Ca sĩ Nam Hùng mất ăn mất ngủ vì rơi nhẫn 8.000 USD

Ngân An |

Chiếc nhẫn có giá trị tinh thần rất lớn đối với chàng ca sĩ trẻ, nó nhắc anh nhớ về mối tình cảm sâu đậm.

Ngày 27.10, ca sĩ Nam Hùng đã nhận lời hát tại một chương trình dành cho các bạn sinh viên ở trường Đại học Công Đoàn Hà Nội.

Nhìn thấy các bạn sinh viên quá sung, chàng ca sĩ trẻ đã chủ động xuống sân khấu, giao lưu với khán giả. Bị cuốn theo không khí sôi động đó, Nam Hùng đã nhảy rất nhiệt tình.

Sau khi diễn xong, Nam Hùng lên xe về thẳng nhà. Tới nhà, khi chuẩn bị thay trang trang phục diễn và tẩy trang, anh mới phát hiện ra chiếc nhẫn đã bị tuột khỏi tay và rơi ra từ bao giờ - dù trước khi chương trình bắt đầu anh vẫn đeo nó trên bàn tay trái.

Trước khi lên sân khấu, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay Nam Hùng.

Trước khi lên sân khấu, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay Nam Hùng.

Ngay lập tức, Nam Hùng đã gọi cho phía trường Công Đoàn để nhờ mọi người tìm giúp. Khoảng 40 sinh viên đã cùng nhau lục lọi mọi ngõ ngách có thể để giúp anh tìm chiếc nhẫn.

Không chỉ thế, họ còn vận động sự giúp đỡ của các bạn sinh viên khác trên loa trường để hy vọng tìm lại được vật kỷ niệm cho Nam Hùng nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể tìm thấy.

Trả 800 triệu Nam Hùng cũng không hát đám cưới Trả 800 triệu Nam Hùng cũng không hát đám cưới

(Soha.vn) - Nam Hùng - nam ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2012 khẳng định mình sẽ không đi hát đám cưới dù được trả cát sê ở bất cứ mức giá nào.

Chiếc nhẫn Nam Hùng bị rơi mất.

Chiếc nhẫn Nam Hùng bị rơi mất.

Buồn phiền vì mất đi một vật đã gắn bó suốt hai năm qua, Nam Hùng mất ăn mất ngủ. Anh chỉ mong có một phép màu có thể giúp anh tìm lại nó: “Chiếc nhẫn đó là do tự tay tôi mua để kỷ niệm về một mối tình. Vì người đó không có nhiều thời gian ở bên cạnh tôi nên chiếc nhẫn có thể xem như là vật thay thế cực kỳ giá trị. Tôi quý nó lắm, dù đi ngủ cũng chẳng bao giờ cởi ra.

Gần đây, tôi biết nó bị lỏng tay nhưng chưa có thời gian để đi làm lại. Hôm qua lại nhảy sung quá nên nó rơi lúc nào tôi cũng không biết. Lỗi là do tôi.

Điều tôi mong muốn bây giờ là có thể tìm lại nó. Chỉ cần nhận lại được chiếc nhẫn, tôi sẽ hậu tạ bằng bất cứ giá nào”.

Khi được hỏi về giá trị của chiếc nhẫn, nam ca sĩ tỏ ra ái ngại khi đề cập đến số tiền 168 triệu đồng (khoảng 8.000 USD). Và chàng trai cũng khẳng định, bao nhiêu tiền cũng không thể nào sánh được với ý nghĩa của nó đối với anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại