Ai trong đời cũng muốn có một người bạn như Kate của Leo

Pa Dun |

Hi vọng, ai trong cuộc đời này cũng có thể tìm thấy cho mình một tri kỷ, tìm thấy cho mình một Kate của Leo.

"Đêm hôm nay như mơ"

Ngày 29/2 vẫn luôn là 1 ngày đặc biệt. Đặc biệt bởi chỉ 4 năm mới có 1 ngày này diễn ra.

Và với Leo, nó lại càng đặc biệt hơn nữa bởi hôm ấy, chàng Romeo, chàng Jack, Gatsby... đã tìm thấy được tượng vàng Oscar của mình sau 21 năm mải miết và chờ đợi. Leo đã chứng minh được cho câu châm ngôn "có công mài sắt có ngày nên kim".

Cái khoảnh khắc MC xướng tên Leo cho danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất tôi chắc chắn rằng có hàng nghìn giọt nước mắt đã rơi.

Là của cha mẹ anh, những người chứng kiến sự trưởng thành của Leo qua từng ngày, từng tháng. Là fan của anh, là những người từng "gạt hết phiền muộn" khi được xem phim của Leo.

Và là Kate - nàng Rose đẹp nhất trong lòng Jack của Titanic 19 năm về trước.

Khoảng khắc khó quên nhất đối với fan hâm mộ điện ảnh ngày hôm qua có lẽ là khi Kate dành cho người bạn mình 1 nụ hôn trong lúc mọi người đều đang chờ đợi người được xướng tên.

Hơn ai hết, cô hiểu rằng Leo đã chờ đợi ngày này lâu đến dường nào. Đấy chính là nụ hôn của tình bạn, nụ hôn của sự động viên và sẻ chia.

Cũng khó ai có thể quên, hình ảnh Kate rưng rưng nước mắt khi được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy bài phát biểu của Leo khi trong tay đang cầm tượng vàng Oscar.

Có lẽ đó là Leo đẹp nhất mà Kate từng được nhìn thấy. Leo của những nỗ lực được công nhận, Leo của những cống hiến không mệt mỏi.

Thời khắc ấy không chỉ là fan hâm mộ chờ đợi suốt 21 năm, không chỉ là Leo chờ đợi qua 6 lần đề cử mà là cả Kate... Cô cũng ngóng trông suốt bao mùa Oscar.

Khoảnh khắc đẹp mà Keta dành cho Leo đang được cư dân mạng thế giới chia sẻ cùng những lời thông điệp vô cùng đẹp cho tình bạn:

"Ai trong cuộc đời này cũng mong có một người bạn tuyệt vời như Kate. Ai trong cuộc đời này cũng khát khao có một mối tình tri kỷ đẹp như Leo và Kate".


Đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc của Kate giúp người ta tin hơn về những thứ tình cảm tuyệt vời trong cuộc đời này.

Đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc của Kate giúp người ta tin hơn về những thứ tình cảm tuyệt vời trong cuộc đời này.

Đêm qua, Leo có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Bởi anh đã tìm được trái ngọt sau một hành trình dài, anh được nói những gì anh đã “học thuộc” 21 năm. Đặc biệt hơn, anh còn được chia sẻ nó với người tình màn ảnh, người bạn thân thiết, người tri kỷ mà không phải ai cũng tìm thấy trong đời.

Và rất nhiều năm về sau nữa, cả Kate, cả Leo và cả rất nhiều fan hâm mộ của điện ảnh sẽ không quên cái đêm đặc biệt này.

Đời người, ai cũng cần 1 tri kỷ như Kate

Người ta thường nói rằng, cuộc sống như một tiệm bán đồ uống. Họ gọi bạn bè xã giao, lịch sự là nước trái cây, bạn thân là nước có ga, tình yêu là ly trà nóng hôi hổi còn tình tri kỷ chính là một tách cafe.

Nghe thì có vẻ giản đơn, nhưng đôi khi cả một đời người ta chẳng thể tìm cho nhau 1 tri kỷ.

Tách cà phê ấy đa dạng lắm, pha chút đường sẽ ngọt, bỏ tí trứng sẽ béo, bỏ đá vào sẽ lạnh.

Khi bạn mong muốn điều gì, hãy cho những thứ mình cần, tách cà phê sẽ chỉ là của bạn, sẽ duy chỉ mình bạn vì bạn là người pha chế, bạn biết nó ngọt hay đắng, béo hay lạnh.

Kate chính là tách cafe đấy trong cuộc đời Leo.

Lần đầu đóng chung trong bộ phim Titanic (1997), hai người nhanh chóng trở thành một trong những cặp tình nhân đẹp nhất màn ảnh rộng.

Chuyện tình ngang trái của Jack và Rose trong siêu phẩm Titanic đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, giúp Kate Winslet và Leonardo DiCaprio trở thành những ngôi sao hạng A của Hollywood.

Những cảnh âu yếm mùi mẫn trên phim cùng sự gắn bó mật thiết ngoài đời khiến cặp đôi vàng của làng giải trí không ít lần dính nghi án “phim giả tình thật”.

Sau đấy nhiều năm, Leo và Kate lại một lần nữa tay khi tái hợp qua bộ phim Revolutionary Road. Khi giành giải Quả Cầu Vàng trong phim này, cô đã gửi lời cảm ơn bạn diễn: “Leo, tôi rất hạnh phúc khi được đứng đây để thổ lộ rằng đã yêu anh biết chừng nào trong từng ấy năm qua”.


“Leo, tôi rất hạnh phúc khi được đứng đây để thổ lộ rằng đã yêu anh biết chừng nào trong từng ấy năm qua”.

“Leo, tôi rất hạnh phúc khi được đứng đây để thổ lộ rằng đã yêu anh biết chừng nào trong từng ấy năm qua”.

Có lẽ không cần phải kể ra những lý do khiến fan hâm mộ mong chờ Kate và Leo trở thành một đôi ngoài đời thực.

Nhưng trái với mong muốn của khá đông fan của cặp đôi Rose và Jack. Kate và Leo vẫn luôn bên cạnh nhau trong cuộc đời nhưng là tình thân, tình bạn, là tri kỷ chứ không phải người yêu.

Trong mọi sự kiện lớn trong cuộc đời của Kate, Leo đều có mặt để hành trình cùng người bạn thân thiết của mình.

Năm 2004, Leo có mặt trong chương trình Oprah vào năm 2004 để quảng bá cho bộ phim "The Aviator". Nhưng chẳng ai có ngờ, trong chương trình ấy, anh đã dành cho cô bạn thân thiết, người tình màn ảnh của mình rất nhiều lời khen có cánh.

Đến nỗi, nhiều người nhầm rằng chương trình ấy dành riêng cho tình bạn của Leo và Kate.

Ít ai biết, tài tử điển trai là người đã dẫn Kate Winslet tiến vào lễ đường trong đám cưới bí mật của người đẹp với người chồng thứ ba Ned Rocknroll vào năm 2012.

Năm 2013, chính DiCaprio cũng từng khẳng định về mối quan hệ khăng khít nhưng là tình bạn chứ không phải là tình yêu giữa anh và Winslet.

“Giữa chúng tôi là một phép màu. Chúng tôi cười vì cùng một thứ, người này nói tiếp lời người kia vì quá hiểu nhau và tôi còn khóc trên vai cô ấy vì áp lực” - nam diễn viên nói.

Không chỉ thế, người này còn sẵn sàng hỗ trợ người kia trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2016 vừa diễn ra tại Califonia, Mỹ, Leonardo DiCaprio chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với phim The Revenant, còn Kate Winslet được vinh danh với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ phim Steve Jobs.

Ngay khi Leonardo trở về từ sân khấu sau khi nhận tượng vàng, Kate đã ngay lập tức đến bên anh và trao cho anh cái ôm đầy thân tình.

Nhận được lời chúc mừng đầy ngọt ngào từ bạn thân, anh chàng đã nở một nụ cười hạnh phúc.

Và đêm qua, 29/2, Kate và Leo lại khiến người ta phải ghen tị vì những tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau.

Bỏ qua những xô bồ, toan tính của làng giải trí ngoài kia, hơn tất cả Leo và Kate đã chứng minh cho cuộc đời này một điều rằng ở đâu đó vẫn có những mối tình đẹp chẳng thua kém gì tình yêu, đó là tình bạn, tình tri kỷ.

Vì lẽ đó, tôi tin niềm vui của Leo khi Kate nhận Oscar từ 8 năm trước (đoạt Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2008 nhờ vai diễn trong The Reader) là chân thành.

Tôi tin giọt nước mắt của Kate vào đêm qua là chân tình.

Cả Kate và Leo đã đi qua một nửa cuộc đời mình. Leo không còn là chàng Jack trẻ trung với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh quyến rũ. Còn Kate, cô không còn là nàng Rose ngây thơ ở tuổi 21.

Nhưng có lẽ, những người yêu mến "Titanic" (1997) ngày nào cũng không ngờ rằng, cặp đôi trong mơ của họ vẫn ở cạnh nhau sau ngần ấy năm.

Hi vọng, ai trong cuộc đời này cũng có thể tìm thấy cho mình một tri kỷ, tìm thấy cho mình một Kate của Leo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại