Gia đình Đoàn Thị Hương chưa biết thông tin gì khi con gái bị cáo buộc tử tội

Thành Công (TH) |

Luật sư S. Selvam Shanmugam (người đại diện cho nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương) nói rằng, ông tin thân chủ của mình vô tội.

Phóng viên Lê Nam của Tuổi trẻ đã có mặt trong phiên tòa án sơ thẩm Sepang, bang Selangor, Malaysia sáng 1/3. Đây là phiên tòa xử hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuổi trẻ thuật lại, khi chủ tọa kết luận Đoàn Thị Hương phạm tội giết người và theo điều 302 bộ luật hình sự của Malaysia, phải chịu án tử hình thì đã hỏi Hương "có hiểu điều đó không?".

"Đoàn Thị Hương trả lời rõ ràng: "Tôi hiểu. Nhưng tôi vô tội"", Tuổi trẻ tường thuật.

Dailymail thì mô tả, trong tòa Hương quay đầu nhìn xung quanh với khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

Luật sư S. Selvam Shanmugam (người đại diện cho nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương) nói với các phóng viên: "Tôi tin cô ấy vô tội". VnExpress đưa tin. 

Cũng theo nguồn trên, gương mặt Đoàn Thị Hương thất thần, hai mắt rất đỏ khi ra khỏi tòa.

Vietnamnet dẫn lời luật sư S. Selvam Shamugam cho hay thân chủ của ông "rất khỏe mạnh" và ông sẽ gặp lại cô vào sáng mai (2/3) tại trại giam Kajang Prison.

Tờ VietnamPlus mô tả, khi tới tòa, nghi phạm Đoàn Thị Hương mặc áo vàng, che mặt khi cảnh sát áp giải. Hương được bảo vệ bằng áo chống đạn.

Nguồn trên cũng cho hay, đây là lần đầu tiên hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah công khai xuất hiện kể từ khi bị bắt sau vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại trong ngày 13/2.

Ông Đoàn Văn Thạnh (bố của Đoàn Thị Hương) nói với Vietnamnet, hiện gia đình vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào về con gái.

"Gia đình chúng tôi rất khó khăn. Nếu Nhà nước cho tiền đi thì chúng tôi sẽ đi", nguồn trên dẫn lời ông Thạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại