Á hậu Nguyễn Thị Loan và 2 lần "ngủ vội" nơi đất khách

Cẩm Giang, Ảnh: Thành Đạt |

Chuyến đi lúc đêm xuống đưa Nguyễn Thị Loan về Hà Nội với những trăn trở cho một cuộc sống tốt đẹp và lời hứa sẽ quay trở lại.

Trở về sau cuộc thi Miss World 2014, Á hậu Các dân tộc VN Nguyễn Thị Loan tiếp tục với những dự định còn dang dở. Trong số đó, công tác thiện nguyện được cô đặt lên hàng đầu.

Người đẹp tâm sự, cô muốn mang tấm lòng đến với những mảnh đất nghèo khổ trên khắp đất nước để được cùng sẻ chia với những con người ở nơi đây.

8h tối ở Hà Nội, Nguyễn Thị Loan cùng đoàn từ thiện đi xe lên Lào Cai. Trên chuyến xe đêm ấy, có rất nhiều món quà nhỏ được mang theo để gửi đến các em học sinh đang thiếu thốn, chống chọi với cái lạnh miền núi.

8h tối ở Hà Nội, Nguyễn Thị Loan cùng đoàn từ thiện đi xe lên Lào Cai. Trên chuyến xe đêm ấy, có rất nhiều món quà nhỏ được mang theo để gửi đến các em học sinh đang thiếu thốn, chống chọi với cái lạnh miền núi.

Trong chương trình Hơi ấm mùa đông lần này, Top 25 Miss World 2014 tham gia với vai trò đại sứ.

Trong chương trình "Hơi ấm mùa đông" lần này, Top 25 Miss World 2014 tham gia với vai trò đại sứ.

Giữa đoạn đường, đoàn xe dừng lại để mọi người dùng bữa khuya trước khi tiếp tục chặng đường dài. Không son phấn, không trang phục quyến rũ, không nữ trang lấp lánh, Nguyễn Thị Loan giản dị và mộc mạc hơn bao giờ hết.

Giữa đoạn đường, đoàn xe dừng lại để mọi người dùng bữa khuya trước khi tiếp tục chặng đường dài. Không son phấn, không trang phục quyến rũ, không nữ trang lấp lánh, Nguyễn Thị Loan giản dị và mộc mạc hơn bao giờ hết.

Tờ mờ sáng, cả đoàn đến được gần địa điểm phát quà. Tất cả cùng thuê phòng, nghỉ lại trước khi tiếp tục lên đường.

Tờ mờ sáng, cả đoàn đến được gần địa điểm phát quà. Tất cả cùng thuê phòng, nghỉ lại trước khi tiếp tục lên đường.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi, Nguyễn Thị Loan lại tiếp tục cuộc hành trình lên huyện vùng cao Bát Xát, Lào Cai.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi, Nguyễn Thị Loan lại tiếp tục cuộc hành trình lên huyện vùng cao Bát Xát, Lào Cai.

Vừa đến nơi, Nguyễn Thị Loan đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các em nhỏ. Vì đã quen với việc đi từ thiện đến các tỉnh miền núi, cô đã chuẩn bị trước một gói kẹo nhỏ để phát cho từng em. Đám trẻ nhận được kẹo, ai cũng vui như hội.

Vừa đến nơi, Nguyễn Thị Loan đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các em nhỏ. Vì đã quen với việc đi từ thiện đến các tỉnh miền núi, cô đã chuẩn bị trước một gói kẹo nhỏ để phát cho từng em. Đám trẻ nhận được kẹo, ai cũng vui như hội.

Chia hết túi kẹo, cô nhanh chóng bắt tay cùng mọi người chia quà ra từng gói nhỏ.

Chia hết túi kẹo, cô nhanh chóng bắt tay cùng mọi người chia quà ra từng gói nhỏ.

Cả đoàn mang lên huyện giáp biên với Trung Quốc rất nhiều vật phẩm thiết yếu như muối, cá khô, bánh kẹo, áo ấm...

Cả đoàn mang lên huyện giáp biên với Trung Quốc rất nhiều vật phẩm thiết yếu như muối, cá khô, bánh kẹo, áo ấm...

Chia quà xong, Nguyễn Thị Loan háo hức mang quà đến tận tay bọn trẻ.

Chia quà xong, Nguyễn Thị Loan háo hức mang quà đến tận tay bọn trẻ.

Nụ cười thích thú của các em học sinh vùng cao khi có khách viếng thăm vào những ngày đông lạnh.

Nụ cười thích thú của các em học sinh vùng cao khi có khách viếng thăm vào những ngày đông lạnh.

Không chỉ mang đến đây vật chất, Nguyễn Thị Loan còn gửi gắm cả tấm lòng. Cô trò chuyện, hỏi han và dành rất nhiều thời gian để lắng nghe suy nghĩ không đầu không cuối của các em nhỏ.

Không chỉ mang đến đây vật chất, Nguyễn Thị Loan còn gửi gắm cả tấm lòng. Cô trò chuyện, hỏi han và dành rất nhiều thời gian để lắng nghe suy nghĩ không đầu không cuối của các em nhỏ.

Không muốn bỏ sót bất kỳ em học sinh nào, đoàn đã cho các em xếp hàng để lần lượt nhận quà. Hôm đó có 650 suất quà đã được trao đến tay các em.

Không muốn bỏ sót bất kỳ em học sinh nào, đoàn đã cho các em xếp hàng để lần lượt nhận quà. Hôm đó có 650 suất quà đã được trao đến tay các em.

Ánh mắt xót xa của cô gái trẻ khi thấy một em học sinh mặc không đủ ấm trong tiết trời lạnh lẽo.

Ánh mắt xót xa của cô gái trẻ khi thấy một em học sinh mặc không đủ ấm trong tiết trời lạnh lẽo.

Cô cẩn thận giúp từng đứa trẻ mặc tấm áo mới.

Cô cẩn thận giúp từng đứa trẻ mặc tấm áo mới.

Việc giành được những danh hiệu, có được vị trí ở các cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp có nhiều cơ hội thực hiện công tác từ thiện. Đây là một trong những lý do khiến cô cảm thấy tâm đắc và nhiệt tình với các cuộc thi.

Việc giành được những danh hiệu, có được vị trí ở các cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp có nhiều cơ hội thực hiện công tác từ thiện. Đây là một trong những lý do khiến cô cảm thấy tâm đắc và nhiệt tình với các cuộc thi.

Cô cũng không ngại giúp các em bỏ đi đôi dép tổ ong lạnh lẽo để thay vào đó đôi ủng ấm áp. Người đẹp hy vọng, những món quà thiết thực sẽ giúp các em nhỏ đủ sức chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.

Bọn trẻ vui với tấm áo mới, chiếc mũ ấm áp bên Hoa hậu biển.

Bọn trẻ vui với tấm áo mới, chiếc mũ ấm áp bên Hoa hậu biển.

Chia sẻ niềm hứng khởi về chuyến đi tốt đẹp trên một kênh truyền hình, Nguyễn Thị Loan hy vọng động thái này sẽ giúp nhiều người biết đến hoàn cảnh của các em học sinh vùng cao để giúp đỡ các em nhiều hơn nữa.

Chia sẻ niềm hứng khởi về chuyến đi tốt đẹp trên một kênh truyền hình, Nguyễn Thị Loan hy vọng động thái này sẽ giúp nhiều người biết đến hoàn cảnh của các em học sinh vùng cao để giúp đỡ các em nhiều hơn nữa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người đẹp tranh thủ ngủ lấy sức vì tối qua phải di chuyển nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người đẹp tranh thủ ngủ lấy sức vì tối qua phải di chuyển nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi. Những giấc ngủ vội vã, tranh thủ khiếp cô lấy lại sức lực.

Việc phải đi lại, di chuyển thường xuyên khiến Nguyễn Thị Loan dần dần thích nghi. Cô không còn bị mất ngủ vì cảm giác lạ giường như những ngày đầu.

Nguyễn Thị Loan không còn bị mất ngủ ở những nơi xa lạ như những ngày đầu.

Đến chiều tối, người đẹp bắt chuyến ô tô khách cuối cùng trong ngày để về Hà Nội. Nguyễn Thị Loan phải về trước đoàn vì sáng sớm mai, cô đã có lịch làm việc mới.

Đến chiều tối, người đẹp bắt chuyến ô tô khách cuối cùng trong ngày để về Hà Nội. Nguyễn Thị Loan phải về trước đoàn vì sáng sớm mai, cô đã có lịch làm việc mới.

Ngả lưng trên xe, người đẹp không giấu được cảm giác thích thú vì đã làm được một việc có ích cho xã hội.

Ngả lưng trên xe, người đẹp không giấu được cảm giác thích thú vì đã làm được một việc có ích cho xã hội.

Tranh thủ check-in, thói quen khó bỏ của người đẹp.

Tranh thủ "check-in", thói quen khó bỏ của người đẹp.

Khi xe dừng lại nghỉ ngơi, Nguyễn Thị Loan tranh thủ uống cốc trà ấm và xuýt xoa vì cái lạnh của miền Bắc.

Khi xe dừng lại nghỉ ngơi, Nguyễn Thị Loan tranh thủ uống cốc trà ấm và xuýt xoa vì cái lạnh của miền Bắc. Chợt nhớ đến những đứa trẻ vùng cao luôn sống trong cảnh thiếu thốn, cô bất chợt rùng mình và dấy lên cảm giác xót xa.

Chuyến xe khách cuối cùng đưa cô về Hà Nội lúc tờ mờ sáng. Dù vừa phải qua một chuyến đi dài với lịch trình bận rộn nhưng người đẹp không cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, cô tâm sự, nếu có cơ hội quay trở lại, cô sẽ mang theo nhiều quà hơn để các em có một mùa đông ấm.

Chuyến xe khách cuối cùng đưa cô về Hà Nội lúc tờ mờ sáng. Dù vừa phải qua một chuyến đi dài với lịch trình bận rộn nhưng người đẹp không cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, cô tâm sự, cô nhất định sẽ quay trở lại và mang theo nhiều quà hơn để các em có một mùa đông ấm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại