Chàng MC điển trai trải lòng về những phút giây "bật khóc"

Sơn Hà |

Dù sở hữu ngoại hình đẹp và gương mặt điển trai nhưng MC Anh Quân luôntâm niệm cảm xúc mới là phần quan trọng nhất của một người dẫn chương trình khiđứng trên sân khấu. Anh bảo mình không thể mặc váy, tô son, tô phấn làm đủ cáctrò, đeo cái này cái kia... để mua vui khán giả truyền hình.

Từng đi hát với cát sê 50.000 đồng

Cao lớn, nước da trắng, thoạt nhìn Anh Quân có vóc dáng một người làm văn phòng  nhưng cộng thêm với cặp kính cận trông anh lại có dáng dấp một nhà giáo.

Cũng vì cái vẻ bề ngoài thư sinh ấy mà nhiều người bảo Anh Quân không giống nghệ sĩ, thậm chí ca sĩ Phương Thanh còn từng nói thẳng với MC điển trai rằng "trông mày giống một trí thức hơn một nghệ sĩ".

Anh Quân sở hữu chất giọng trầm ấm bẩm sinh. Quân kể khi khi học lớp 5 trường Thăng Long (Hà Nội) không biết có phải do các thầy cô phát hiện Anh Quân có giọng nói truyền cảm hay không mà luôn được đại diện các học sinh toàn trường ngồi đọc các bản tin qua loa phát thanh cho các bạn khác nghe.

Nhờ vậy ngay từ nhỏ Quân đã ước ao sau này lớn lên sẽ làm một công việc liên quan đến nghề nói.

MC Anh Tuấn, BTV Lê Bình, MC Quốc Khánh, MC Nguyên Khang
MC điển trai Anh Quân bên hoa hậu Ngọc Diễm.

Rất thích hát, Anh Quân có đôi lần tâm sự với mẹ rằng sau này muốn trở thành một ca sĩ nhưng không được ủng hộ vì quan niệm "xướng ca vô loài" nhưng Quân vẫn âm thầm theo đuổi ước mơ.

Ngồi trên Giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội, Quân tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoài ra cũng tranh thủ đi hát kiếm thêm thu nhập cho bản thân tại các tụ điểm sân khấu.

"Hồi đó mỗi tối tôi đi hát tại các tụ điểm sân khấu với cát sê chỉ 50 ngàn. Rồi có một lần, tôi được mời dẫn chương trình ở một phòng trà bên Hồ Thuyền Quang.

Qua đó thấy mình chỉ việc làm mỗi công việc dẫn chương trình thôi, đỡ vất vả hơn nghề hát mà cát sê cũng tương đương nên đã quyết định chia tay nghề đi hát từ đó", Anh Quân trải lòng.

Tốt nghiệp đại học, cả gia đình đinh ninh Quân sẽ làm việc ở Viettel.

Nhưng chàng trai này quyết tâm rời bỏ nơi này và chuyển vào Sài Gòn sống để theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Anh đánh liều nói nguyện vọng đó với bố mẹ và nhận ngay được sự phản đối của gia đình.

Anh Quân nhớ lại: "Lúc đó tôi nói với mẹ rằng cứ xin cho con vào Sài Gòn, con vẫn làm ở công ty đó, chỉ khác là chi nhánh trong Sài Gòn thôi.

Thấy hợp lý nên mẹ làm công tác tâm lý với bố để đồng ý.

Những ngày đầu ở mảnh đất này vào năm 2003 tôi phải lăn lộn rất nhiều vì vừa phải đi làm văn phòng vừa tranh thủ làm MC kiếm thêm thu nhập.

Đến năm 2004, tôi dự thi Người dẫn chương trình truyền hình của HTV rồi từ đó gắn bó với nghề như là sự sắp đặt của định mệnh".

 An toàn còn hơn là bị chê "lố bịch"

Sau khi vượt qua gần 1000 thí sinh tranh tài, Anh Quân đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi Người dẫn chương trình đầu tiên do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Từ đó, những cơ hội cũng mở ra trước mắt với chàng trai Hà Nội.

Anh Quân may mắn được chú ý và giao dẫn các chương trình lớn trong đó có thể kể ra như: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Đêm hội chân dài, Siêu mẫu Việt Nam... hay như các sự kiện mang tầm quốc tế: Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hoàn vũ,...

MC Anh Tuấn, BTV Lê Bình, MC Quốc Khánh, MC Nguyên Khang
MC Anh Quân dẫn chương trình Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Việt Nam năm 2010.

Nhiều năm gắn bó với truyền hình, Anh Quân bảo cũng từng gặp một số sự cố đáng tiếc.

Tuy nhiên có một chuyện mà anh đến giờ vẫn nhớ và thấy xấu hổ đó là trong một chương trình dẫn ở sân khấu Lan Anh cùng MC Quỳnh Hoa. Có một câu hỏi dành cho hai người chơi.

Một người trả lời là quả táo, một người nói là trái bom. Và do không hiểu tiếng địa phương nên Anh Quân nhanh nhảu nói bạn trả lời trái bom là sai.

Anh Quân nhớ lại: "Khán giả lúc đó cười mà tôi thì ngơ ngác không biết vì sao. Rất may MC Quỳnh Hoa đã chữa lỗi cho tôi và giải thích cho khán giả hiểu.

Đây là một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát vì tôi là người Bắc nên không biết một số từ mà miền Nam hay gọi.

Hay như cuộc thi Hoa hậu Trái đất tôi cũng bị 'ném đá' vì nói tiếng Anh không hay. Khán giả đâu hiểu MC phải theo sự chỉ đạo của ban tổ chức và giọng nói tiếng Anh ở Việt Nam rất khó đưa ra quy chuẩn thế nào là hay".

Bây giờ nhà nhà có thể làm MC, người người có thể làm MC nên những MC chuyên nghiệp không còn được nhiều ''đất" diễn, có khi nào anh thấy chạnh lòng? đặt câu hỏi cho Anh Quân, anh im lặng trong vài giây rồi trả lời: "Mỗi một thời điểm có xu hướng riêng.

Ví dụ lúc tôi bắt đầu nghề thì đòi hỏi của công chúng khác, thời điểm bây giờ lại khác. Ngày xưa khi nghề MC là một cái gì đó quá mới mẻ và lạ lẫm với mọi người thì cần một người chỉn chu, đĩnh đạc, chuyên nghiệp.

Còn sau này người ta thích những MC hơi hài hước, phá cách một chút. Thậm chí đưa diễn viên, ca sĩ, hoa hậu lên làm MC và có những người đã trở thành "thảm họa".

Hình ảnh của tôi lâu nay là chỉn chu, nghiêm túc không phải vì xã hội thay đổi mà mình phải đổi thay. Tôi không thể mặc váy, tô son, tô phấn làm đủ các trò, đeo cái này cái kia. Vậy nên tôi quan điểm thà an toàn còn hơn bị chê lố bịch".

Hai người phụ nữ đặc biệt

Anh Quân tự nhận là người không bon chen. Anh cảm ơn tổ nghiệp đã cho mình cơ hội được làm công việc yêu thích, được học thêm bao nhiêu điều, gặp bao bạn mới, thử thách mình trong nhiều môi trường.

Sài Gòn quen mà lạ, nơi có thể ôm hết vào lòng mọi người con xa quê, mang đến cho họ công việc, bè bạn, sự chia sẻ, niềm vui nhưng đồng thời cũng khẽ khàng gọi tên nỗi cô đơn, cho những ai trót nhạy cảm với đời.

MC Anh Tuấn, BTV Lê Bình, MC Quốc Khánh, MC Nguyên Khang
Anh Quân và Kavie Trần.

Chàng MC điển trai không may mắn trong chuyện tình cảm. Trong suốt quãng thời gian ở Sài Gòn, anh luôn luôn trong trạng thái cô đơn.

Anh bảo cũng từng tìm hiểu người này người kia nhưng không đi đến đâu cả.

"Ngày xưa mới đi làm thì vô tư không nghĩ đến chữ cô đơn. Nhưng chứng kiến nhiều nghệ sĩ sống một mình tôi mới thấy dường như người nghệ sĩ có mẫu số chung, thành danh, càng nổi tiếng thì dường như càng cô đơn.

Lâu nay thường thường công chúng nhìn nghệ sĩ luôn bằng con mắt rất khác, khá lập dị, ngẫu hứng và cảm tính nên họ hoặc không muốn tiếp xúc hoặc tự tạo khoảng cách.

Bản thân tôi có những giây phút thăng hoa trên sân khấu nhưng sau đó lại một mình trở về căn nhà trống vắng. Nhiều lúc lái xe lang thang tôi bật khóc rồi tự hỏi:

Mình đang phấn đấu và hy sinh vì cái gì? Phải chăng hai chữ cô đơn sẽ gắn với mình mãi mãi?... ", anh tâm sự.

Anh Quân bảo anh tự thấy trong cuộc đời để có bến bờ hạnh phúc nhiều khi là do số phận. Không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhưng cuộc đời lại cho anh những người phụ nữ giống như là tri kỷ, là chỗ dựa tinh thần để sẻ chia trong cuộc sống.

Hai người trong số đó là nữ ca sĩ Kavie Trần sống ở Mỹ và nữ ca sĩ Thu Hằng ở Hà Nội.

MC Anh Tuấn, BTV Lê Bình, MC Quốc Khánh, MC Nguyên Khang
Anh Quân và ca sĩ Thu Hằng.

''Xa cách về địa lý không ngăn hai người phụ nữ này luôn dõi theo và quan tâm đến tôi.

Tôi đã nhắc nhiều đến Kavie Trần trong các bài báo còn chị Thu Hằng là người phụ nữ đồng cam cộng khổ với tôi trong những ngày tôi ở Hà Nội.

Điểm chung của hai người phụ nữ này là rất đam mê ca hát chính vì vậy sau một thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu để kinh doanh thì họ lại trở lại với sân khấu và khán giả.

Với Anh Quân, cho dù nhiều cuộc sống có nhiều biến cố hay thăng trầm nhưng anh vẫn luôn trân trọng hai người phụ nữ đặc biệt này sẽ luôn coi họ là tấm gương để mình tiếp tục phấn đấu và nỗ lực từng ngày từng giờ cho con đường mà mình theo đuổi" - MC Anh Quân trải lòng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại