2 mẹ con mỹ nhân 13 tuổi vượt trăm km phục vụ học sinh nghèo

Thảo Nguyên |

Trong chuyến đi từ thiện cùng báo điện tử Trí thức trẻ và nhóm Sống hướng thiện, Mỹ nhân 13 tuổi biểu diễn giữa trời nắng cho trẻ em nghèo xem.

 


4h sáng 20/9, Mỹ nhân 13 tuổi Thục Anh và mẹ có mặt tại Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội để cùng đoàn từ thiện báo điện tử Trí thức trẻ và nhóm Sống hướng thiện xuất phát tới bản Mỹ Á, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ.

4h sáng 20/9, "Mỹ nhân 13 tuổi" Thục Anh và mẹ có mặt tại Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội để cùng đoàn từ thiện báo điện tử Trí thức trẻ và nhóm Sống hướng thiện xuất phát tới bản Mỹ Á, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ.


Vượt qua gần 200km, tới trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Phú Thọ, Thục Anh vội vàng trang điểm để chuẩn bị biểu diễn cho các bạn nhỏ trong trường xem. Cô bé sẽ tham gia trao tặng thư viện cho trường.

Vượt qua gần 200km, tới trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Phú Thọ, Thục Anh vội vàng trang điểm để chuẩn bị biểu diễn cho các bạn nhỏ trong trường xem. Cô bé sẽ tham gia trao tặng thư viện cho trường.


Sự xuất hiện của cô bé khiến không chỉ các bạn học sinh trong trường mà các quan khách và thầy cô trong trường cũng rất thích thú.

Sự xuất hiện của cô bé khiến không chỉ các bạn học sinh trong trường mà các quan khách và thầy cô trong trường cũng rất thích thú.


Mặc dù trời nắng, Thục Anh vẫn tự tin biểu diễn. Màn múa bụng uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém phần sôi động khiến không khí trở nên tươi vui hơn rất nhiều.

Mặc dù trời nắng, Thục Anh vẫn tự tin biểu diễn. Màn múa bụng uyển chuyển, mềm mại nhưng không kém phần sôi động khiến không khí trở nên tươi vui hơn rất nhiều.


Không chỉ biểu diễn, Thục Anh còn nhiệt tình trao tận tay các bạn nhỏ những phần quà mừng Trung Thu. Nhận quà từ tay Mỹ nhân 13 tuổi, các học sinh của trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Phú Thọ rất cảm động.

Không chỉ biểu diễn, Thục Anh còn nhiệt tình trao tận tay các bạn nhỏ những phần quà mừng Trung Thu. Nhận quà từ tay "Mỹ nhân 13 tuổi", các học sinh của trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Phú Thọ rất cảm động.


Sau khi kết thúc chương trình, nhiều bạn nhỏ vây quay xin chụp hình lưu niệm cùng Thục Anh. Cô bé tươi cười đáp lại tình cảm của các bạn.

Sau khi kết thúc chương trình, nhiều bạn nhỏ vây quay xin chụp hình lưu niệm cùng Thục Anh. Cô bé tươi cười đáp lại tình cảm của các bạn.


Vì cùng độ tuổi nên Thục Anh giao lưu với các bạn rất thoải mái. Sự thân thiện, gần gũi cùng gương mặt xinh xắn luôn rạng rỡ nụ cười của Thục Anh gây được ấn tượng đặc biệt với mọi người.

Vì cùng độ tuổi nên Thục Anh giao lưu với các bạn rất thoải mái. Sự thân thiện, gần gũi cùng gương mặt xinh xắn luôn rạng rỡ nụ cười của Thục Anh gây được ấn tượng đặc biệt với mọi người.


Rời trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Thục Anh theo đoàn tới trường tiểu học bản Mỹ Á, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ. Tại đây, Thục Anh tiếp tục giao lưu và tặng quà các em nhỏ.

Rời trường THCS Dân tộc nội trú Tân Sơn, Thục Anh theo đoàn tới trường tiểu học bản Mỹ Á, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ. Tại đây, Thục Anh tiếp tục giao lưu và tặng quà các em nhỏ.


Thục Anh ân cần trò chuyện cùng các em nhỏ và người dân bản Mỹ Á. Mỹ nhân 13 tuổi rất cảm động trước những khó khăn thiếu thốn của các em nhỏ và người dân nơi đây.

Thục Anh ân cần trò chuyện cùng các em nhỏ và người dân bản Mỹ Á. "Mỹ nhân 13 tuổi" rất cảm động trước những khó khăn thiếu thốn của các em nhỏ và người dân nơi đây.


Cô bé tận tình trao tận tay các em nhỏ những phần quà đã được chuẩn bị sẵn. Thục Anh tâm sự: Đây là lần đầu tiên em đón Trung Thu ở miền núi và đây cũng sẽ là Trung Thu đáng nhớ nhất của em.

Cô bé tận tình trao tận tay các em nhỏ những phần quà đã được chuẩn bị sẵn. Thục Anh tâm sự: "Đây là lần đầu tiên em đón Trung Thu ở miền núi và đây cũng sẽ là Trung Thu đáng nhớ nhất của em".


Những ngày Trung Thu, em thường ước những đôi cánh tiên, những món đồ chơi mới... nhưng các bạn nhỏ ở đây thì chỉ ước có bữa cơm ngon, có sách vở mới để đi học, có bạn thì chỉ ước có bố mẹ bên cạnh.

"Những ngày Trung Thu, em thường ước những đôi cánh tiên, những món đồ chơi mới... nhưng các bạn nhỏ ở đây thì chỉ ước có bữa cơm ngon, có sách vở mới để đi học, có bạn thì chỉ ước có bố mẹ bên cạnh".


Em thấy mình thật may mắn vì có cuộc sống đầy đủ, được sum vầy bên bố mẹ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa đối với em. Nhất định, em sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để được sẻ chia với mọi người.

"Em thấy mình thật may mắn vì có cuộc sống đầy đủ, được sum vầy bên bố mẹ. Chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa đối với em. Nhất định, em sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để được sẻ chia với mọi người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại