24h đẫm mồ hôi của diễn viên sinh ra để đóng vai xấu, thiểu năng

Thảo Nguyên - Thành Đạt |

Không phải diễn viên "ngôi sao", cũng không đảm nhiệm những vai quá "nặng ký" nhưng nam diễn viên Hồng Nguyên - với nghệ danh Nguyên Lợn luôn hết mình vì nghệ thuật.

Hồng Nguyên là nghệ sĩ hài khá "quen mặt" với khán giả cả nước dù anh chuyên đóng vai phụ. Với ngoại hình đặc biệt, cùng sự đam mê và cách diễn xuất tự nhiên, sáng tạo, Hồng Nguyên được nhiều người gọi với biệt danh dễ thương là Nguyên Lợn.

Từ đó anh cũng sử dụng tên gọi hài hước này làm nghệ danh luôn cho mình. Tính đến nay, với 9 năm trong nghề, Hồng Nguyên không nhớ nổi mình đã diễn bao nhiêu vai.

Thông thường, anh chỉ đảm nhiệm những vai phụ và thường là những vai “khó tả” như người câm, người thiểu năng, đầu gấu, quan tham…

Anh chia sẻ: "Nhiều người nghĩ làm diễn viên là sướng, làm diễn viên phụ thì càng dễ và đơn giản hơn. Thật ra không phải như vậy. Bất cứ vai diễn nào cũng đều đòi hỏi những nỗ lực và sự lao động một cách nghiêm túc từ diễn viên".

Theo chân nghệ sĩ Nguyên Lợn 1 ngày làm việc mới thấy hết được những vất vả, nỗ lực của anh.


Để có mặt ở địa điểm quay phim của đoàn phim Hài dân gian vào đúng 7h sáng, nam diễn viên Nguyên Lợn đã phải thức dậy từ 5h để ăn sáng, chuẩn bị hành trang và lái xe tới bối cảnh.

Để có mặt ở địa điểm quay phim của đoàn phim Hài dân gian vào đúng 7h sáng, nam diễn viên Nguyên Lợn đã phải thức dậy từ 5h để ăn sáng, chuẩn bị hành trang và lái xe tới bối cảnh.


Lúc này, cả đoàn phim cũng có mặt đông đủ. Mọi người tiến hành sắp đặt bối cảnh, hóa trang và tập thoại.

Lúc này, cả đoàn phim cũng có mặt đông đủ. Mọi người tiến hành sắp đặt bối cảnh, hóa trang và tập thoại.


Nguyên Lợn chăm chú tập thoại cùng các bạn diễn và lắng nghe chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Dương Ngọc Bảo.

Nguyên Lợn chăm chú tập thoại cùng các bạn diễn và lắng nghe chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Dương Ngọc Bảo.


Vì phim thuộc thể loại hài dân gian nên các diễn viên được chuẩn bị phục trang một cách kỹ lưỡng. Nguyên Lợn sẽ vào vai 1 anh nông dân mưu mẹo.

Vì phim thuộc thể loại hài dân gian nên các diễn viên được chuẩn bị phục trang một cách kỹ lưỡng. Nguyên Lợn sẽ vào vai 1 anh nông dân "mưu mẹo".


Với ngoại hình quá khổ, việc chuẩn bị phục trang của Nguyên Lợn đôi khi gặp phải những phiền toái khá hài hước. Nhân viên phục trang đã phải cất công tìm kiếm những bộ quần áo với size khủng nhất để anh có thể mặc được.

Với ngoại hình "quá khổ", việc chuẩn bị phục trang của Nguyên Lợn đôi khi gặp phải những phiền toái khá hài hước. Nhân viên phục trang đã phải cất công tìm kiếm những bộ quần áo với size "khủng" nhất để anh có thể mặc được.


Với chiếc áo cánh nâu, chiếc quần bạc phếch và chiếc khăn quấn đầu, Nguyên Lợn đã hóa thân hoàn toàn thành 1 anh nông dân thời xưa chính hiệu.

Với chiếc áo cánh nâu, chiếc quần bạc phếch và chiếc khăn quấn đầu, Nguyên Lợn đã hóa thân hoàn toàn thành 1 anh nông dân thời xưa "chính hiệu".


Lịch diễn buổi sáng của anh chỉ là cảnh ôm chiếc bình chiến lợi phẩm chạy từ cổng làng vào trong sân đình. Tuy nhiên, đây là 1 cảnh quay đòi hỏi sự kỹ lưỡng khá cao nên Nguyên Lợn phải chạy đi chạy lại nhiều lần.

Lịch diễn buổi sáng của anh chỉ là cảnh ôm chiếc bình "chiến lợi phẩm" chạy từ cổng làng vào trong sân đình. Tuy nhiên, đây là 1 cảnh quay đòi hỏi sự kỹ lưỡng khá cao nên Nguyên Lợn phải chạy đi chạy lại nhiều lần.


Hoàn thành cảnh quay nghe có vẻ đơn giản này cũng là lúc chiếc áo cánh nâu mà Nguyên Lợn mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Ngoại hình nặng nề cộng thêm thời tiết nóng bức đã gây khó khăn cho nam diễn viên.

Hoàn thành cảnh quay nghe có vẻ đơn giản này cũng là lúc chiếc áo cánh nâu mà Nguyên Lợn mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Ngoại hình nặng nề cộng thêm thời tiết nóng bức đã gây "khó khăn" cho nam diễn viên.


Kết thúc các cảnh quay buổi sáng, Nguyên Lợn cùng cả đoàn ra xe để di chuyển đến bối cảnh mới để quay những cảnh tiếp theo.

Kết thúc các cảnh quay buổi sáng, Nguyên Lợn cùng cả đoàn ra xe để di chuyển đến bối cảnh mới để quay những cảnh tiếp theo.


Trên đường đi, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả đoàn quyết định dừng ăn cơm ở 1 quán bên đường. Nguyên Lợn nhiệt tình đánh xe sát cửa quán để anh em đi vào không bị ướt, sau đó lại đánh xe đến nơi quy định và đội mưa vào quán.

Trên đường đi, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả đoàn quyết định dừng ăn cơm ở 1 quán bên đường. Nguyên Lợn nhiệt tình đánh xe sát cửa quán để anh em đi vào không bị ướt, sau đó lại đánh xe đến nơi quy định và đội mưa vào quán.


Bữa ăn trưa của các diễn viên khá đạm bạc. Tuy vậy, họ vẫn vui vẻ nâng chén và chúc mừng nhau vì đã hoàn thành lịch quay của buổi sáng.

Bữa ăn trưa của các diễn viên khá đạm bạc. Tuy vậy, họ vẫn vui vẻ "nâng chén" và chúc mừng nhau vì đã hoàn thành lịch quay của buổi sáng.


Ngay sau bữa trưa, cả đoàn di chuyển tới bối cảnh quay của buổi chiều. Vì đã mất khá nhiều thời gian chờ mưa tạnh nên họ phải tranh thủ từng phút để kịp tiến độ buổi chiều.

Ngay sau bữa trưa, cả đoàn di chuyển tới bối cảnh quay của buổi chiều. Vì đã mất khá nhiều thời gian chờ mưa tạnh nên họ phải tranh thủ từng phút để kịp tiến độ buổi chiều.


Diễn cảnh cổ vũ ngoài sân nắng khiến chiếc áo của Nguyên Lợn chưa kịp khô vì nước mưa đã lại ướt đẫm vì mồ hôi.

Diễn cảnh cổ vũ ngoài sân nắng khiến chiếc áo của Nguyên Lợn chưa kịp khô vì nước mưa đã lại ướt đẫm vì mồ hôi.


Nguyên Lợn chia sẻ: Để bắt được con nghệ thuật không đơn giản tí nào. Nhiều người cứ tưởng diễn viên phụ thì không cần mất công mất sức, thật ra, từng cảnh quay dù lớn dù nhỏ đều là mồ hôi công sức của từng người trong đoàn.

Nguyên Lợn chia sẻ: "Để bắt được "con nghệ thuật" không đơn giản tí nào. Nhiều người cứ tưởng diễn viên phụ thì không cần mất công mất sức, thật ra, từng cảnh quay dù lớn dù nhỏ đều là mồ hôi công sức của từng người trong đoàn".


19h, trời đã sập tối, Nguyên Lợn mới hoàn thành cảnh quay cuối cùng của mình trong ngày. Anh thấm mệt, lặng lẽ tìm 1 góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.

19h, trời đã sập tối, Nguyên Lợn mới hoàn thành cảnh quay cuối cùng của mình trong ngày. Anh thấm mệt, lặng lẽ tìm 1 góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.


Phải thay trang phục để trả lại đồ diễn cho nhân viên phục trang, Nguyên Lợn vui vẻ mượn chiếc xe đạp của chủ nhà, chạy ra nơi đậu xe hơi để lấy quần áo của mình.

Phải thay trang phục để trả lại đồ diễn cho nhân viên phục trang, Nguyên Lợn vui vẻ mượn chiếc xe đạp của chủ nhà, chạy ra nơi đậu xe hơi để lấy quần áo của mình.


Sau 1 ngày hết mình vì vai diễn, Nguyên Lợn thấm mệt. Anh nhanh chóng thay bộ đồ diễn ướt đẫm mồ hôi và bàn giao các trang thiết bị khác cho nhân viên hậu trường của đoàn.

Sau 1 ngày hết mình vì vai diễn, Nguyên Lợn thấm mệt. Anh nhanh chóng thay bộ đồ diễn ướt đẫm mồ hôi và bàn giao các trang thiết bị khác cho nhân viên hậu trường của đoàn.


20h, Nguyên Lợn cùng các anh chị em khác trong đoàn mới hoàn thành công việc. Anh cùng các anh chị em khác lái xe trở về Hà Nội. Anh vui vẻ nói: Sáng mai có khi phải đi sớm hơn cả hôm nay để hoàn thành đúng tiến độ quay.

20h, Nguyên Lợn cùng các anh chị em khác trong đoàn mới hoàn thành công việc. Anh cùng các anh chị em khác lái xe trở về Hà Nội. Anh vui vẻ nói: "Sáng mai có khi phải đi sớm hơn cả hôm nay để hoàn thành đúng tiến độ quay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại