Ghi bàn thắng để đời, Alisson khóc, nhớ người cha xấu số

Hữu Hải |

Thủ môn Alisson Becker đã rớt nước mắt và nhớ đến người cha xấu số sau khi ghi bàn thắng không thể tin nổi giúp Liverpool đánh bại West Brom.

Alisson khóc khi ăn mừng với HLV Jurgen Klopp

Alisson khóc khi ăn mừng với HLV Jurgen Klopp

Làm khách West Brom ở vòng 36 Premier League, Liverpool thủng lưới trước ở phút 15. Robson-Kanu là người lập công cho chủ nhà. Phút 33, Salah ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho The Reds.

Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến phút 90+4 và tưởng chừng 2 đội phải chia điểm. Thế nhưng, ở phút 90+5, trong tình huống lên tham gia tấn công ở pha phạt góc, thủ môn Alisson Becker đã đánh đầu ghi bàn giúp The Reds giành chiến thắng quý giá.

Sau trận thắng West Brom, Alisson Becker đã rớt nước mắt khi ăn mừng với HLV Jurgen Klopp. Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sports, Alisson Becker đã xúc động nhớ và nhắc đến ông José Agostinho Becker, người cha của anh đã qua đời vào cuối tháng 2/2021 vì bị đuối nước.

“Tôi thực sự xúc động, vì những gì xảy ra với tôi và gia đình tôi vào những tháng trước. Nhưng bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi ước cha tôi có mặt ở đây để chứng kiến bàn thắng này. Tôi chắc cha tôi sẽ ăn mừng bên cạnh Chúa”, thủ thành người Brazil nói.

Trận thắng West Brom nhờ pha lập công không thể tin nổi của Alisson Becker giúp Liverpool rút ngắn khoảng cách với đội đứng thứ ba Leicester City và đội thứ tư Chelsea xuống lần lượt còn 3 và 1 điểm.

Ở vòng 37, Chelsea sẽ tiếp đón Leicester. Vì thế, đội bóng của HLV Jurgen Klopp sẽ lọt vào top 4 nếu đánh bại Burnley.

Nói về cuộc đua tranh top 4 của Liverpool, Alisson Becker cho hay: “Tôi thực sự hạnh phúc vì giúp các đồng đội giành chiến thắng bởi vì chúng tôi chiến đấu cùng nhau với mục tiêu giành vé dự Champions League, giải đấu mà chúng tôi từng vô địch, và tất cả bắt đầu bằng việc giành vé dự vòng bảng. Vì thế, bây giờ tôi hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại