Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng

DIỆU QUÍ |

Không chỉ giỏi tiếng Anh, bà Hai (75 tuổi) còn nói được một chút tiếng Pháp. Hàng quán của bà luôn tấp nập khách, phần vì muốn thử tài ngoại ngữ của bà, phần vì mến người chủ quán tốt bụng, lúc nào cũng sợ khách ăn không đủ no...

"Ai muốn ăn bánh mì là Hai bán, tiền ít tiền nhiều có quan trọng đâu..."

Nằm nép mình một góc trên đường Nguyễn Trãi, trung tâm Sài Gòn, hàng quán bé tẹo của bà Hai (75 tuổi) tấp nập khách ra vô.

Dù đã ở cái tuổi xế chiều nhưng hàng ngày, bà Hai vẫn phải tất bật cho cuộc sống mưu sinh. Chỉ đơn giản cái bếp ga mini kèm theo chai dầu, vỉ trứng và vài chục ổ bánh mì..., nhưng gian hàng nhỏ của bà Hai vẫn thu hút khách du lịch.

Đơn giản, cụ bà 75 tuổi này chẳng những biết 1 mà đến 2 loại ngoại ngữ, vừa thông thạo tiếng Anh, bà Hai lại rành luôn tiếng Pháp khiến ai nấy đều tỏ ra thích thú.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 1.

Bà Hai bán bánh mì trên vỉa hè với khả năng giao tiếp tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.

Gánh hàng nhỏ bé của bà Hai đã tồn tại được 26 năm, bất kể nắng mưa bà đều không nghỉ bán, bà kể rằng đi bán cũng có cái vui của nó, nếu nghỉ ở nhà thì biết phải làm gì.

Bà không có con cái, chỉ sống quanh quẩn cùng mấy người anh của mình. "Thấy quầy bánh mì này nhỏ vậy chứ cũng có võ à nghen, nhờ nó mà bà tồn tại được ở cái Sài Gòn này đó", bà vừa nói cười vừa chiên cái trứng trên chảo.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 2.

Tuy hàng quán của bà rất nhỏ, nép trong một góc giữa ngã 4 nhưng lại được khá nhiều người biết đến bởi đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, lại được nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà.

Một ổ bánh mì đầy đủ của bà sẽ là 20k, bao gồm trứng, xúc xích, pate, nem, bơ, một ít dưa leo, ớt và cà chua, nhưng nếu ai không có nhiều tiền, bà sẵn sàng bán bánh mì nước tương chỉ đôi ba nghìn đồng.

"Người ta muốn ăn nhưng không có tiền nhiều thì mình vẫn phải bán để họ cái cái lấp bụng. Bản thân bà cũng nghèo khó nên lại thương những người có hoàn cảnh như mình, đâu thể thấy người ta không đủ tiền mà làm ngơ không bán", bà Hai chia sẻ.

Ở cái tuổi về chiều, bà Hai mỗi ngày vẫn phải mưu sinh tất bật bên quang gánh bánh mì, có khách quen đến trò chuyện làm niềm vui. Cuộc sống vất vả nhưng bà vẫn lạc quan, điều đó được thể hiện ở nụ cười trên gương mặt nhăn nheo, lấm tấm đồi mồi. "Cực nhưng cũng đỡ buồn hơn là suốt ngày ở nhà ở không, mình còn khỏe thì còn làm để nuôi thân chứ nghỉ rồi thì trông cậy vào ai đây", bà nhìn xa xăm.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 3.

Chỉ với 20.000 đồng cho bữa sáng, bạn có thể đến ủng hộ bà và kiểm tra khả năng giao tiếp Anh ngữ của mình. Cũng thú vị lắm đó!

Ngoài đồ ăn ngon và giá cả hợp lý giữa lòng thành phố, bà Hai còn được rất nhiều người, thỉnh thoảng cả khách nước ngoài đến ủng hộ vì khả năng ngoại ngữ vô cùng thông thạo của mình.

Dù mỗi ngày chỉ bán tầm 30 ổ bánh mì và không có con cái chăm sóc, bà vẫn tự nuôi sống mình với cái quán nhỏ này giữa Sài Gòn.

Giỏi 2 ngoại ngữ dù đã nghỉ học… nửa thế kỷ

Khi được hỏi vì sao đã không còn đi học lâu như thế mà bà vẫn giao tiếp Anh ngữ lưu loát như vậy, bà chia sẻ, suốt quãng thời gian bán bánh mì ngần ấy năm, thỉnh thoảng bà vẫn nói chuyện với những du khách quốc tế ghé ủng hộ bánh mì, có lẽ vì vậy nên khả năng ngoại ngữ của bà vẫn đủ sức khiến người ta phải thán phục.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 4.

Không còn đến trường mấy thập kỷ nhưng bà khả năng nói tiếng Anh và Pháp của bà Hai làm ai cũng ngỡ ngàng, bởi không ngờ bà có thể nhớ lâu như vậy.

Là một người đam mê học ngoại ngữ, chẳng trách dù tuổi đã cao nhưng về giao tiếp chung thì bà rất sỏi, bà còn mò mẫm để học thêm những từ vựng phục vụ cho việc buôn bán.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 5.

Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn không chịu nghỉ ngơi bởi buôn bán đã làm đam mê của bà, không quản mưa nắng.

Mặc dù hàng quán bánh mì của bà Hai không có gì khác lạ so với những tiệm bánh khác nhưng hễ ai đặt chân đến đường Nguyễn Trãi, dù khách nước ngoài hay trong nước đều muốn một lần "trải nghiệm" nói ngoại ngữ cùng bà.

Thấy khách dùng sai từ, bà còn cẩn thận chỉnh lại cho đúng. Thi thoảng các vị khách quốc tế đến từ Nhật, Hàn, Mỹ đi ngang đều ghé vào ủng hộ gánh hàng nhỏ xíu ấy, và họ không giấu được sự ngạc nhiên khi một bà cụ có thể nghe, hiểu và đáp lại những gì họ nói bằng chất giọng thân thương của mình.

Gặp bà Hai bán bánh mì nói tiếng Anh ở trung tâm Sài Gòn: 75 tuổi mà vẫn khỏe re, lúc nào cũng lo khách không no cái bụng - Ảnh 6.

Ngày ngày chạy xe trên con đường Nguyễn Trãi, người ta vẫn thấy một cụ bà gầy gò bên gánh bánh mì nhỏ xíu, với sự thân thiện và tài ngoại ngữ của mình đã khiến cho quầy đồ ăn của bà luôn tấp nập người mua.

Nhờ tài giao tiếp thành thạo ngoại ngữ và nụ cười luôn nở trên môi, hàng bánh mì của bà được rất nhiều du khách yêu thích. Bà cho biết, thật ra khả năng ngoại ngữ của mình không phải thuộc hàng xuất sắc, nhưng để giao tiếp cơ bản và một số câu từ thông dụng trong việc buôn bán thì bà có thể "cân" được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại