"Gặp nạn" vì vận đen đeo đuổi, Hương Tràm vẫn chứng minh được một điều ít ai làm được

Long Phạm |

Mưa nhiều tới mức đường phố ngập lụt và sân khấu biểu diễn ngoài trời của Hương Tràm cũng lụt tới quá mắt cá chân.

Kể từ khi về nước, Hương Tràm liên tục bị vận đen đeo đuổi khi cứ tổ chức đêm diễn ngoài trời là mưa xối xả. Nhiều khán giả còn nói vui rằng, ca khúc Em gái mưa đã vận vào Hương Tràm tới mức soán ngôi cả "Thánh mưa" Trung Quân.

Tới đêm diễn ở Hải Phòng cuối tuần qua, Hương Tràm một lần nữa "gặp nạn" khi trời mưa trắng xóa suốt gần một ngày. Mưa nhiều tới mức đường phố ngập lụt và sân khấu biểu diễn ngoài trời của Hương Tràm cũng lụt tới quá mắt cá chân.

"Gặp nạn" vì vận đen đeo đuổi, Hương Tràm vẫn chứng minh được một điều ít ai làm được- Ảnh 1.

Khán giả lội nước vào sân khấu

Tới sát giờ diễn, nước vẫn lụt và ekip phải dùng máy hút nước ra nhưng vẫn không suy chuyển. Dù vậy, khán giả vẫn đến rất đông để xem Hương Tràm đến và chấp nhận bỏ giày lội nước, ngồi xem show trong làn nước ngập dưới chân. Thậm chí, dù lụt lội nhưng sân khấu vẫn kín khán giả. Điều đó cho thấy, sức hút của Hương Tràm với khán giả vẫn rất lớn. Sau 5 năm trở lại, cái tên Hương Tràm vẫn giữ được nhiệt và bảo chứng cho mọi phòng vé.

Hương Tràm được biết đến là một giọng hát trẻ nội lực hiếm hoi và tiệm cận Diva nhất hiện nay. Tuy nhiên, sau 5 năm sang Mỹ và trở về nước, cô bị nhiều người cho rằng đã mất giọng, hát yếu đi, giọng mỏng hơn trước. Màn trình diễn tại chung kết chương trình The Masked Singer của Hương Tràm không được như mong đợi.

Vậy nhưng, trong đêm diễn tại Hải Phòng mới đây, Hương Tràm đã lấy lại giọng hát và khiến khán giả không khỏi trầm trồ vì làm được nhiều điều.

Giọng hát Hương Tràm vẫn rất đẹp, thể hiện rõ âm sắc kim pha mộc vốn có của cô. Là nữ trung nhưng mang tính kim nên giọng Hương Tràm luôn có độ rền, xuyên thấu và có chút hơi đanh, hát quãng trung chắc nịch nhưng lên cao thì sáng chói. Trong khi đó, tính mộc lại giúp giọng cô trở nên ấm áp, mềm mại và có độ xốp, hơi tối khi hát nhẹ nhàng. Giọng hát đẹp này khi hát live rất nổi bật và mê hoặc khán giả.

"Gặp nạn" vì vận đen đeo đuổi, Hương Tràm vẫn chứng minh được một điều ít ai làm được- Ảnh 3.

Trong thời gian gần đây, Hương Tràm thay đổi nhẹ về lối hát nên giọng mảnh và nữ tính, mềm mại, ngọt ngào hơn. Chính vì thế, một số ý kiến cho rằng Hương Tràm đã mất giọng. Tuy nhiên, ở liveshow lần này, Hương Tràm đã chứng minh cho khán giả thấy rằng cô không mất giọng, vẫn giữ được giọng hát nội lực ngày nào.

Cụ thể, khi hát lại các hit cũ như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ta còn thuộc về nhau… Hương Tràm vẫn giữ được sự ấm áp, ngọt ngào trong giọng hát nhưng không quên bùng nổ những quãng cao trào đầy nội lực, cuồn cuộn, rất "xôi thịt". Cô belting liên tục từ G4 tới C5 thoải mái, với nền chest voice khỏe khoắn, giọng dày, âm lượng lớn tới mức rè loa. Đặc biệt, Hương Tràm giữ được tuyệt chiêu belting A4 B4 kèm theo vocal runs trên chest voice căng tràn, phóng thẳng với lực mạnh, rất giống ca sĩ Christina Aguilera.

Phong cách nhả chữ của Hương Tràm cũng có một dấu ấn riêng, đậm màu pop ballad nhưng cũng mang hơi hướm R&B với cách sử dụng melisma/run/riff đậm đà.

Đó là kết quả của sự rèn luyện khi cô chuyển từ giọng miền Trung sang nói giọng Bắc, nên có ý thức hát chuẩn tiếng Việt. Hương Tràm nhả chữ rất chắc chắn, gọn gàng, tách bạch chữ nào ra chữ đó. Đây là điều cần có ở một vocalist.

Hương Tràm vẫn giữ cho mình chất vocalist vốn có khi phrase bằng chest voice rất lực, ở mỗi cú phrase đều "tống" được lực mạnh ra ngoài vào bao trùm không gian, tạo sự khoáng đạt cho câu hát, nghe rất đã tai. Chỉ những vocalist thực thụ với giọng hát nội lực mới hát thuần chest trong từng phrase để bắn ra mạnh, dày và bao trùm như Hương Tràm.

"Gặp nạn" vì vận đen đeo đuổi, Hương Tràm vẫn chứng minh được một điều ít ai làm được- Ảnh 4.

Một điều khác cho thấy Hương Tràm đã lấy lại giọng hát nội lực là những cú phrase lên tới tận D5 treo cao và rất nảy. Từ khi về nước, Hương Tràm hiếm khi phrase tới D5 như xưa nhưng ở show diễn lần này, cô đã làm được điều đó. Các cú belting C5 luôn căng tràn, kéo dài bất tận với cột hơi cực khỏe.

Quãng chuyển giọng của Hương Tràm cũng khá linh hoạt, có màu sắc. Thông thường, cô phrase dày và tối, nhưng ở những đoạn hát treo lên tone lại pha giọng khá sáng, mượt mà.

Độ dày và sâu là đặc trưng nổi bật nhất trong giọng hát của Hương Tràm nếu so với lứa ca sĩ trẻ ngày nay. Nó giúp cô từng trải và trưởng thành hơn trên sân khấu. Bởi vậy, dù hát nhạc trẻ và cũng còn ít tuổi, nhưng Hương vẫn Tràm thể hiện được nhiều khát khao, cháy bỏng và có chất "đàn bà" trong ca hát.

Dù trải qua nhiều chuyện nhưng Hương Tràm vẫn giữ được khát khao, cháy bỏng và chất "đàn bà" hừng hực khi trình diễn. Cô hát lúc nào cũng hừng hực nhựa sống và căng tràn đam mê, hát như muốn "phát tiết" ra ngoài và hát để tạo bão tố, đốt lửa cảm xúc cho khán giả bằng sự mạnh mẽ của mình.

"Gặp nạn" vì vận đen đeo đuổi, Hương Tràm vẫn chứng minh được một điều ít ai làm được- Ảnh 5.

Hương Tràm thường hát nhẹ nhàng, dịu dàng lúc đầu, nhưng đến đoạn cao trào bao giờ cũng cuồn cuộn cảm xúc, dồn nén giọng hát để bộc phát ra ngoài như một cơn bão.

Và Hương Tràm cũng gây bất ngờ khi hát ngon lành ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa (vốn đã bị Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền), khiến nhiều người khá tò mò. Nhưng bỏ qua các thắc mắc, khán giả vẫn mãn nhĩ khi được nghe Hương Tràm hát lại bài hit này.

Sự trở lại lần này của Hương Tràm có thể nhiều ồn ào, lùm xùm, nhưng không thể phủ nhận rằng, chỉ cần giọng hát của cô cũng đủ xóa đi tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại