Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi "thích Tết", coi "về nhà chồng là đi du lịch"

Zizi - Ảnh: Nguyễn Đình Tuấn Dũng |

8 năm lấy chồng là 8 cái Tết cực kỳ nhàn hạ của chị Linh, còn sướng hơn cả thời con gái, vì chẳng ai bắt đụng tay vào làm gì, cả gia đình chỉ dắt díu nhau đi chúc Tết họ hàng và du xuân.

Gặp gỡ Hoàng Khánh Linh, bà chủ xinh đẹp của quán cafe đông khách nhất nhì Hà Nội vào một buổi tối lạnh lẽo, chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa nhưng chị vẫn tất bật mở hàng nốt đến tận 25 tháng Chạp.

Thật ngạc nhiên là trông chị chẳng có vẻ gì là lo lắng "phát sốt" lên vì chuẩn bị cho cái Tết sắp tới.

Trong khi các bà nội trợ, công sở khác thì bận tối tăm mặt mũi dọn dẹp nhà, nấu nướng, đi chợ, mua thực phẩm Tết, quà cáp biếu xén họ hàng, rồi sắm quần áo mới cho chồng con, gặp chị nào cũng thấy than "mệt bã cả người".

Những người phụ nữ đã lập gia đình có lẽ chẳng ai thích Tết, vì có quá nhiều việc phải làm, nhà nào neo người thì còn vất vả gấp mấy lần nhà đông con gái.

Song, riêng Khánh Linh thì lại khiến họ phát hờn, bởi chị bận mỗi việc chờ đến ngày đóng cửa hàng treo biển nghỉ Tết, còn đâu thì chị rảnh rỗi chẳng phải làm gì, chỉ việc... đi chơi cho đến hết tháng Giêng.

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 1.

Nàng dâu U30 xinh đẹp Khánh Linh - cứ đến Tết là được "du lịch về nhà chồng"

Từ lúc lấy chồng, đến Tết là nhàn hạ nhất!

8 năm lấy chồng là 8 cái Tết cực kỳ sung sướng của chị Linh. Từ lúc lọt lòng đến bây giờ đã sang tuổi "băm", bà mẹ 8X lúc nào cũng trẻ trung tươi hớn này luôn cảm thấy Tết là quãng thời gian nhàn hạ nhất của mình sau cả năm trời làm việc vất vả, cùng chồng bận rộn lo toan đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày.

Trời ơi, chắc hẳn nhiều chị em sẽ kêu lên rằng, lấy chồng có con rồi mà Tết lại là lúc sướng nhất trong năm, quả là người phụ nữ hiếm hoi còn thích Tết, trong khi những bà nội trợ khác thì sợ Tết đến… ngố cả người.

"Thời con gái thì ở nhà cũng chẳng phải làm gì mấy, nhà có người giúp việc, nhưng Tết thì họ nghỉ về quê.

Nhưng mẹ mình là mẫu phụ nữ truyền thống, bà rất đảm đang khéo tay, mọi thứ trong nhà bà đều lo toan sắm sửa hết, bà muốn 2 chị em mình sau này đi lấy chồng cũng phải giỏi giang bếp núc, biết việc từ A-Z nên cứ Tết là mình sợ, vì phải chui vào bếp làm đủ mọi thứ trên đời (cười).

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 2.

Hồi còn bé, Linh rất sợ Tết, vì phải nấu ăn, dọn nhà, làm khá nhiều việc

Thế nhưng buồn một nỗi là ôm sách vở theo mẹ học nữ công gia chánh bao lâu, nhất là học làm cỗ bàn ngày Tết, cuối cùng uỵch một cái lấy chồng lại chẳng phải làm gì, chữ thầy giả thầy luôn (cười).

Nhà chồng mình toàn nghệ sĩ, bố mẹ chồng cực kỳ dễ tính, thoải mái. Mấy năm đầu làm dâu, hồi ấy mẹ chồng còn sống, việc nhà toàn bố chồng làm hết, không cho vợ con sờ tay vào bất cứ việc gì. Xin ông rằng "để con làm" ông cũng không cho, hai vợ chồng đành phải… lôi nhau đi chơi.

Đi đến khuya mới về, ông xuống mở cửa, rồi để hai vợ chồng ngủ đến tận trưa, dậy là mọi người đã nấu xong bữa rồi, chỉ việc ngồi ăn. Cứ như vậy, có lúc mình còn khóc vì nghĩ rằng ông bà tốt quá, số mình sướng quá.

Rồi cách đây vài năm, mẹ chồng mất, Tết đến lại càng không có việc gì. Từ khi hai vợ chồng cưới nhau là ông bà nội bán luôn nhà ở quê, lên đây sống cùng con cháu, mỗi năm vợ chồng mình đưa ông bà về quê ăn Tết ở nhà họ hàng, rồi cùng đi chơi, ăn uống, thăm thú các địa điểm nổi tiếng, chẳng phải dọn dẹp nhà cửa hay sắm sanh gì cầu kỳ".

Nhà chồng chị Linh ở TP. Thanh Hóa, ngay ở vườn hoa trung tâm, bán nhà rồi nên cứ tầm 27-28 tháng Chạp âm lịch là cả gia đình chị về quê, thuê khách sạn ở, thăm thú đủ danh lam thắng cảnh, thưởng thức hết đặc sản xứ Thanh, chờ đến giao thừa đi ngắm pháo hoa, mùng 1 mùng 2 đi chúc Tết họ hàng, du xuân luôn.

Như các bà mẹ khác, về quê chồng ăn Tết là túi to túi nhỏ, chuẩn bị đủ thứ mang theo, suy nghĩ ung cả đầu xem nên mua gì cho hợp ý cô dì chú bác, mang quần áo ra sao để mặc đỡ bị xì xào chê bai, rồi tính xem đi lại ngủ nghê làm việc nhà thế nào để đỡ bị mắng là lười, vụng…

Nhưng riêng chị Linh thì cả vali chỉ xếp toàn son phấn, váy vóc, quần áo đẹp để "theo chàng về quê". Đối với chị, về quê chồng lúc nào cũng "sướng hơn đi du lịch", quả thật là bà vợ hiếm có khó tìm!

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 3.

Nhưng lấy chồng rồi, chị chỉ mong chờ đến Tết, vì nhàn tênh chẳng phải làm gì, chỉ việc xách vali về quê

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 4.

Có lẽ chị là người phụ nữ cực hiếm hoi thích Tết, khiến nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Nàng dâu U30 này nghĩ chắc chỉ có mình là "cô vợ già thích Tết", bởi các gia đình khác thì Tết đến phụ nữ trong nhà bò ra lau chùi dọn dẹp, đi chợ sắm Tết, nấu đồ ăn sẵn, gói bánh chưng, làm giò chả... khổ sở còn hơn ngày thường.

Thế nên bà nội trợ nào cũng sợ Tết như sắp lên giàn hỏa thiêu (!) Còn chị thì hoàn toàn ngược lại, chỉ mong đến Tết vì lúc ấy hai vợ chồng được đóng cửa quán café, nghỉ bán đàn dạy nhạc, vi vu về Thanh Hóa nghỉ ngơi bung lụa hết mình.

Lịch trình ăn Tết của Khánh Linh lúc nào cũng chỉ loanh quanh: ăn – ngủ - chơi. Âu cũng là phần thưởng xứng đáng cho cả năm trời làm việc chăm chỉ của chị, bên cạnh ông xã.

Người phụ nữ hiếm hoi thích Tết khi đã đủ đầy chồng con

Có rất nhiều lý do để Khánh Linh thích Tết đến phát cuồng, ngoài chuyện được bố mẹ chồng chiều thì còn vài điều khá dễ thương.

"8 năm nay lần nào Tết về quê chồng cũng mất khoảng 10 ngày. Chúc Tết họ hàng xong vợ chồng mình lái xe đưa con ra bãi biển Sầm Sơn, cách TP. Thanh Hóa một đoạn, cả nhà mở tiệc tưng bừng, chụp ảnh, hò hét thoải mái trên bờ biển giữa mùa đông. Cảm giác cực kỳ thích thú và là trải nghiệm khiến mình thấy yêu Tết vô cùng.

Và hạnh phúc nhất với mình là mấy ngày đầu xuân năm mới, không ai lôi ông xã đi đâu được cả, anh không phải chạy đi lo công việc, hay "bận bịu" đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chồng ở bên cạnh mình và con gái 20/24, trừ lúc café thuốc lá khi vợ con chưa ngủ dậy.

Ngoài ra thì ông xã còn rất thoải mái, bao nhiêu tiền trong nhà để vợ quản lý hết, không bao giờ chi li khắt khe. Tết đến vợ con sắm sửa vô tư, dù anh chỉ có 300 ngàn trong túi nhưng riêng vợ con thì chẳng bao giờ để thiếu thốn.

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 5.

Tết là dịp Khánh Linh thấy viên mãn đủ đầy nhất, vì ông xã hoàn toàn ở cạnh vợ con

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 6.

Mọi thứ xung quanh đều gác lại, cả gia đình chỉ có mỗi việc tung tăng đi chơi

Mình rất xấu hổ khi thừa nhận rằng mình cực kỳ thích Tết, thích hơn cả trẻ con cơ. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả từ ngày cưới nhau, lập nghiệp, rồi gặp biến cố khủng khiếp là bị thiêu rụi hết tài sản nhà cửa vào đêm Noel cách đây hơn 1 năm, bản thân mình đã đối mặt với rất nhiều áp lực, khủng hoảng tinh thần, bận rộn, buồn phiền.

Khoảng thời gian 2 tuần trước Tết cũng rất đáng sợ, hai vợ chồng bận rộn thu xếp hàng quán, tổng kết sổ sách cuối năm, tính lương thưởng cho gần trăm nhân viên, quay cuồng đủ thứ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tết là tâm hồn thư thái hơn rất nhiều, bởi gia đình luôn tạo điều kiện để mình được nghỉ ngơi, bố mẹ hai bên lẫn chồng đều yêu thương chiều chuộng hết nấc.

Làm dâu sướng như thế, biết vậy mình lấy chồng sớm hơn chứ không để đến tận năm 27 tuổi (cười)". Bà mẹ trẻ tâm sự dí dỏm.

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 7.

Những ngày đầu năm mới thảnh thơi viên mãn bên con gái nhỏ và ông xã, với Linh thật quý giá và tuyệt vời

Số hưởng như vậy, nhưng Khánh Linh vẫn có một điều hơi gợn lòng, là đêm 30 nào chị cũng khóc, vì cảm xúc trào dâng không kìm nén được.

Hoàn cảnh nhà chị khá đặc biệt, hai vợ chồng ở với ông bà ngoại, mở tiệm café, kinh doanh nhạc cụ tại gia luôn, nên cả năm chị được ở bên bố mẹ, ngày nào cũng ăn ít nhất là 1 bữa cơm, không khác gì ngày chưa chồng.

Đó là một niềm an ủi, may mắn rất lớn đối với Khánh Linh. Cả gia đình rất hòa thuận, gắn bó và yêu thương nhau, 11 tháng bên nhau đủ cả.

Năm nào cũng tầm 27 tháng Chạp là Khánh Linh tất bật lái xe đưa bố mẹ đẻ về quê gốc ở Hưng Yên, thăm mộ tổ tiên, gặp gỡ họ hàng, xong xuôi trở về thì biếu tiền và đưa ông bà đi mua sắm Tết đủ cả, rồi chị mới yên tâm xách vali theo chồng về quê nội.

Chỉ có mỗi một điều, đêm giao thừa không được ở bên bố mẹ đẻ, Linh cũng buồn, nhớ nhà nhớ ông bà như bao cô gái khác.

Đúng 0h15’ khi xem bắn pháo hoa xong, về khách sạn gọi điện chúc Tết bố mẹ, cúp máy là chị òa lên khóc như đứa trẻ. Đó là khoảnh khắc bộc lộ đúng bản chất phụ nữ, nhạy cảm và đầy thương yêu.

Được ăn cơm với bố mẹ cả năm, chỉ riêng mâm cỗ giao thừa là không được quây quần, 8 năm qua chị vẫn hơi hụt hẫng.

 Ghen tị với cái Tết nhàn tênh của người phụ nữ hiếm hoi thích Tết, coi về nhà chồng là đi du lịch - Ảnh 8.

Đại gia đình hạnh phúc thuận hòa của Khánh Linh

Tuy nhiên, chị không bao giờ phàn nàn hay khó chịu, bởi chồng chị ở với bố mẹ vợ cả năm rồi, ông bà cũng rất quý mến con rể, nên chị theo chồng về quê hết Tết cũng không có gì là bất công.

Như nhà khác, quê nội quê ngoại cách xa nhau là cứ phải chia ra, mùng 1 họ nội mùng 2 họ ngoại, vợ chồng ngồi tính toán, cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì ai cũng muốn ăn Tết ở quê mình, bao chuyện éo le bi hài cũng chỉ vì ăn Tết mà ra.

Nhưng vợ chồng Khánh Linh thì không giống thế, may mắn là cả 2 hiểu ý nhau, biết cách hòa hợp, nên Tết nào cũng suôn sẻ vui vầy.

Đứng trước thềm năm mới, Linh cũng chỉ mong ước 2 điều là đại gia đình nhà mình luôn hạnh phúc đầm ấm như vậy, và công việc thuận lợi, may mắn, chẳng cần gì to tát cao sang.

Có chị em nào mong ước được như Khánh Linh không nhỉ? Những cái Tết trọn vẹn nghỉ ngơi, không đầu bù tóc rối lăn lê bò toài để dọn dẹp, không điện thoại đổ chuông, tin nhắn báo về liên tục, không phải lo nghĩ nhiều.

Chỉ có bình yên và hạnh phúc bên những người thân yêu trong gia đình. Đừng cố gắng đón một cái tết trong tâm thế mệt nhoài chị em ạ, và các ông chồng cũng đừng quẳng tất cả mọi việc cho vợ con.

Mọi thành viên trong gia đình cùng chung tay chuẩn bị nhà cửa đón Tết, sẽ vui và ấm áp hơn rất nhiều so với cảnh một bà vợ chiến đấu với cả căn nhà to vật, chợ búa, bếp núc, sắm sửa đồ đạc cho con cái, ông bà, họ hàng… Chúc mọi gia đình đón Tết đoàn viên!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại