"Bóc mẽ" chuyện tình Ngọc Trinh - Khắc Tiệp

Khánh Toàn |

Chuyện tình Ngọc Trinh - Khắc Tiệp, một cô gái trưởng thành từ quán bi-da, một là "ông trùm" trong giới chân dài, liệu có tồn tại?

Đã nhiều năm nay, cứ mỗi khi nhắc đến , mọi người lại mặc định họ đã từng có một năm yêu nhau. Nhờ tình yêu này mà Ngọc Trinh đã từ một cô tiếp viên quán bi-da trở thành một “” nổi tiếng gần xa.

Rồi không chỉ “Nữ hoàng nội y”, Ngọc Trinh còn được biết đến với tư cách bà chủ của một chuỗi spa nổi tiếng ở Sài thành, chân dài có khối tài sản kếch xù và “Nữ hoàng bikini châu Á” do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc trao.

Vậy bao nhiêu phần trăm cho những sự thật đã được phơi bày về chuyện tình của cặp đôi này?

Từ tiếp viên đến “nữ hoàng”

Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, cầm tinh con rắn, tức sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) trong một gia đình ở Trà Vinh.

Cô mồ côi mẹ khi chỉ mới 6 tháng tuổi. Gia cảnh khó khăn nên một mình cha cô phải bươn chải với đủ thứ nghề mới nuôi được 4 anh em cô khôn lớn.

Vì điều kiện gia đình khó khăn nên vừa chớm lớp 9 Ngọc Trinh đã phải nghỉ học lên thành phố kiếm sống để đỡ đần bố.

Ngọc Trinh tâm sự rằng, thời đó ở quê cô các cô gái có phong trào rủ nhau lên Sài Gòn làm gái massage hoặc nhờ người mai mối cho một tấm chồng Đài Loan, Hàn Quốc để thoát kiếp nghèo khó nhưng ba và mẹ kế của cô đã không cho cô làm như vậy.

Ngọc Trinh theo anh trai lên Sài Gòn học pha chế đồ uống trong một CLB bi-da. Tại đây, Ngọc Trinh đã gặp Khắc Tiệp và cuộc đời cô bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới.

Thời điểm đó, dù thấy Ngọc Trinh còn ít tuổi, khuôn mặt quê quê (từ dùng của Khắc Tiệp) nhưng có chút nhan sắc, lại dễ bảo nên đã ngỏ lời với anh trai của Ngọc Trinh cho cô về làm người mẫu tại công ty của mình.

Tuy nhiên, trong mắt anh trai của Ngọc Trinh, nghề người mẫu thời đó vẫn là một cái nghề gì đó không “đứng đắn” nên khăng khăng không chịu.

Phải mất tới 8 lần lui tới thuyết phục anh của Ngọc Trinh mới chịu giao em gái mình cho Khắc Tiệp. Và với công nghệ nuôi “gà công nghiệp”, chỉ sau một tháng về đầu quân cho công ty của Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đã được “thả” ra đi thi siêu mẫu để ẵm giải “siêu mẫu ăn ảnh”.

Khắc Tiệp còn nhớ, anh biết đến nghề người mẫu vào năm 2004 và đến năm 2005 đã phát hiện ra Ngọc Trinh khi cô ấy chỉ mới 16 tuổi.

Năm 17 tuổi, Ngọc Trinh chập chững bước vào làng catwalk chuyên nghiệp. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Trang sức năm 2007 và giành luôn 2 giải: Hoa khôi Thời trang và Hoa hậu Dạ hội.

Tuy nhiên, chưa kịp vui thì Ngọc Trinh lại vướng phải scandal chưa có hồ sơ dự thi và bị tước danh hiệu Hoa hậu Dạ hội, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền là 14,86 triệu đồng cho BTC.

Sau những dấu mốc này, giới “chân dài” cũng râm ran tin đồn Ngọc Trinh yêu Khắc Tiệp. Nhiều người còn bật mí thông tin này do chính Khắc Tiệp thú nhận.

Ngọc Trinh cũng xuất hiện bên Khắc Tiệp thường xuyên hơn trong các sự kiện thời trang lẫn cuộc sống đời thường.

Từ đó đến nay, người ta vẫn vô tư mặc định chuyện tình một năm của Ngọc Trinh – Khắc Tiệp là có thật. Nhưng thực tế mỗi khi đề cập đến chuyện này Ngọc Trinh đều rất bối rối. Cô tâm sự rằng, tình đầu của cô là năm 17 tuổi.

Bạn trai đầu tiên của cô là người Việt Nam. Anh ấy rất hay ghen tuông trong khi tính cô lại hiền lành, không lăng nhăng, ít đi chơi, không thích xã giao, đi diễn xong rồi thì về nhà…vì vậy, cô cảm thấy rất bực bội khi yêu anh chàng này.

Hỏi Ngọc Trinh, Khắc Tiệp có phải là mối tình thứ 2 của cô không thì cô lại không thừa nhận mà hỏi: “Tại sao ai cũng hỏi tôi có phải là người yêu của Tiệp không nhỉ? Tôi không nói nữa đâu”.

Rồi cũng có lần Ngọc Trinh thừa nhận: “Đúng là tôi và anh Tiệp có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay lâu rồi. Có một khoảng thời gian tôi ngưng không hoạt động trong làng showbiz.

Khi trở lại, tôi vẫn tin tưởng Tiệp trong công việc và gắn bó cho tới bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ rời Tiệp. Còn về chuyện tôi hay đi sự kiện, chụp ảnh thân mật với Tiệp thì tôi thấy cũng chưa có gì gọi là quá giới hạn cho phép”.

Chuyện tình yêu chỉ là chiêu trò?!

Đến tận bây giờ, khi trả lời báo chí, Khắc Tiệp vẫn luôn khẳng định thứ tình cảm anh đã dành cho Ngọc Trinh là một điều “không thể thiếu trong cuộc sống”.

“Trước đây tôi yêu Trinh gần 1 năm, sau đó thôi vì có thể khi đó tôi có nhiều cô gái vây quanh chăng? Thời điểm này, chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn…”, Khắc Tiệp chia sẻ.

“Ông trùm chân dài” cũng tự tin cho rằng, Ngọc Trinh sẽ không bỏ anh trừ khi người đẹp đi lấy chồng: “Với những cô gái khác tôi không chắc nhưng với Trinh thì tôi tự tin ở điều này.

Tôi và Trinh có 6 năm biết nhau nhưng chưa khi nào cô ấy làm sai ý tôi hay nguyên tắc của một người mẫu chuyên nghiệp.

Trinh là một người phụ nữ có tính cách khác biệt, không ai có thể hiểu được cô ấy. Nếu ai đó yêu nhưng làm Trinh tổn thương thì cô ấy sẽ vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc, không bao giờ nói chuyện nữa dù có đứng ngay trước mặt.

Nhưng Trinh cũng là một cô gái khá lãng mạn. Cô ấy bất cần nhưng rất trân trọng giá trị cuộc sống.

Mặc dù luôn miệng khẳng định đã từng yêu nhau và bây giờ vẫn gắn bó với nhau theo kiểu tình “anh em” nhưng sau rất nhiều lần tự tay tung những hình ảnh “một thời mặn nồng” như một chiêu trò PR đã có nhiều người tỏ ra nghi ngờ về mối tình này.

Điển hình là những hình ảnh Khắc Tiệp khóa môi Ngọc Trinh trong quán bar cách đây 7 năm. Theo lẽ thường, chẳng có “ông anh” nào lại đưa những hình ảnh “mặn nồng” của mình với “em gái” lên trang cá nhân khi biết em đang hạnh phúc với bạn trai.

Bởi thực tế chẳng có người đàn ông nào rộng lượng tới mức ngồi rung đùi vui vẻ để những hình ảnh “mặn nồng” của người yêu mình với tình cũ trôi nổi trên mạng.

Mới đây, Khắc Tiệp còn bị một “thánh cô” “bóc mẽ” là người đồng tính. “Ông trùm chân dài” chỉ thích nam chứ không thích nữ nên chuyện yêu đương với Ngọc Trinh chỉ là màn kịch.

“Thánh cô” này thậm chí còn thách Khắc Tiệp kiện cô bởi những gì cô tiết lộ về anh chàng này đều có bằng chứng.

Nếu xâu chuỗi lại mọi việc có thể thấy rằng, chuyện tình của Ngọc Trinh với Khắc Tiệp trước nay toàn một mình “nhân vật chính” lên tiếng chứ chưa bao giờ có người thứ 3 đề cập đến.

Bên cạnh đó, việc Khắc Tiệp toàn chủ động đưa những hình ảnh riêng tư của hai người lên trang cá nhân mà không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của Ngọc Trinh là một chuyện đáng ngờ.

Ngoài ra, với những tin đồn về giới tính thật của Khắc Tiệp râm ran gần đây lại khiến cho nhiều người nghi ngờ về chuyện tình “ông trùm – nữ hoàng” chỉ là một màn kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại