Andrea tố cáo Baggio muốn qua đêm với cô dù đã lấy Quỳnh Trâm

Ngân An |

Dù đã có người đầu ấp tay gối thế nhưng khi ra Hà Nội, tình cũ vẫn tìm đến Andrea nhưng bị từ chối.

Câu chuyện tình cảm của Baggio và Andrea đã kết thúc khá lâu. Khi còn ở bên cạnh nhau, cả có nhiều hành động rất dễ thương, khiến nhiều người thầm ghen tị.

Ở thời điểm ấy, nhiều người cứ nghĩ rằng đôi trai tài gái sắc sẽ có một kết cục hạnh phúc nhưng không. Cái kết của cuộc tình này chẳng những không êm ấm mà ngược lại còn quá ồn ào.

Baggio lên xe hoa với người khác, Andrea vẫn sống cuộc sống độc thân nhưng thỉnh thoảng công chúng lại thấy tình cũ lên tiếng tố cáo Andrea có hành động quấy rối hạnh phúc gia đình anh, thậm chí còn làm anh mất con.

Lần đầu, Andrea còn đôi co qua lại, sau đó cô thấy mệt. Mà không phải chỉ cô mệt, công chúng cũng mệt. Họ chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc nhưng dường như người trong cuộc không muốn thế.

Cách đây mấy ngày, khi những dòng chữ khơi mào một scandal khác được Baggio viết ra, Andrea từ chối phỏng vấn. Cô muốn kệ để mọi thứ chìm vào quên lãng. Song, mọi sự lại không đi đúng hướng cô muốn.

Chính vì thế, Andrea đã gửi đi một tâm thư rất dài đến người yêu cũ.


Andrea và Baggio lúc còn tình cảm.

Andrea và Baggio lúc còn tình cảm.

“Giá như anh là người biết suy nghĩ”

Mở đầu bức thư, Andrea đã gửi đến Baggio rất nhiều lời trách móc vì những việc anh đã làm, những gì anh đã đối xử với cô trong thời gian qua.

Mẫu Tây viết:“Tâm thư gửi anh Saetti Baggio

Thời gian trôi nhanh quá Baggio nhỉ, kể từ ngày em và anh chia tay nhau, anh đẹp trai và chắc cũng có tài nhưng em và anh duyên chưa tới nên em phải chia tay với anh.

Chia tay em, anh cũng đã có một cuộc sống êm đềm bên người đàn bà khác, xinh đẹp giỏi giang. Vậy sao anh không tiếp tục sống hạnh phúc với người con gái đấy đi, nhung nhớ đến em làm gì nữa?

Trên đời này có người đàn ông nào như anh không hả anh Baggio? Hay anh là người không yêu được thì phải tìm cách đạp đổ, phải tìm cách vùi dập, phá hỏng cuộc đời em thì anh mới vừa lòng?

Chẳng nhẽ em ám ảnh cuộc đời anh đến mức tối nào ngủ cùng vợ anh cũng nghĩ đến em sao?

Chẳng nhẽ thời gian trôi qua lâu như thế rồi mà những kỷ niệm khi ta ở bên nhau vẫn làm cho đầu óc của anh không được tỉnh táo hay sao?

Chẳng nhẽ người vợ xinh đẹp và giỏi giang của anh không thể làm xoá mờ hình ảnh quá khứ của em trong đầu anh sao?

Chúng ta chia tay nhau lâu rồi mà anh, giá như không có những lời anh nói xằng bậy, hại em thì có phải chúng ta nghĩ đến nhau là nghĩ đến những kỷ niêm đẹp không?

Giá như anh là người biết suy nghĩ thì vợ anh đã không phải đau khổ vì anh không?

Thỉnh thoảng lại thấy anh lên báo với mạng xã hội nói em phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh, em nín.

Rồi thời gian cứ trôi, thỉnh thoảng lại thấy anh có những câu chuyện lôi em vào cuộc, mà lúc nào phần đúng cũng là anh và sai là em. Đã nín rồi mà vẫn cứ là không có hồi kết.

Là đàn ông sao anh không có khí phách hay bản tính của người đàn ông? Anh còn nói em có bầu rồi chụp lại mấy cái comment nói ba xàm đăng lên trang cá nhân.

Ừ thì có con ,nhưng bây giờ có cái công nghệ mới nên em đẻ ra con mèo xinh lắm, em nuôi nó hai năm nay.

Em bán dâm á? Xời, dư luận mà, em bị chửi nhiều lắm rồi .

Hồi năm 17 tuổi chỉ vì em đăng một cái ảnh bán nude lên trang cá nhân, em còn bị cả nước chửi, tí tuổi đã mặc hở hang....

Còn em đố anh hay đứa bạn kia của anh nói thẳng vào mặt em những gì trong ảnh kia viết đấy. Em mời anh đưa ra được một cái ảnh hoặc một cái bằng chứng, dù chỉ là nhỏ nhất đấy”.

“Em sẽ tuyên chiến với anh đến cùng”

Vốn thẳng tính, Andrea không vòng vo. Cô thú nhận đã hai lần qua đêm với Baggio nhưng là khi anh chưa công khai mối quan hệ với người vợ hiện tại. Còn khi Baggio đã đeo nhẫn cưới trên tay, cô đã từ chối dù có lần anh đã bạo miệng rủ rê.

Hồi còn yêu nhau em đâu thấy anh như bây giờ đâu. Em thấy anh đang yêu em mà anh vẫn đi ngủ với người khác mà.

Tại sao bây giờ anh không còn một người bạn nào bên cạnh và tất cả những người đó vẫn là anh em xương máu của em?

Tại sao bố anh (người cũng không ủng hộ đám cưới của anh) bay ra Hà Nội vẫn gọi điện cho em, dù anh và em đã chia tay rồi nói: "Con gái đi ăn cùng bố"?

Tại sao năm ngoái có một hôm ra Hà Nội, anh lại có ý định ngủ với em nhưng em đã từ chối vì anh đeo nhẫn cưới trên tay?

Tại sao khi em đã để yên cho một lần rồi còn lên báo nói là: "Thú nhận đã qua đêm với Andrea”?

Hôm đó, em đã gọi điện cho anh chửi 2 tiếng đồng hồ, anh có nói lại được câu nào không hả anh?

Vì đúng! Em có qua đêm với anh! Đính chính luôn là hai đêm liền cơ!

Nhưng lúc đó anh chưa hề công khai nhé. Nên em không biết. Mà còn chưa công khai thì đừng nói đến chuyện cưới rồi mới ngủ như vợ anh tố.

Có lần anh từng quỳ trước bàn thờ ông bà thề cái gì xong anh vẫn tái phạm?

Đúng chưa? Đừng có cãi.

Thích bóc phốt nữa không, em bóc cùng anh. Mà phốt của e nói là em đã từng chứng kiến bằng mắt nhé chứ không phải ai nói cho em trên trang cá nhân đâu.

Anh bảo em lập trang cá nhân giả? Em xin mời anh lên facebook gõ chữ Andrea Aybar xem có dưới 100 cái giả không ? Và quan trọng nhất, anh nghĩ em có bị rảnh không?

Anh ạ, trước đến giờ em không muốn động đến anh nữa, vì em thấy không nên như thế.

Tốt xấu gì thì cũng là người mình từng yêu, không nên làm hại lẫn nhau nhưng đến giờ thì em không thể chấp nhận những việc mà anh đã đặt điều cho em được nữa.

Đã thích chơi thì em sẽ tuyên chiến với anh, em tuyên chiến với anh cho đến cùng luôn.

Và em cũng xin tố anh với bàn dân thiên hạ rằng anh là thằng đàn ông những thực chất lại là đàn bà, là thằng đàn ông nhưng lại đặt điều để làm hại người khác.

Là thằng đàn ông nhưng lại không yêu thương vợ mình, suốt ngày nghĩ về người yêu cũ, là thằng đàn ông nhưng lại làm xấu mặt đàn ông ở trên khắp thế gian này”, cô ấm ức.

Với tính cách của mình, có lẽ Baggio sẽ đáp trả Andrea. Xem ra, đoạn tình ồn ào này vẫn còn làm công chúng mệt nhoài thêm một thời gian nữa.

Trước đó, Baggio từng tố Andrea lập trang cá nhân giả để phá hoại cuộc sống của vợ chồng anh:

"Chuyện của tôi đã đến mức trầm trọng, nó hại gia đình tôi, khiến tôi mất con, làm ảnh hưởng công việc cuộc sống của tôi thì các bạn lại coi đó là chuyện bình thường.

Các bạn thử đặt câu hỏi tại sao ngày hôm nay tôi phải điên lên như thế này? Nếu là các bạn thì các bạn nghĩ gì, hành xử ra sao? làm ơn thôi phán xét và nghĩ đúng dùm cái.

Chuyện cũ tôi không chấp và cũng không bao giờ muốn nhắc tới, điều duy nhất tôi muốn có được là bình yên trong cuộc sống của gia đình tôi, gồm tôi và vợ con tôi.

Nhưng có lẽ có đứa không chấp nhận nhìn thấy chúng tôi bình yên, nào là gọi điện thoại nói nặng nhẹ, chửi tục, hăm dọa...

Được một thời gian thì dùng những trang cá nhân ảo mới tạo spam trang cá nhân của chúng tôi bằng những hình ảnh mà "khó chấp nhận", gây ảnh hưởng đến công việc và đời sống của chúng tôi.

Chúng tôi đã im lặng suốt thời gian qua nhưng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến nay tôi phải lên tiếng. Tức nước thì vỡ bờ".

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại