*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vợ ông Phan Văn Anh Vũ và một số người giả làm ăn xin ở phố cổ Hội An để chụp ảnh, quay clip "câu view, câu like". Hành vi này bị cơ quan chức năng Hội An xử phạt 67,5 triệu đồng.
Những người không mang khẩu trang, hoá trang thành "cái bang", giả ăn xin ở Hội An giữa mùa dịch Covid-19 đã đến công an làm việc và khai giả trang để quay clip làm kỷ niệm.
Mỗi ngày, Lý Kim Cương kiếm được khoảng 400 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) từ việc đóng giả ăn xin cổ trang để trêu đùa du khách.
"Tôi từng có 1 gia đình, sau đó chúng tôi ly hôn, con tôi theo mẹ ra nước ngoài sống với gia đình mới và hạnh phúc. Nếu cuộc đời là một chuyến du ngoạn dài thì sẽ có hơn một lần chúng ta phải dừng chân ở miền đất có tên là mất mát...", anh Ngọc Quỳnh chia sẻ.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người về ăn xin, một khách du lịch người Việt Nam đã có thử nghiệm xã hội tuyệt vời về phản ứng của người dân, du khách tại Nepal với người nghèo khó.
Bà Nhung cạo trọc đầu để giả nhà sư rồi dắt theo cháu Trâm đi khất thực trên các tuyến đường để trục lợi riêng cho bản thân.
Có người đi ngang là ông ta lại rên rỉ: "Xin thí chủ cho ít tiền chữa bệnh. Nam mô a di đà Phật". Ai từ chối lập tức bị chửi lầm bầm trong miệng.
Khi “diễn”, bộ mặt 2 thanh niên này luôn nhăn nhó, rướn thân bò trên mặt đường, còn chiếc túi đựng vé số và tiền lẻ thì đeo ở cổ.
Công an và UBND phường Tân Biên kiểm tra khu nhà trọ, giải thoát nạn nhân bị lừa đi "ăn xin thuê".