Giải cứu gấu Koala khỏi bão lửa kinh hoàng, chàng thanh niên 22 tuổi trở thành người hùng

Phong Linh |

Chàng thanh niên 22 tuổi, sống tại Australia được nhiều dân mạng coi là một người hùng khi chia sẻ bức ảnh giải cứu đàn Koala (gấu túi) tại trang cá nhân.

Patrick Boyle tới khu rừng bạch đàn ở thị trấn Mallacoota - nằm trong khu vực đang cháy rừng ở Australia - thì phát hiện một con gấu Koala đang nằm run rẩy dưới máy bơm của nhà máy xử lý nước gần đó.

"Tôi may mắn nhanh chóng tìm thấy chú gấu koala từ đám cháy và đưa thẳng về trạm cứu hộ động vật hoang dã. Tôi đã phát hiện và giải cứu 8-9 chú koala. Có hơn 10 chú koala đã chết và 5 con khác còn sống và trong tình trạng khỏe mạnh ở thời điểm tôi tìm thấy", Boyle chia sẻ.

Mỗi khi tìm thấy những cá thể koala, Boyle nhanh chóng cho chúng uống nước, bọc vào chăn rồi đưa đến Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã Mallacoota gần đó để chăm sóc.

Giải cứu gấu Koala khỏi bão lửa kinh hoàng, chàng thanh niên 22 tuổi trở thành người hùng - Ảnh 1.

Trong vụ cháy rừng, gấu Koala bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện, số gấu anh chàng cứu được đều qua cơn nguy hiểm, một số đã trở lại trạng thái bình thường, số ít mất nước, bỏng và bị sốc.

Boyle cũng kêu gọi người dân giúp đỡ, quyên góp cho trung tâm bảo vệ động vật để chăm sóc các con vật bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Giải cứu gấu Koala khỏi bão lửa kinh hoàng, chàng thanh niên 22 tuổi trở thành người hùng

Gấu túi Koala - một trong những động vật có tính biểu tượng của Australia - bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Chúng có chiều dài cơ thể trung bình từ 60-85cm và nặng khoảng 4-15kg.

Với bản tính di chuyển và hoạt động chậm, loài này khó có khả năng tự chạy thoát khỏi những ngọn lửa. Các nhà môi trường ước tính khoảng 30% dân số loài này đã chết, tương đương với 8.000 cá thể.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại