Angelina Jolie và mối tình đồng tính nổi loạn khi còn trẻ

Jung Bé |

Mối quan hệ của Angelina Jolie và người tình đồng giới từng gây sốc cho truyền thông và khán giả trước khi chìm vào im lặng.

Trước khi quen nam tài tử Brad Pitt, Angelina có những cuộc tình phức tạp trong quá khứ. Nữ diễn viên quyền lực của Hollywood từng thú nhận, khi còn trẻ cô đã đắm chìm vào những mối quan hệ không lành mạnh.

Rơi vào trầm cảm khi yêu từ năm 14 tuổi, vội vã lấy 2 đời chồng, có người tình đồng tính, và Angelina chỉ dừng bước khi gặp Brad Pitt.

Một trong những người tính đồng giới “lâu năm” của Angelina là diễn viên, người mẫu Jenny Shimizu.


Angelina và Jenny quen nhau khi đóng phim năm 1996.

Angelina và Jenny quen nhau khi đóng phim năm 1996.

Những năm 90, Jenny là một người mẫu khá quen mặt trên các sàn catwalk thời trang. Trước khi cặp kè với Angelina Jolie, Jenny từng có mối quan hệ ngắn ngủi với nữ ca sĩ Madonna.

Sức ảnh hưởng của Hollywood khiến Jenny muốn lấn sân điện ảnh để tìm kiếm danh vọng. Sự rẽ hướng này mang đến mối duyên của Jenny và Angelina. Hai người quen nhau trong quá trình đóng chung bộ phim “FOXFIRE” năm 1996.


Jenny từng có mối tình chớp nhoáng với nữ ca sĩ Madonna.

Jenny từng có mối tình chớp nhoáng với nữ ca sĩ Madonna.

Điều đáng nói là khi "phải lòng" Jenny, Angelina đã kết hôn với nam diễn viên Jonny Lee Miller. Thế nhưng sức hút kỳ lạ từ người phụ nữ mang hai dòng máu Mỹ Nhật vẫn khiến cô kinh ngạc. Hai người bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục trong nhiều năm, kể cả những giai đoạn Angelina yêu thêm những người đàn ông khác.


Mặc dù đã kết hôn với Jonny Lee Miller nhưng Angelina vẫn hẹn hò Jenny.

Mặc dù đã kết hôn với Jonny Lee Miller nhưng Angelina vẫn hẹn hò Jenny.

Những năm 1997, 1998, mối tình của Angelina và Jenny khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Cặp đôi thậm chí còn chụp hình cưới cho tạp chí Vogue. Khán giả cũng vô cùng sốc trước sự thật này. Chính Angelina lúc đó cũng thú nhận rằng bản thân cô cũng không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ về mối quan hệ với Jenny.

“Có một ngày tôi bỗng phát hiện bản thân đang rung động hay có những cảm xúc lạ với phụ nữ, như từng có với đàn ông. Tôi muốn hôn và chạm vào người phụ nữ đó”.

“Tôi cảm nắng cô ấy (Jenny Shimizu) ngay từ lần đầu gặp nhau. Tôi thậm chí từng nghĩ rằng nếu như chưa kết hôn với Jonny Miller tôi sẽ cưới cô ấy”.

“Tôi nghĩ là nếu bạn yêu và muốn làm hài lòng một người phụ nữ, đặc biệt là khi bản thân bạn cũng là phụ nữ thì sẽ luôn biết phải làm như thế nào”.

Jenny Shimizu và Angelina Jolie hẹn hò nhau trong 3 năm. Sau thời gian đó, Jenny từ giã làng giải trí để theo đuổi ước mơ làm thợ cơ khí.

Năm 2009, người tình đồng tính một thời của Angelina quay trở lại với ánh đèn sân khấu với vai trò làm giám khảo cho cuộc thi Make Me a Supermodel. Đó là thời điểm lần đầu tiên Jenny lên tiếng về cuộc tình với Angelina nhiều năm về trước.

“Chúng tôi từng có một mối quan hệ tình cảm đồng nghiệp đặc biệt và lãng mạn. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện quá khứ rồi. Hồi đó, mọi thứ thật đẹp. Không gì tuyệt bằng bạn được gặp được một người phụ nữ tuyệt vời như thế. Nhưng sau đó bạn thấy người ta nói về mối quan hệ của bạn trên tivi và những điều người ta nói về nó làm nó trở nên thật tệ hại”.

“Để giữ cho mối quan hệ được vẹn toàn, tôi chỉ im lặng. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu vào lúc chúng tôi còn rất trẻ. Nó cũng kéo dài trong khoảng 3 năm”.

“Hiện giờ chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Còn chuyện báo chí nói rằng tôi và Jolie trốn đến Campuchia để lén lút quan hệ hoàn toàn chỉ là bịa đặt để người ta bán báo mà thôi”.

“Giới tính thật sự không thành vấn đề với một người phụ nữ hấp dẫn tất cả mọi người như Angelina. Và Angelina cũng đã nhận rất nhiều con nuôi. Trước đây cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy sẽ nhận con nuôi và giờ đây cô đã làm được điều đó”.

Tháng 9 năm 2014, Jenny Shimizu tổ chức hôn lễ với người tình đồng tính Michelle Harper. Điều đặc biệt là hôn lễ này được tiến hành chỉ vài ngày sau khi Angelina Jolie làm đám cưới bí mật với người yêu 9 năm - Brad Pitt tại Pháp.


Jenny Shimizu (áo vest kính đen) cùng bạn đời Michelle Harper trong ngày cưới.

Jenny Shimizu (áo vest kính đen) cùng bạn đời Michelle Harper trong ngày cưới.

Có lẽ nếu không gặp Brad Pitt, nữ minh tinh vẫn sẽ tiếp tục cách sống nổi loạn theo bản năng vốn có. Angelina từng phát biểu trên tạp chí Public của Pháp: “Tôi chưa bao giờ giấu diếm tôi là người lưỡng tính. Nhưng từ khi có Brad Pitt, tôi đã thay đổi hoàn toàn”.


Angelina không còn là người lưỡng tính khi gặp Brad Pitt.

Angelina không còn là người lưỡng tính khi gặp Brad Pitt.

“Anh ấy khiến tôi muốn làm một người phụ nữ của gia đình, cho phép tôi thực hiên mọi điều mà tôi muốn. Có lẽ lòng tin của anh dành cho tôi hơi mù quáng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại