Leo lên mái, phá tum, dựng “cầu sinh tử” giữa hai căn nhà
17h52 chiều 24/3, một đám cháy bùng lên tại căn nhà trong ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Trong khi lực lượng chức năng đang trên đường tiếp cận, những người ở gần hiện trường đã trở thành “đội cứu hộ đầu tiên”.
Đoạn video ghi lại cảnh những "người hùng" trong đám cháy
Đó là nhóm thợ xây đang làm việc tại công trình bên cạnh. Anh Nguyễn Văn Đam (quê Ninh Bình) nhớ lại khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi:
“Lúc đấy chúng tôi đang chuẩn bị nghỉ, định đi xuống rồi thì nghe hô cháy. Không ai bảo ai, cũng không kịp bàn tính gì, cứ thế quay đầu chạy ngược lên trên.”
Clip: NXH

Hiện trường tòa nhà sau vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Các cửa sổ bị phá


Phần cửa kính cháy đen, nứt vỡ

Không có phương án, không có thiết bị, phản xạ duy nhất của họ là tiếp cận nơi phát cháy nhanh nhất có thể. Từ phía công trình, khói đã bắt đầu nhả ra đen kịt qua các ô cửa sổ. “Thấy khói nó phì ra ở các cửa sổ này, anh em cũng lấy sắt hộp phá cửa để cho khói thoát ra bớt, giảm áp lực trong nhà. Lúc đó cũng chỉ nghĩ làm sao cho đỡ ngạt bên trong thôi.”
Đó là những hành động đầu tiên, mang tính bản năng. Nhưng chỉ ít phút sau, tình huống trở nên khẩn cấp hơn khi có thông tin bên trong vẫn còn người mắc kẹt.

Anh Nguyễn Văn Đam
“Khi nghe có người nói vẫn còn người mắc kẹt, tất cả lại leo lên nóc nhà. Anh em phá được cửa trên tum rồi vác hai cây sắt với cái thang sang để hỗ trợ. Có người tiếp tục leo lên, có anh em thì đứng bên này đón, đưa từng người sang chỗ an toàn.
Lúc đó cũng phải tầm chục người, gồm thợ xây và cả hàng xóm, cùng leo lên mái để giúp. Ai cũng cuống, chỉ nghĩ làm sao cứu được người nên cứ tập trung lại, có gì dùng nấy. Thấy cái gì phá được là cầm lên làm luôn. May là công trình đang xây nên có sẵn vật liệu, nhờ vậy mà cứu được mọi người.”
Theo anh Nguyễn Văn Nghĩa - một người trong nhóm thợ xây chia sẻ, việc cứu người diễn ra đồng thời ở hai vị trí: “Trên mái tum thì có người leo lên đập mái cứu hai ông bà già rồi bắc thang với sắt hộp sang để ông bà leo qua. Ở tầng dưới thì hỗ trợ đập cửa kính, bắc thang đưa 4 bạn nhỏ và khoảng 10 người khác ở trong ra ngoài. Người thân của nạn nhân ở dưới cũng phối hợp, gọi điện hướng dẫn những người bên trên cố leo lên nóc để thoát hiểm”

Anh Nguyễn Văn Nghĩa
“Lúc đấy cứu người tự nhiên thấy bớt sợ đi”
Khoảng 18h18, toàn bộ 7 người mắc kẹt, gồm cả người già và trẻ nhỏ, đã được đưa ra ngoài an toàn qua lối thoát từ tầng tum sang nhà bên cạnh. Sau đó, lực lượng chức năng hoàn tất việc dập lửa vào 18h25.
Điều quan trọng nhất: không có thiệt hại về người.
Những người trực tiếp tham gia cứu hộ vẫn chưa hết cảm xúc khi nhớ lại.
“Người nhà họ mừng lắm, cảm ơn tất cả mọi người. Họ bảo cháy như vậy nhưng của mất người còn là may mắn lắm rồi."
Cứu được hết mọi người là mừng rồi. Lúc đó anh em ai cũng tươi tỉnh lắm.” - anh Nguyễn Văn Nghĩa cho hay. Dù thừa nhận bản thân sợ độ cao, nhưng trong tình huống khẩn cấp, anh Nghĩa cho biết mình gần như không còn nghĩ đến điều đó.

Anh Nghĩa cho hay, giờ nhìn lại những khoảnh khắc đó vẫn khá sợ nhưng anh đã có thể vượt qua và cứu người trong đám cháy
“Cũng sợ chứ, nhưng lúc đấy cứu người tự nhiên thấy bớt sợ đi. Bình thường chắc không dám leo đâu.”
Không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, nhóm thợ xây vẫn liều mình tiếp cận hiện trường.
“Đội cứu hỏa có mặt nạ phòng hộ nên đỡ, còn bọn em không có gì. Khói bốc vào cũng sợ, nhưng còn hỗ trợ được thì vẫn phải hỗ trợ thôi. Ai làm được gì thì làm.”
Cũng trong niềm hạnh phúc đó, anh Đam chia sẻ: “Nói không sợ thì không phải, nhưng bọn em làm xây dựng, leo cao quen rồi nên cũng không quá vấn đề. Chỉ lo những người bên kia sợ độ cao thôi.
Khi đưa được hết mọi người sang, thấy họ không ai bị gì, ai cũng mừng. Gia đình họ cũng cảm ơn nhiều lắm. Họ nói cháy như vậy nhưng của mất, người còn là may mắn rồi, thế là vui rồi.”

Anh Văn Doanh không khỏi vui mừng khi tất cả đều bình an
Không có mặt nạ phòng độc, không có thiết bị chuyên dụng, tất cả đều làm việc trong điều kiện nguy hiểm cao. Nhưng nỗi sợ không khiến họ dừng lại.
“Bọn em đập hết cửa kính để vào gọi xem còn ai không. Sau đó đưa thang lên mái, bắc từ tum sang mái tôn nhà bên cạnh để mọi người bò qua. Lúc đó cũng bị ngạt, khó chịu lắm. Nhưng thấy mọi người bên kia vẫn còn thì phải cố.” - Anh Văn Doanh kể lại.
Không phải lính cứu hỏa, không có thiết bị chuyên dụng, nhóm thợ xây và người dân xung quanh đã trở thành lực lượng cứu hộ đầu tiên trong những phút quan trọng nhất.