4 lần nổi cáu của Mỹ Tâm

Ý An (tổng hợp) |

Theo tiết lộ của một số người thì tính tình Mỹ Tâm khá khẳng khái, thẳng tính. Bởi vậy, không ít lần người ta thấy Mỹ Tâm "nổi cáu" khi bị hiểu lầm, thất vọng.

Trong số những nghệ sĩ thuộc top đầu showbiz Việt, Mỹ Tâm có lẽ là một "nhân tố bí ẩn" nhất. Từ trước đến giờ, Mỹ Tâm rất ít bộ lộ cảm xúc hay lên báo để kể những câu chuyện đời tư dài lê thê.

Thay vào đó, người ta thấy Mỹ Tâm thường xuyên ra sản phẩm, giữ được lượng fan trung thành đông đảo, liên tiếp giành các giải thưởng uy tín và trở thành một trong những ca sĩ quyền lực nhất showbiz Việt.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của một số người thì tính tình Mỹ Tâm khá khẳng khái, thẳng tính. Bởi vậy, không ít lần người ta thấy Mỹ Tâm "nổi cáu" khi bị hiểu lầm, thất vọng.

Nổi giận khi fan bị phân biệt đối xử

Ngày 27/7/2015, Mỹ Tâm xuất hiện trong chương trình The Voice với vai trò là huấn luyện viên. Ngay từ khi bước xuống ô tô, Mỹ Tâm đã được truyền thông săn đón. Cô không ngừng mỉm cười để đáp lại sự nhiệt tình của mọi người.

Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngóm khi Mỹ Tâm phát hiện ra rất nhiều người hâm mộ của mình đang bị BTC phân biệt đối xử.

Cụ thể, dù nhóm fan của Mỹ Tâm có mặt từ rất sớm nhưng họ vẫn không được sắp xếp để vào bên trong sân khấu mà đứng thành hàng khá đông ở phía ngoài.

Ngay sau khi biết chuyện, Mỹ Tâm đã lập tức tỏ rõ thái độ kiên quyết với BTC. Cô cho biết mình sẽ không vào trong nếu các fan không được vào, dù chỉ còn vài phút nữa chương trình sẽ được lên sóng trực tiếp.

Sau đó, cô cương quyết đứng chờ cho đến khi fan cuối cùng được BTC sắp xếp cho vào trong.


Mỹ Tâm đứng chờ cho đến khi người hâm mộ cuối cùng được vào trong sân khấu

Mỹ Tâm đứng chờ cho đến khi người hâm mộ cuối cùng được vào trong sân khấu

Nổi giận khi bị đàn chị "móc mỉa"

Tháng 11/2015, MC hải ngoại Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải một đoạn tâm sự khá dài về một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam.

Theo lời kể của nữ MC này thì ca sĩ đó bị mắc "bệnh ngôi sao", luôn khẳng định đẳng cấp bằng những yêu sách và tách biệt mình với các nghệ sĩ khác trong đoàn.

Cách kể chuyện của Kỳ Duyên khiến nhiều người nghĩ ngay tới Mỹ Tâm, vì trước đó nữ ca sĩ này cũng có chuyến lưu diễn ở châu Âu.

Ngay sau đó, Mỹ Tâm đã nhận lời phỏng vấn báo chí. Cô không ngần ngại bảy tỏ ý kiến cho rằng MC Kỳ Duyên khi chưa hiểu rõ thực hư câu chuyện đã đi nói xấu người khác là chưa đúng.

Đồng thời cô cũng không quên nói thêm, việc những yêu cầu như ở riêng, đi xe riêng là những điều kiện hết sức bình thường và thể hiện sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của mình.

"Tính tôi không hơi đâu ngồi nói me móc, hay viết lên trang cá nhân để nói xấu người khác. Nếu lời nói của chị mang tính góp ý đến đàn em thì nên gọi điện thẳng cho cô ca sĩ đó để nói chuyện.

Tất cả đều là người lớn, nên đề cao tính con người, nhân văn lên trên hết. Nhưng tôi thấy cô ca sĩ này làm đúng mà, vì mỗi nghệ sĩ đều phải cần làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cá nhân tôi khi đi làm luôn muốn được ở riêng, đi xe riêng và có người quản lý đi cùng. Tôi cũng không thể đi chung với một nhóm người mà mình không quen thân thiết, để khi đưa lên một xe ngồi cùng nhau lại ra vẻ cười, "diễn", tôi thấy mệt lắm.

Chỉ có những người trong ê-kíp đi cùng mình thì tôi mới thoải mái nói chuyện, cười đùa. Việc MC Kỳ Duyên ám chỉ ai thì tôi không rõ nhưng nói về tôi thì không đúng lắm.

Tôi nghĩ chị đã chưa hiểu sự việc thực tế như thế nào, mà thế thì không nên vội nói người khác", Mỹ Tâm nói.


Mỹ Tâm trong một bức ảnh từng chụp chung với Kỳ Duyên, Tóc Tiên

Mỹ Tâm trong một bức ảnh từng chụp chung với Kỳ Duyên, Tóc Tiên

Nổi giận khi bị người khác làm thất vọng

Trước đó trong chương trình Vietnam Idol 2012, với tư cách là ban giám khảo, Mỹ Tâm đã nổi giận trên sóng truyền hình vì tiết mục "tụt dốc không phanh" của Ya Suy.

Cụ thể, trong đêm Gala 9, ở phần thi tự chọn, Ya Suy thể hiện ca khúc "Viết tình ca" của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng.

Tuy nhiên, ngay từ khi cất lên những câu đầu tiên, Yasy đã liên tục hát lạc nhịp, sai lời và thể hiện rõ sự mất tập trung.

Mỹ Tâm cảm thấy rất khó chịu với sự xuống dốc này của Ya Suy nên ngay sau khi anh kết thúc phần thi, cô đã thẳng thắn ví đây là một "lá thư tuyệt mệnh" và nhận xét với một thái độ khá gay gắt.

"Em nghĩ sao mà em lại hát như vậy hả Ya Suy? Em có những gì thì em phải hát hết mình. Bản năng là tốt, nhưng phải kiếm soát được bản thân.

Em hát như vậy thì cả nước Việt Nam bình chọn cho em sao được? Em làm chị thất vọng", Mỹ Tâm nói.

Trước sự căng thẳng của giám khảo Mỹ Tâm, Ya Suy chỉ biết cúi mặt, có lúc nước mắt chực rơi ra, miệng không ngừng nói lời cảm ơn giám khảo.

Nổi giận khi bị người khác nói không đúng

Trước đó, khoảng 11/2009, nhạc sĩ Hà Dũng đã tâm sự với báo chí về mối quan hệ của mình với Mỹ Tâm. Theo lời kể của nhạc sĩ này thì anh đã giúp đỡ Mỹ Tâm rất nhiều về cả âm nhạc lẫn vất chất từ những ngày đầu tiên.

"Ai ngoài tôi đưa Mỹ Tâm đi Thượng Hải thi và đoạt giải? Khi Tâm qua bên kia, tôi còn nói Nguyễn Quang và Nguyễn Ánh 9 qua đó chăm sóc cho Mỹ Tâm.

Phòng thu của tôi đầu tiên cũng dành cho Mỹ Tâm thu âm và sáng tác..." - nguồn Zing.vn.

Ngay lập tức, Mỹ Tâm gửi đến các cơ quan báo chí email và thông báo trên website của chính mình với nội dung khẳng định nhạc sĩ Hà Dũng nói sai sự thật khiến khiến mình bị hiểu nhầm.

Trong lời khẳng định của mình, Mỹ Tâm viết: "Ông bà mình dạy rằng: "Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần", mục đích là để phải suy nghĩ chín chắn trước khi nói nếu không thì hậu quả khó lường.

Không biết khi anh Hà Dũng nói với nội dung như vậy đã kịp suy nghĩ gì chưa hay chỉ nói theo sở thích hoặc vì một mục tiêu nào khác?

Tâm xin được thông qua báo chí để nhắn lời với anh Hà Dũng rằng: "Cần suy nghĩ thật kỹ trước khi nói điều gì, nhất là trong môi trường nghệ thuật và mong anh mỗi ngày hãy nghĩ và sống tốt hơn lên để còn có nhiều ngày mai thanh thản hạnh phúc!".

Cuộc đời Tâm đến giờ phút này để có ngày hôm nay, Tâm chưa từng lợi dụng bất kỳ ai, chưa từng nương nhờ vào thế lực tiền bạc của ai.

Tất cả những điều đó không nằm trong tư duy sống phấn đấu để trưởng thành của Tâm và càng không hề có trong truyền thống giáo dục của gia đình.

Đời Tâm chỉ biết lệ thuộc và nương tựa theo những sự chỉ dẫn dạy dỗ để trưởng thành một cách chân chính và trong sạch.

Những lời tâm sự này của Tâm không ngoài mục đích mong muốn một môi trường nghệ thuật không bị vẩn đục bởi những con người chưa bao giờ biết sống vì nghệ thuật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại