Á hậu Huyền My trần tình chuyện "1 tỷ cũng không bán..."

Thảo Nguyên |

Người đẹp chia sẻ, 1 tỷ đồng chỉ là con số tượng trưng để nói lên rằng, cô rất yêu quý chú chó Bia.

Trong clip "ƠN GIỜI, NÓI RA RỒI" , Á hậu Huyền My chia sẻ rằng cô là người vô cùng yêu thích các chú chó. Thậm chí, nếu có người trả 1 tỷ đồng để mua chú cún cưng của cô thì cô cũng không đồng ý bán.

Ngay sau khi những chia sẻ của Huyền My được đăng tải, đã có không ít ý kiến trái chiều được phản hồi lại.

Clip Ơn giời, Huyền My nói ra rồi.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Một độc giả rất thẳng thắn cho rằng lời nói của Huyền My là “không thể tin được”. Theo lời độc giả này: “Giống chó Poodle hiện trên thị trường cao nhất là khoảng 10 triệu thôi. Còn trung bình cũng chỉ từ 5 đến 7 triệu.

Nếu nuôi con này kiểu sang chảnh, chăm sóc spa thường xuyên thì một tháng chi phí cũng chỉ hơn 1 triệu là cùng.

Mà giống này cũng không hợp với trẻ con nữa, nên nhà nào có trẻ nhỏ cũng chẳng chơi được với giống chó Poodle này.

Thế mà My bảo 1 tỷ không bán thì thấy cứ khó tin thế nào ấy. Sợ gửi 1 tỷ là My tạm biệt Bia luôn ấy chứ.”

Comment của độc giả về việc Huyền My tuyên bố không bán Bia, dù với giá 1 tỷ đồng.

Comment của độc giả về việc Huyền My tuyên bố không bán Bia, dù với giá 1 tỷ đồng.

Độc giả này còn chỉ ra rằng nếu bán chú chó Bia, với 1 tỷ đồng đó, Huyền My có thể làm được rất nhiều việc, giúp được rất nhiều người, thậm chí là mua được thêm vài chú chó Poodle khác.

Khi được biết về ý kiến này, Á hậu Huyền My vui vẻ trả lời: “Thật ra, con số 1 tỷ đồng đó chỉ là 1 con số tượng trưng. Bản thân Huyền My cũng không hề nói là có ai đã trả 1 tỷ để mua Bia.

Đó là câu hỏi lựa chọn mà chương trình Ơn giời! Nói ra rồi đưa ra. Câu hỏi là: “Nếu có người trả 1 tỷ đồng thì My có bán Bia không?” và My đã lựa chọn là “Không”.

Huyền My rất yêu quý chú chó Bia.

Huyền My rất yêu quý chú chó Bia.

Huyền My nói thêm: “Thực tế, Huyền My rất yêu chú cún này. Và My chưa từng có ý định sẽ bán Bia. Con số 1 tỷ đồng chỉ là 1 con số tượng trưng, để thể hiện rằng My rất yêu quý Bia.”

Á hậu cũng thẳng thắn cho biết, con số 1 tỷ đồng để đổi lấy chú chó Bia là “không tưởng”.

Bản thân cô dù rất yêu quý Bia, nhưng giả sử 1 ngày, Bia đi lạc và có người bắt được, đòi Huyền My chuộc với giá 1 tỷ đồng cô cũng chưa chắc sẽ đồng ý.

“Huyền My rất yêu quý Bia, nhưng nếu có ai đó đã có ý đồ dùng Bia để đòi 1 số tiền “trên trời” như vậy thì hẳn là họ có ý đồ xấu.

Nếu My đồng ý đưa 1 tỷ cho họ, là tiếp tay cho ý đồ xấu của họ rồi, nên My sẽ không trả 1 tỷ đó đâu!”

Huyền My cũng sẽ không bỏ ra 1 tỷ đồng để mua lại chú chó Bia.

Huyền My cũng sẽ không bỏ ra 1 tỷ đồng để mua lại chú chó Bia.

Qua cuộc trò chuyện, Huyền My còn chia sẻ thêm về quan điểm của cô đối với việc ăn thịt chó: “Thật ra, trước khi nuôi Bia, My cũng có ăn thịt chó một vài lần rồi.

Nhưng từ ngày nuôi Bia, em tuyệt nhiên không ăn thêm một lần nào nữa!

My không đánh giá, cũng không “ném đá” những người ăn thịt chó đâu. Bởi thật ra, có rất nhiều người yêu quý chó, nhưng vẫn ăn thịt chó.

Hơn nữa, thịt chó cũng là món ăn có thời gian tồn tại khá lâu trong đời sống người Việt Nam rồi.

My chỉ nghĩ rằng khi mình nuôi 1 con vật gì đó, và mình yêu quý nó, xem nó như bạn bè, như 1 thành viên trong gia đình, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nuốt được 1 món ăn làm từ thịt của con vật đó!”

Á hậu vui vẻ nói, nếu có 1 cuộc vận động về việc không ăn thịt chó, cô sẵn sàng làm đại sứ cho chương trình đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại