Gặp gỡ những "nghệ nhân khóc mướn" ở Trung Quốc

Đình Đình |

Tại nhiều vùng ở Trung Quốc, nghề "khóc mướn" tại đám tang vẫn được duy trì, thậm chí với mức thu nhập khá cao.

"Nghệ nhân khóc mướn" chính là những người hoặc nhóm người được mời đến khóc lóc trong đám tang thay cho gia chủ.

Công việc này chủ yếu dành cho phụ nữ, họ sẽ dùng tiếng khóc nức nở để bày tỏ sự tiếc thương vô hạn dành cho người đã khuất.


Những nghệ nhân kinh doanh nước mắt trong một đám tang.

Những "nghệ nhân kinh doanh nước mắt" trong một đám tang.

Những "nghệ nhân" sẽ tập trung lại thành một đội chuyên đi khóc thuê trong các đám tang. Họ không chỉ sụt sùi, nức nở hay kêu gào vô tổ chức, mà có hẳn cả những điệu khóc bài bản, ý nghĩa theo yêu cầu của gia chủ.

Tất nhiên, những người phụ nữ này diễn cực kỳ chuyên nghiệp, đôi khi còn khiến cho nhiều người không phân biệt nổi họ và... gia quyến.

Theo tiết lộ của một chuyên viên tổ chức tang lễ ở Tứ Xuyên, các "nghệ nhân kinh doanh nước mắt" khá đắt show, có những người thậm chí còn được mời đi bán tiếng khóc tới 320 ngày mỗi năm.

Với chi phí rơi vào khoảng 830 tệ (tương đương 2,8 triệu đồng) cho 40 phút than khóc ỉ ôi, nhiều người cho rằng đây là một loại "việc nhẹ lương cao" dành cho phái nữ.


Đôi khi người ta không phân biệt nổi họ với gia quyến.

Đôi khi người ta không phân biệt nổi họ với gia quyến.

Tuy nhiên, những "nghệ nhân" này cũng gặp phải không ít khó khăn trong lúc hành nghề. Họ luôn luôn phải giữ giọng, lúc nào cũng chìm trong trạng thái bi thương để nhập vai cho tốt.

Bên cạnh đó, có những người khóc lóc trong khoảng thời gian quá dài gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thậm chí có người còn bị suy giảm thị lực hay tệ hơn là mù lòa.

Những "nghệ nhân kinh doanh nước mắt" cũng vấp phải khá nhiều sự chỉ trích từ dư luận xã hội.

Người ta cho rằng việc tìm người khóc mướn là việc làm không văn minh, và đôi khi, những "nghệ nhân" này sẽ khiến cho gia quyến của người đã khuất đã buồn lại càng thêm sầu.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận định việc "buôn bán nước mắt" này vừa tốn kém lại vừa vô ích, bởi vì dù các "nghệ nhân" có khóc lóc bi thương, ai oán đến mấy thì cũng chỉ là diễn kịch, không hề chứa đựng chút tình cảm chân thành nào trong đó.


Công tác chuẩn bị trước mỗi show diễn.

Công tác chuẩn bị trước mỗi "show diễn".


Họ sẽ thể hiện tình cảm dạt dào với người đã khuất thông qua tiếng khóc bi thương của mình.

Họ sẽ thể hiện tình cảm dạt dào với người đã khuất thông qua tiếng khóc bi thương của mình.


Những nghệ nhân sẽ tập trung lại thành một đội chuyên đi khóc thuê trong các đám tang.

Những "nghệ nhân" sẽ tập trung lại thành một đội chuyên đi khóc thuê trong các đám tang.


Họ không chỉ sụt sùi, nức nở hay kêu gào vô tổ chức, mà có hẳn cả những điệu khóc bài bản, ý nghĩa theo yêu cầu của gia chủ.

Họ không chỉ sụt sùi, nức nở hay kêu gào vô tổ chức, mà có hẳn cả những điệu khóc bài bản, ý nghĩa theo yêu cầu của gia chủ.


Công việc này vấp phải khá nhiều sự chỉ trích từ dư luận xã hội.

Công việc này vấp phải khá nhiều sự chỉ trích từ dư luận xã hội.


Với khoảng 830 tệ (tương đương 2,8 triệu đồng) cho 40 phút than khóc ỉ ôi, nhiều người cho rằng đây là một loại việc nhẹ lương cao dành cho phái nữ.

Với khoảng 830 tệ (tương đương 2,8 triệu đồng) cho 40 phút than khóc ỉ ôi, nhiều người cho rằng đây là một loại "việc nhẹ lương cao" dành cho phái nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại