Bùi Anh Tuấn bị xúc phạm, ném trái cây vào người

Tinh Tế |

(Soha.vn) - Trở thành khách mời của talkshow "Lần đầu tôi kể" , Bùi Anh Tuấn trải lòng về những tổn thương mà anh phải chịu sau hàng loạt scandal vừa qua.

- Để nói về những sự cố vấp phải trong thời gian gần đây, theo bạn chúng đến là do yếu tố chủ quan hay khách quan?

Tôi sẽ không nhận xét chúng là do khách quan hay chủ quan, chỉ mong mọi người sẽ chú ý vào những điều tôi làm ở hiện tại cũng như tương lai để xem tôi có sửa được những sai lầm ấy không. Đừng nên bắt lỗi về những việc đã xảy ra trong quá khứ vì nó đã qua rồi, dù thế nào cũng không thể thay đổi được.

- Một người ca sĩ đi trễ thì cũng bình thường, nhưng điều đáng nói là bạn lại lặp lại đến 2 lần, bạn có thể chia sẻ điều gì về việc chấp hành giờ giấc nhất là với những chương trình truyền hình trực tiếp?

Thực ra khi xảy ra chuyện tôi đã chọn giải pháp im lặng và đến bây giờ quan điểm ấy vẫn vậy. Tôi đã từng có khoảng thời gian rất kinh khủng và áp lực, có lúc tưởng như không thể đứng dậy được. Cũng may gia đình luôn ở bên và động viên nhiều lần nên cuối cùng tôi đã quyết định quay trở lại với âm nhạc. Tôi tự nhủ nếu như còn lặp lại lỗi đó một lần nữa thì không cần ai phải lên án, tôi sẽ tự mình rút khỏi showbiz.

- Theo Tuấn thì điều gì giúp bạn có được thành công như ngày hôm nay? Nhờ vào chất giọng, những cuộc thi hay những scandal?

Nếu nói các scandal là do tôi tạo ra thì điều đó không đúng. Không một ai muốn nổi tiếng bằng cách này để người ta không chỉ chửi mình mà còn chửi cả gia đình mình, khi bước ra đường gặp phải rất nhiều ánh mắt không thiện cảm. Không một ai muốn nổi tiếng như vậy hết.

- Nếu không phải scandal thì là điều gì?

Tôi chỉ muốn chốt lại điều giúp Bùi Anh Tuấn có được ngày hôm nay trong hai từ đó là may mắn. May mắn vì đã chọn đúng bài "Nơi tình yêu bắt đầu" trong vòng Giấu mặt để rồi sau đó nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả.

- Tuấn có thể chia sẻ với khán giả một vài kỉ niệm đáng nhớ khi bạn đứng trên sân khấu được không?

Tôi đã từng có cảm giác rất bất cần khi đứng trên sân khấu, hát xong mà không một ai vỗ tay thậm chí còn bị ném trái cây lên người. Sau khi bị ném, tôi thấy rất tủi thân nên đã không để ý phần rãnh trên sân khấu, thế là bước hụt rồi bị trẹo cả chân.

- Đêm đó khi về nhà bạn suy nghĩ điều gì?

Khán giả thử đặt địa vị là tôi trong hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được sự tủi thân lúc ấy bởi mục đích của người ca sĩ đứng trên sân khấu là để hát cho khán giả nghe. Khán giả nghe xong ngồi im như tờ, vậy thì động lực đâu để người ca sĩ tiếp tục hát nữa.

- Sau buổi họp fan lần gần đây nhất, Tuấn có nghĩ mình phải thay đổi rất nhiều từ chuyên môn đến cách sống để cho các bạn không bị thất vọng về mình hay không?

Đó là điều chắc chắn phải làm, tôi luôn coi các bạn là một phần trong gia đình chứ không phải là người hâm mộ đơn thuần. Tôi chỉ hơn các bạn là biết hát chứ ngoài ra không hơn mọi người bất cứ điều gì, họ biết làm nhiều thứ hơn tôi.

Khi tất cả mọi người bình đẳng với nhau và tôi là một thành viên của gia đình đó đương nhiên không bao giờ tôi muốn mọi người thất vọng về mình.

- Có những ý kiến cho rằng Tuấn không hề đẹp trai, thậm chí rất bình thường, bạn có thấy buồn vì điều đó không?

Nếu như tôi thấy buồn về điều đó thì hóa ra tất cả những gì chia sẻ vừa rồi toàn là luyên thuyên. Tôi là người cầm micro hát nên đối với tôi điều đó không quan trọng, ngoại hình bố mẹ cho tôi luôn trân trọng và sẽ giữ mãi hình ảnh như bây giờ dù mọi người có khen chê như thế nào.

Xin cảm ơn bạn về những chia sẻ vừa rồi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại