưa, Quang Thắng vẫn phải diện áo dài, khăn đóng để hoàn thành các cảnh quay.

Giữa cái nắng oi và gắt sau cơn mưa, Quang Thắng vẫn phải diện áo dài, khăn đóng để hoàn thành các cảnh quay.


Vì đã quá quen thuộc với hình tượng Phú ông, Lý trưởng nên việc hóa thân vào nhân vật không thể làm khó Quang Thắng. Lối diễn tự tin, thoải mái của anh khiến nhiều anh chị em trong đoàn nể phục.

Vì đã quá quen thuộc với hình tượng Phú ông, Lý trưởng nên việc hóa thân vào nhân vật không thể làm khó Quang Thắng. Lối diễn tự tin, thoải mái của anh khiến nhiều anh chị em trong đoàn nể phục.


Khá mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều và đứng giữa trời nắng nhưng trong thời gian được giải lao, Quang Thắng vẫn vui vẻ chơi đùa cùng các em thiếu nhi có mặt tại khu vực đoàn đang quay.

Khá mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều và đứng giữa trời nắng nhưng trong thời gian được giải lao, Quang Thắng vẫn vui vẻ chơi đùa cùng các em thiếu nhi có mặt tại khu vực đoàn đang quay.


Vì các cháu đều yêu mến bác Thắng mũi to nên rủ nhau kéo đến ngồi xung quanh nam diễn viên. Anh tinh nghịch dùng bút vẽ... đồng hồ làm kỷ niệm cho các cháu.

Vì các cháu đều yêu mến "bác Thắng mũi to" nên rủ nhau kéo đến ngồi xung quanh nam diễn viên. Anh tinh nghịch dùng bút vẽ... đồng hồ làm kỷ niệm cho các cháu.


Thấm mệt, nhưng nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên gương mặt nam diễn viên. Anh vô tư trò chuyện cùng các anh em trong đoàn.

Thấm mệt, nhưng nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên gương mặt nam diễn viên. Anh vô tư trò chuyện cùng các anh em trong đoàn.


17h, sau 10 phút giải lao, Quang Thắng tiếp tục quay lại với công việc. Trên gương mặt anh không hề biểu lộ chút mệt mỏi nào.

17h, sau 10 phút giải lao, Quang Thắng tiếp tục quay lại với công việc. Trên gương mặt anh không hề biểu lộ chút mệt mỏi nào.


Quang Thắng chia sẻ: Tôi biết hình ảnh Lý trưởng, Phú ông keo kiệt đã quá quen thuộc và bắt đầu nhàm chán với khán giả. Chính vì thế nên tôi rất hạn chế nhận vai. Bản thân tôi cũng muốn được mới mẻ, được thay đổi nhiều dạng vai.

Quang Thắng chia sẻ: "Tôi biết hình ảnh Lý trưởng, Phú ông keo kiệt đã quá quen thuộc và bắt đầu nhàm chán với khán giả. Chính vì thế nên tôi rất hạn chế nhận vai. Bản thân tôi cũng muốn được mới mẻ, được thay đổi nhiều dạng vai".


19h30, cả đoàn vẫn tiếp tục quay. Trong nhà, tiếng Lý trưởng Quang Thắng vẫn vọng ra giòn giã, đầy chất dè bỉu khi ban đồ ăn cho đám người ở.

19h30, cả đoàn vẫn tiếp tục quay. Trong nhà, tiếng "Lý trưởng" Quang Thắng vẫn vọng ra giòn giã, đầy chất dè bỉu khi ban đồ ăn cho đám "người ở".


20h, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Quang Thắng sau 1 ngày dầm mưa dãi nắng. Anh đang chờ để hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng.

20h, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Quang Thắng sau 1 ngày dầm mưa dãi nắng. Anh đang chờ để hoàn thành nốt cảnh quay cuối cùng.


20h, cả đoàn hoàn tất công việc trong ngày, Quang Thắng tỏ ra rất phấn khích khi được thay trang phục diễn bằng bộ đồ đời thường, thoải mái của mình. Anh vui vẻ trở về nhà sau 1 ngày làm việc xuyên thời tiết.

20h, cả đoàn hoàn tất công việc trong ngày, Quang Thắng tỏ ra rất phấn khích khi được thay trang phục diễn bằng bộ đồ đời thường, thoải mái của mình. Anh vui vẻ trở về nhà sau 1 ngày làm việc "xuyên thời tiết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại