Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử

Ngân Hà |

Bị thương ở chân phải bó bột, nhưng người phụ nữ này vẫn tìm cách lên đồ sao cho thật thời trang. Câu chuyện về tinh thần sống lạc quan khiến cộng đồng mạng thích thú “thả tim” không ngớt.

Trước đây, cư dân mạng từng truyền tay nhau câu chuyện về một người phụ nữ có gia đình, điều kiện kinh tế bình thường, là nhân viên với mức lương tầm trung, không có gì đặc biệt nổi trội nhưng lại "suốt đời gặp may".

Dù gặp bất kỳ chuyện khó khăn, xui xẻo nào, chị đều nhìn đến mặt tích cực của vấn đề, cảm thấy may mắn thay vì thở dài than vãn. Cứ như thế, chị là một người suốt đời gặp may. Đó là tư duy tích cực, lạc quan. Nhờ lối sống này mà bạn bè, người thân không bao giờ phải nghe tiếng thở dài từ chị.

Ở đâu, thời điểm nào, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác, làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nhìn chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.

Một lối sống lạc quan và tích cực là điều chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được. Đó còn là sự biểu hiện của một người có trí tuệ, đạo đức.

Và cách mà chị Đỗ Bình Minh, 42 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để đối diện với khó khăn, những điều kém may mắn xảy ra trong cuộc sống thường nhật lần nữa truyền năng lượng lạc quan, tích cực đến mọi người.

Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 1.

Cách đây mấy tháng, chị Bình Minh bị thương ở chân trong lúc làm bếp

Thông điệp này được gửi gắm thông qua câu chuyện mà chị Bình Minh kể lại: "Cách đây mấy tháng, trong lúc làm bếp mình bị rơi con dao thái xuống chân.

Lúc đầu tưởng nhẹ nhàng không sao vì ngón chân cái vẫn cử động được. Không ngờ sau một tuần nó lụi hẳn luôn, gập xuống không gì níu giữ.

Đi khám, bác sĩ thông báo bị đứt gân duỗi ngón chân cái và chỉ định mổ, bó bột 3 tuần. Bác sĩ nói do thời điểm đứt nó hãy còn dính chút nên vẫn cử động được, sau nó rời hẳn. Do nó là gân giống như sợi chun nên sau khi đứt bắn về 2 phía, càng để lâu nó càng kéo ra xa....

Đi giầy dép khó khăn lắm, mình phải thủ sẵn cái muỗng nhựa trong túi để đặt ngót chân cái vào đấy rồi nhét vào giầy…"

Tuy phải chịu nhiều đau đớn vì tai nạn không may, nhưng thay vì buồn bã, chị Bình Minh lại chọn cho mình thái độ sống vui vẻ, thoải mái đón nhận sự bất tiện, đau đớn vì ngón chân bị bó bột.

Chị cho rằng, điều không may dẫu sau cũng đã xảy đến, dù than vãn, buồn phiền cũng không thể nào thay đổi.

Chị quyết định dù có bị thương, chân bó bột cũng phải trông xinh đẹp, thời trang nhất có thể: "Mỗi lần đi giầy là mình phải dùng chiếc thìa nhét ngón chân vào, đau nhảy dựng, phát khóc lên được.

Nhưng mà lỡ bị rồi, mình lại điệu, thấy cái băng chân màu trắng thông thường xấu quá nên dặn chồng mua cho cuộn băng màu nude, màu hồng về băng cho đẹp.

Chồng mình bảo: "Làm gì có loại như thế", nhưng mình vẫn thử lên shopee tìm và đặt tận ngoài Hà Nội vào các màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, trắng, xanh cốm…"

Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 2.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 3.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 4.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 5.

Dù chân bị bó bột nhưng mỗi ngày ra ngoài, chị Bình Minh đều lên đồ theo concept: Trang phục và băng quấn chân "tone sur tone" vô cùng ấn tượng và đảm bảo không "đụng hàng".

Chị Bình Minh chia sẻ, thông qua câu chuyện của mình, chị mong rằng có thể lan tỏa năng lượng sống vui vẻ, tích cực đến mọi người.

Tin rằng, những ai làm được điều đó sẽ xứng đáng để được hưởng bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

"Mình cũng từng khặp nhiều khó khăn trong cuộc sống chứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu, nhưng bản thân luôn cố gắng sống lạc quan, nhìn mọi thứ theo hướng vui vẻ, tích cực nhất. Được cái ông xã cũng chiều vợ nên mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Băng cuốn chân toàn anh thay hằng ngày, tối hỏi vợ mai mặc màu gì để anh chọn băng "đồng phục".

Hiện tại chân mình đã đỡ nhiều, đi lại được nhưng vẫn phải đi tập tễnh chứ chưa bình thường như xưa. Còn cần vật lý trị liệu thêm mới bình phục".

Loạt ảnh bị thương ở chân nhưng vẫn lên concept bó bột "tone sur tone" độc đáo của chị đẹp tuổi 40 khiến dân mạng vô cùng thích thú và liên tục "thả tim".

Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 6.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 7.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 8.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 9.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 10.
Gặp nạn không ngờ và đau đớn vì con dao thái, người phụ nữ có cách vượt khó ít ai từng thử - Ảnh 11.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại