Bà Tưng: "Tôi sẽ nhảy nhót hát hò, múa cột gì đó"

Gia Linh |

(Soha.vn) - "Hôm nay hứng có thể người ta mời đi hát thì tôi đi, mai hết hứng tôi ở nhà ngủ." - Bà Tưng.

Hứng lên thì làm, tới đâu hay tới đó

- Nhiều người đang xôn xao về việc bạn sẽ biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Bạn có thể nói gì về chương trình đó?

Thật sự tôi xuất hiện không phải với tư cách ca sĩ hay diễn viên trên sân khấu đâu. Tôi chỉ có mặt để khuấy động mọi người cho vui thôi. Tôi chỉ là khách mời nhưng cũng có thể sẽ nhảy nhót hát hò, múa cột gì đó.

- Múa cột?

Hên xui à chị, hứng lên thì múa thôi, có sao đâu. Múa cột cũng là một môn nghệ thuật mà.

- Đang có thông tin về việc bạn bị cấm diễn?

Đó chỉ là những tin đồn, còn việc tôi bị cấm hay không hồi sau sẽ rõ.

- Đột nhiên trở thành cái tên được nhiều người quan tâm, bạn định hướng tương lai như thế nào?

Trở thành một doanh nhân.

- Chứ không phải là một "người trong showbiz" như những gì dư luận bàn tán?

Tôi chưa bao giờ tuyên bố về việc sẽ theo nghề ca hát hay diễn viên gì cả. Hôm nay hứng có thể người ta mời đi hát thì tôi đi, mai hết hứng tôi ở nhà ngủ. Tôi đang hoạt động tự do và làm theo những gì mình thích.

- Ngay cả khi những gì bạn thích có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một doanh nhân (nếu có) trong tương lai?

Trên đời này cũng có những doanh nhân có sở thích điên cuồng như vậy.

- Ý bạn đang nhắc đến một đại gia kim cương và rất "thân" với làng giải trí?

Đó là một người anh rất thân thiết của tôi. Anh ấy rất tốt và tài giỏi. Tôi chỉ chia sẻ đến đó thôi chứ không muốn nói quá nhiều đến đời sống cá nhân vì vô tình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy.

- Quan hệ của bạn và anh ấy như thế nào?

Có những điều không cần phải nói ra.

- Anh ấy đã có vợ đấy!

Mình đâu có làm gì sai đâu mà sợ.

- Nhiều người nghĩ việc ôm hôn một người đàn ông đã có vợ là điều không đúng...

Tôi ôm hôn nhiều người rồi mà, đâu phải chỉ với anh ấy đâu. Mỗi lần chụp hình với fan nam, tôi cũng ôm hôn vậy. Tôi đâu biết người ta có vợ hay chưa đâu.

Bà Tưng: Tôi sinh ra trong gia đình hiếu học
 

Mẹ sợ tôi bị ung thư vú

- Bạn đang gồng mình để chứng minh mình khác biệt?

Tất cả là tự nhiên, tôi chẳng phải gồng mình hay tỏ ra gì cả. Đời sống chẳng được bao lâu, cứ làm những gì mình thấy vui cho hôm nay là được, biết đâu ngày mai không còn trên đời này nữa thì sao.

- Bất chấp dư luận?

Thực sự tôi không có gì phải sợ. Thà không mặc áo ngực nhưng kín cổ cao tường, kín đáo lịch sự còn hơn là mặc áo ngực mà khoe hàng lộ liễu. Tôi thấy việc làm của tôi hoàn toàn đúng.

- Bạn bị nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz tẩy chay, thậm chí có một người mẫu còn lên án rất gay gắt việc bạn được mời ra Hà Nội biểu diễn. Bạn có chạnh lòng không?

Chị ấy nói tôi không lao động nghiêm túc là đúng. Tôi không phản đối gì cả và cảm ơn những lời góp ý đó.

- Nhiều người nói rằng bạn có đại gia chống lưng nên mới táo bạo như thế?

Mọi người đang tưởng tượng thôi. Đằng sau tôi chẳng có ai cả, tôi đang tự bươn tự chải.

- Các bà mẹ thường thích con gái mình đoan trang, nữ tính nhưng mẹ của bạn lại rất ủng hộ con gái thả rông ngực. Tại sao lại có sự khác biệt này?

Mẹ tôi sợ tôi bị ung thư vú.

- Sau scandal, bà có dặn dò gì bạn không?

Thật sự tôi không muốn nói quá nhiều về gia đình.

- Đánh đổi bạn bè lấy sự nổi tiếng, có đáng không?

Tôi thấy xứng đáng với những gì tôi đã làm.

- Không tiếc nuối chút nào sao?

Đúng rồi, ai bỏ tôi đi thì đó là những người không xứng đáng. Còn người luôn ở lại bên tôi là những người bạn thật sự tốt.

- Bây giờ về quê, bạn có sợ đối mặt với họ không?

Tôi không sợ. Nếu có gặp lại, chắc cũng chẳng ai chịu đối mặt với tôi nữa đâu. 

Vì bất tài nên phải thả rông

- Làm người nổi tiếng có thích không?

Thích lắm chị ơi. Trước kia tôi cũng chụp hình bikini nhưng đâu có được ai chú ý đâu. Tôi cũng thử làm ca sĩ, diễn viên nhưng cũng chẳng nổi tiếng được. Bây giờ tôi cởi áo ngực ra tự nhiên lại được chú ý. Đó là một điều bất ngờ.

- Theo Huyền Anh, yếu tố nào khiến bạn năm lần bảy lượt gặp thất bại trước đó?

Tại vì bất tài.

- Sao không tìm lấy cho mình một lý do nào đó dễ nghe hơn, không phải ai cũng nhận mình bất tài với một thái độ bất cần như thế đâu?

Tôi không bất cần, vì tôi yêu đời nên tôi sống đúng với bản thân mình.

- Mọi người đã biết về một "Bà Tưng" của hiện tại, thế còn quá khứ thì sao?

"Bà Tưng" của quá khứ còn quậy hơn bây giờ nữa, ngày nào cũng trốn học đi bar. Ngày ấy tôi còn ăn mặc hở hang hơn, bây giờ là hiền lành lắm rồi, cũng nữ tính hơn nữa.

Ngày xưa, đi học toàn bị hiệu trưởng gọi lên vì đánh nhau với con trai và quay cóp tài liệu. Bây giờ ngoan lắm rồi.

- "Bà Tưng" có thích học không?

Có, tôi sinh ra trong một gia đình hiếu học, tôi là lười học nhất. Trong họ nhà tôi có nhiều người thành đạt nhờ việc học và học rất cao. Đó là điều tôi tự hào nhất.

- Việc học bây giờ của bạn như thế nào?

Tôi đang bảo lưu. Chán quá, tôi nghỉ ngơi vài tháng rồi đi học tiếp.

- Nếu được đánh đổi sự nổi tiếng ở thời điểm hiện tại với một trình độ học vấn nhất định, bạn có làm không?

Tôi thật sự không có tinh thần hiếu học lắm, chỉ hiếu chơi thôi. Tôi không thèm khát chức danh giáo sư, tiến sĩ hay thạc sĩ gì đó. Đối với tôi, quan trọng là mình hiểu biết ở đời và ngoài thực tế ra sao.

- Sau scandal, bạn có gặp nhiều phiền toái ở trường không?

Thầy cô giáo đã gọi về cho mẹ nhờ mẹ khuyên tôi ăn mặc kín đáo một chút. Còn các fan nam thì bảo: "Chị ơi, mai em đến trường chị đăng ký học nhé"!

- Bạn bè thì sao?

Bạn bè trong trường quốc tế thoáng lắm, ai biết việc người đó, chứ người ta cũng chẳng quan tâm đến mình mấy đâu.

Bà Tưng: Tôi sinh ra trong gia đình hiếu học
 

Ủng hộ sống thử trước hôn nhân

- Kể cho tôi nghe một chút về chuyện tình yêu của bạn đi nào...

Trong tôi chưa bao giờ tồn tại hai chữ tình yêu. Người ta yêu tôi thì có chứ tôi chưa rung động trước bất kỳ một ai.

- Chưa yêu bao giờ không đồng nghĩa với việc bạn không biết gì về tình yêu nhỉ?

Yêu là chết trong lòng một ít. Nói đùa thôi chứ tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả, tôi chưa yêu ai bao giờ mà.

- Thế còn quan điểm về tình dục, bạn có ủng hộ việc quan hệ trước hôn nhân?

Hoàn toàn ủng hộ. Bây giờ có nhiều người lấy nhau về rồi mới nhận ra họ không có sự đồng cảm trong chuyện chăn gối, lúc ấy hôn nhân sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Chuyện tình dục rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nên tìm hiểu nhau trước một thời gian. Nếu bạn hợp nhau về tính cách, quan điểm sống kèm theo đó là hòa hợp về tình dục thì cuộc sống vợ chồng mới có thể lâu dài được.

Thích là nhích thôi, tại sao phải lăn tăn.

- Vậy, bạn đã "nhích" chưa?

Nếu ai đó muốn biết tôi "nhích" hay chưa, hãy đến gặp tôi, tôi sẽ cho biết.

- Bạn cần gì trong một mối quan hệ, tình hay tiền?

Cả hai nhưng nghiêng về tiền nhiều hơn.

- Nếu cho chọn lựa giữa trai miền Bắc và trai miền Nam, bạn sẽ nghiêng về bên nào?

Tôi ở miền Nam tôi thích trai Nam, tôi ở miền Bắc tôi thích trai Bắc. Tính tôi vốn tham lam mà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại