3 sao Việt bị báo chí Hàn Quốc vạch mặt "đạo nhái"

Bảo Thy, Cao Thái Sơn, và gần đây nhất là Sơn Tùng M-TP là những nghệ sĩ đã “nhẵn mặt” trên các trang báo Hàn Quốc vì thói xấu “ăn cắp” sáng tạo của nhiều nghệ sĩ nước này.

Đã 10 năm kể từ ngày Việt Nam chính thức tham gia công ước Berne về quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, ở Việt Nam hiện nay vẫn có một số bộ phận ca sĩ đánh liều bất chấp công ước được cả thế giới công nhận để làm ra những sản phẩm âm nhạc đạo nhái trắng trợn, rồi sau đó bị vạch mặt thẳng thừng trên những trang báo nước ngoài.

Bảo Thy, Cao Thái Sơn, và gần đây nhất là Sơn Tùng M-TP là những nghệ sĩ đã “nhẵn mặt” trên các trang báo Hàn Quốc vì thói xấu “ăn cắp” thành quả, công sức sáng tạo của nhiều nghệ sĩ nước này.

Vụ việc Bảo Thy "mượn" ý tưởng MV nổi tiếng Bubble Pop của HyunA (4Minute) từng khiến cư dân mạng Hàn và Việt Nam xôn xao lẫn tranh cãi kịch liệt. Nhưng những bằng chứng hình ảnh mà trang Sports Chosun của Hàn Quốc đưa ra khiến ai nhìn vào cũng khó có thể bênh vực Bảo Thy. Theo trang báo Hàn này, những điểm tương đồng giữa hai MV Ngày vắng anh Bubble có thể kể đến: trang phục áo ba lỗ trắng, quần shorts của dàn vũ công (chỉ khác là Bảo Thy mặc áo dài tay), cảnh tất cả nhảy giữa đường trước một chiếc SUV sang trọng. Và có lẽ, điểm khác hiếm hoi của 2 MV là màu của xế hộp và chất lượng sản xuất MV. Báo chí Hàn Quốc lên tiếng khiến fan Việt Nam cũng muối mặt vì thần tượng của mình.

Bảo Thy lên báo nước ngoài vì đạo nhạc Kpop
Không khó để tìm ra vô số những điểm tương đồng giữa MV “Ngày vắng anh” của Bảo Thy và “Bubble Pop” của HyunA. Cả hai đều hát và nhảy cùng vũ công trước mũi xe Hummer, ngay đến cả trang phục hay…số lượng vũ công cũng đều y hệt.
Vài ngày sau đó, cái tên Bảo Thy đã “chễm chệ” trên các trang báo chuyên về giải trí của Hàn Quốc như Allkpop, Sport Chosun…với tiêu đề “một ca sĩ Việt Nam sao chép ý tưởng MV của HyunA”.

Trong năm 2011, nam ca sĩ Cao Thái Sơn cũng có một "kỉ niệm khó quên" với các fan Kpop khi diễn đàn Soompi của nước này đăng tải loạt hình ảnh so sánh MV Come Back To Me Part 2 của Se7en và Người Ở Lại của Cao Thái Sơn giống nhau đến 90%. Theo như các fan của Se7en, nhân vật nam chính trong MV đều lột tả cảm xúc, hành động giống nhau như tạc từ việc vẽ tranh của hai người và treo lên tường, đều cùng đi mua đồ về làm bánh tặng người yêu (khác là Se7en tự khắc búp bê còn Cao Thái Sơn mua gấu bông).

Bên cạnh đó, sự giống nhau lên đến đỉnh điểm khi cả 2 đều giấu giấu giếm không cho người yêu xem mình viết card, đều tung tăng tới nhà người yêu để rồi cuối cùng bỏ lại hộp quà trước cửa sau khi nhắn tin lần cuốiđều khép lại trong nước mắt với những cảnh cuối là hình ảnh chụp chung của hai người, cùng gục bên tường và khóc.

Cao Thái Sơn cũng đã làm mất mặt giới làm nhạc Việt Nam khi bị một trang báo Hàn tố cáo đạo đến 90% ý tưởng MV của nam ca sĩ Se7en rồi “xào xáo” trong MV “Người ở lại”.
Cao Thái Sơn bị báo chí Hàn Quốc
Nhưng dư luận sẽ không phẫn nộ cao độ nếu không có thái độ trơ trẽn, vô trách nhiệm của Cao Thái Sơn và ekip khi sự việc bị phanh phui. Nam ca sĩ cho biết trước khi có vụ lùm xùm đạo nhạc, anh còn không biết Se7en là ai và tự tin cho rằng MV “Người ở lại” có chiều sâu hơn hẳn “Come back to me part 2”.
Các cư dân mạng của Hàn cũng vô cùng bức xúc trước sự "ăn cắp" trắng trợn này của Cao Thái Sơn!

Mới đây nhất là chàng ca sĩ trẻ đang làm "điên đảo" cư dân mạng - Sơn Tùng MTP đã "ngồi" chễm chệ trên trang tin AllKpop của Hàn Quốc bởi phong cách "mượn" y chang của chàng ca sĩ G-Dragon (BigBang). Việc Sơn Tùng "mượn" phong cách ăn mặc của G-Dragon từng được các fan Việt Nam bóc mẽ từ rất lâu, nhưng tới thời điểm hiện tại thì sự việc mới được "đưa ra ánh sáng" từ chính những fan đến từ Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở mức độ phát hiện, phản ánh; truyền thông Hàn Quốc dường như đã mất kiên nhẫn với sở thích “chôm chỉa” của các ca sĩ Việt Nam. Thậm chí, một trang báo Hàn đã lên tiếng cảnh cáo Sơn Tùng M-TP dừng ngay việc “mượn” phong cách G-Dragon, cũng như thể hiện sự tức giận khi anh trắng trợn đánh cắp giai điệu của bài Everynight (EXID) để viết ca khúc Em của ngày hôm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại