'Bóc mẽ' con người thật của Đinh Mạnh Ninh

Vũ Hạnh Nguyên |

(Soha.vn) - Những gì "Yêu nữ hàng hiệu" viết về nam ca sĩ trẻ là cảm nhận thật sự của cô trong suốt một năm cả hai gắn bó.

LTS: Đinh Mạnh Ninh và 'yêu nữ' hàng hiệu Vũ Hạnh Nguyên là 1 đôi bạn thân thiết ngoài đời. Theo lời Vũ Hạnh Nguyên, ban đầu cô rất ghét Đinh Mạnh Ninh vì kiểu cách khệnh khạng, lạnh lùng. Cô cũng thẳng thắn nói rằng, không hề có cảm xúc kiểu trai gái hay và xem Đinh Mạnh Ninh như một một người "chị"....

"Sao trong mắt sao" chính là những lời chia sẻ, tâm sự, đánh giá dựa trên sự hiểu biết của ngôi sao này đối với ngôi sao khác trong showbiz Việt. Tuyến bài sẽ được đăng thường xuyên trên Báo Trí Thức Trẻ - Soha.vn. Kính mời độc giả đón đọc.

"Trước khi trở thành bạn thân, chúng tôi đã gặp nhiều rồi nhưng không tiếp xúc thôi. Mãi cho đến khi phải "giáp mặt" trong một sự kiện, cả hai mới bắt đầu để lại ấn tượng trong nhau.

Tôi còn nhớ lúc đó tôi rất ghét Ninh bởi mặt mày rất khệnh khạng. Người ta khen đẹp trai (dù chỉ là lời nói dối thôi) nhưng cứ chảnh, mặt lạnh tanh.

Và cũng vì ghét nên sau khi về nhà, tôi đã tìm nghe nhạc của Ninh. Không phải yêu mến gì đâu, thật ra là tìm cớ để chửi, để chê bai nhưng nghe xong từ ghét chuyển sang hâm mộ luôn.

Sau đó hai đứa gặp nhau mấy lần ở các sự kiện nữa cho đến hôm khai trương một quán bar. Lần đầu tiên trong tiếng nhạc xập xình ở vũ trường, mình ‘Hello’ bạn Ninh và bạn Ninh nhiệt tình "Hello" lại, khác hẳn vẻ lạnh lùng bình thường. Rồi hai đứa về nhà,‘chat’ qua trang cá nhân và rủ nhau đi chơi.

Thật ra, mục đích ban đầu khi hai đứa chơi với nhau là muốn liên kết các ca sĩ ở phía Bắc để có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau nhưng mỗi người có một gu âm nhạc, cách sống khác nhau nên dần tan rã.

Hiện tại thì chỉ có tôi và Ninh nhưng cả hai vẫn hy vọng sẽ tạo ra được một cộng đồng nghệ sĩ trẻ để cùng hoạt động và giúp đỡ nhau.

Từ trước tới giờ, tôi toàn chơi thân với con trai nhưng Ninh là trường hợp đầu tiên thân theo kiểu dính như keo. Hai đứa chưa bao giờ cãi nhau.

Chúng tôi nói chuyện với nhau tự nhiên lắm, nhiều lúc Ninh quên mất tôi là con gái nên chia sẻ rất thoải mái. Và ngược lại, tôi cũng như thế. Tôi và Ninh cứ gặp nhau, cứ ở bên cạnh nhau là vui rồi, cũng chẳng cần quan tâm đối phương đang làm gì.

Thế nên thỉnh thoảng mới có chuyện ngồi cafe cùng bàn nhưng ai làm việc đó. Ninh nghịch điện thoại, nhắn tin hoặc xem phim chưởng. Tôi thì lướt facebook và chụp ảnh khắp nơi.

Ban đầu khi biết tôi chơi với Ninh, cả nhà cứ thăm dò xem có phải là người yêu không. Tết cứ đòi gọi bạn về nhà chơi. Đến bác tôi, Tết không thấy Ninh đến chơi còn hỏi: 'Thế bạn Nhợn hồng đâu rồi?'.

Đối với Ninh, tôi không có cảm xúc kiểu trai gái hay nói đúng hơn tôi xem Ninh như một người "chị" và người chị này thường xuyên cho tôi rất nhiều lời khuyên có ích.

Tính cách hai đứa cũng rất sòng phẳng, ngay từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, đến uống trà đá chúng tôi cũng chia tiền với nhau.

Tôi tiêu hoang hơn Ninh. Bạn ấy chỉ thích đồ công nghệ, còn tôi cái gì cũng mua nên thỉnh thoảng, tiêu hết khoản tiền bố mẹ cho trong tháng, tôi sẽ đến gặp Ninh với bộ mặt cầu khẩn: "Thôi, ông nuôi tôi đến tháng sau đi". Và Ninh chưa bao giờ từ chối tôi, ngay cả những lời đề nghị có phần vô lý như thế.

Vì học cùng trường nên tôi đã nghe rất nhiều chuyện về Ninh và cảm thấy rất khâm phục lối sống của cậu ấy. Nói tôi bị hâm mộ bạn quá cũng đúng trong trường hợp này. Đôi khi nghe nhạc của bạn rồi nghe nhạc một số người khác, tôi vẫn tự hào nói rằng: Không thể bằng bạn tôi được.

Có đứa tôi ghét nhưng nó lại thích nhạc của Ninh, lắm lúc tôi lại quá đà kiểu: "Mày không được thích bài đó, tao thích rồi, đó là nhạc của bạn tao".

Đặc biệt tôi và Ninh rất hợp nhau. Nhiều khi ở chỗ đông người, nói xấu hay nghĩ xấu về ai chỉ cần nhìn mặt nhau là đã hiểu đối phương nghĩ gì rồi.

Đinh Mạnh Ninh chỉ đáng ghét ở điểm là cứ có bạn gái là bỏ bạn. Thời gian biến mất không nhiều đâu, chỉ khoảng nửa ngày nhưng đối với chúng tôi, nửa ngày đã là quá nhiều vì ngoài giờ ngủ ra, lúc nào chúng tôi cũng bên cạnh nhau.

Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi gọi cho Ninh lại được nghe hứa hẹn: "Bạn đợi tôi hai tiếng rồi chúng mình cafe", hai tiếng sau gọi lại thấy bạn đang ở trong Sài Gòn rồi. Và thường xuyên có kiểu như thế. Nhưng bạn đi lại nhớ. Thế nên, Ninh đi đâu đến hôm thứ ba, tôi lại gọi điện gào rú:"Không về à?"

À, thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại phải "van xin" để bạn cho lên bar vì Ninh không thích. Tôi thấy đi bar là chuyện bình thường với người bình thường nhưng đối với Ninh, đó lại là điều không bình thường.

Bạn thường than đau đầu lắm. Lần nào trước khi đi tôi phải hục hặc với Ninh suốt cả ngày để đến tối bạn mới chịu đi cùng. Đó là chưa kể tôi còn phải sang nhà đón nữa.

Khó chiều là thế nhưng lên bar, Ninh vẫn uống rượu, vẫn nhảy tưng bừng, thậm chí còn nhảy ‘nhiệt’ hơn cả người bình thường làm tất cả mọi người đều phải ngước nhìn. Thật lạ.

Bạn tôi cũng rất "xấu tính" mỗi khi say. Đi với tôi nhưng cứ uống đến khi gần say là bạn đi về luôn, bỏ rơi tôi ở lại với lý lẽ "Biết bạn có khả năng tự đi về được".

Đáng ghét là thế nhưng đôi khi tôi cũng thấy bạn "có ích" lắm, nhất là mỗi khi sắm vai quân sư tình yêu. Nếu thích một ai đó, tôi sẽ kể cho Ninh nghe và luôn nhận được lời khuyên, thậm chí là "mưu hèn kế bẩn" từ bạn, dù phần lớn trong số đó đều không mang lại kết quả như mong muốn.

Vũ Hạnh Nguyên nói về Đinh Mạnh Ninh.

Bạn của tôi dù không đẹp trai tầm cỡ hot boy trai nhưng cũng rất đào hoa, các bạn gái của Ninh không thể đếm xuể trên đầu ngón tay. Nói vậy không có nghĩa Ninh là người không đàng hoàng.

Mỗi lần tôi đi chơi cùng Ninh và bạn gái, đến lúc về, Ninh đưa bạn gái về xong quay lại đưa tôi về. Tất nhiên, số lần tôi bị bạn bỏ rơi cũng không phải không có nhưng may mắn là số lượng có thể tính được trên đầu ngón tay.

Được cái là người yêu của Ninh không bao giờ ghen tuông vì ai cũng biết tôi và Ninh chơi thân với nhau. Sau một năm chơi thân, bây giờ tôi có thể tự hào nói rằng mình cũng hiểu không ít về bạn.

Nếu ai đó hỏi về mẫu phụ nữ khiến bạn tôi xiêu lòng, tôi có thể nói ngay rằng: "Ninh yêu một bạn không cần xinh nhưng tính phải hay và thông minh như tôi. Thế nên bạn nào có những đức tính ấy mà lỡ có hút thuốc thì bạn ấy vẫn chấp nhận".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại