Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học

Mạnh Mường |

Quách Văn Trúc - học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải viết đơn xin thôi học ở Như Thanh, Thanh Hóa đã, đang nhận được sự quan tâm của những tấm lòng thiện trong và ngoài nước.

Vào thăm nhà gia đình em Quách Văn Trúc (xã Xuân Hòa, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) đúng những ngày mưa nặng hạt, con đường làng vào nhà lầy lội hơn hẳn.

Trơ trọi lưng chừng đồi, ngôi nhà không có cửa, nhuốm đen bằng khói bếp và rêu phủ, nhìn từ đầu đến cuối nhà trống trơn, không bóng người.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 1.

Ngôi nhà nằm lẻ loi ở sườn đồi

Bà cụ hàng xóm bế theo đứa cháu nhỏ bảo rằng: "Ông ấy (bố em Trúc) đi viện rồi, nhà này khổ lắm, ai cũng thương...".

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 2.

Bà cụ nhiệt tình đi bộ dẫn chúng tôi theo con đường trục của làng Xuân Hòa đến nhà ông Quách Văn Nhẩy

Một hồi đứng ngó nghiêng, xem qua ngôi nhà, vườn tược xung quanh nơi 4 con người nghèo nhất làng sinh sống thì có hai người phụ nữ men theo bờ ruộng từ bên trong làng đi ra.

Người phụ nữ luống tuổi, tóc đã bạc quá nửa đầu nhanh nhẹn hơn mời chúng tôi vào thăm nhà.

Người đàn bà phía sau xét nét từ lúc gặp chúng tôi cho đến lúc ra về. Bà là Hồ Thị Tâm (SN 1968) - người vợ hiện tại của ông Quách Văn Nhẩy (SN 1960).

Theo nhiều người hàng xóm và cả người chị dâu của bà Tâm, thần kinh của bà không được bình thường như những người khác lại đau ốm thường xuyên.

Chung sống với nhau gần 20 năm qua, bà Tâm và ông Nhẩy đã có với nhau 2 cậu con trai, em lớn là Quách Văn Trúc (học lớp 7), em nhỏ là Quách Văn Nam (học sinh lớp 2).

Trúc chính là em học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Khang đã viết đơn xin thôi học do hoàn cảnh éo le khốn khó.

Có về, có tiếp xúc với họ mới thấy, những gì cậu học sinh lớp 7 viết trong lá đơn thôi học không có tí nào sai, chỉ là chưa miêu tả hết sự khốn khó của gia đình này.

Ngôi nhà chênh vênh trơ trọi quay lưng vào khu đồi trọc, hướng mắt ra chiếc giếng nhỏ bên bờ ruộng.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 3.

Giếng nước thấp lè tè ngang với mực nước ruộng

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 4.

Ngôi nhà bé chừng hơn 10m2, được làm cũng khá lâu từ nguồn tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước nhưng nay cũng đã xuống cấp.

Khu đất này là mảnh đất của người em trai chú của Trúc cho mượn để ở. Nghe đâu, người em trai đã nhượng lại đám đất và bàn với họ hàng hỗ trợ làm sổ đỏ cho gia đình người chú.

Người làng có vẻ ai cũng thương, cũng nói tốt về gia đình. Anh em họ hàng cũng thương lắm nhưng chả ai giúp được gì vì họ cũng "nghèo bền vững".

Ngày chúng tôi đến đây, khu đồi trọc khoảng mấy sào đất phía sau nhà đã được các thành viên CLB tôi yêu Thanh Hóa phủ kín bằng gần 1000 cây keo giống.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 5.

Gần 1000 cây keo do các bạn trẻ trong CLB Tôi yêu Thanh Hóa trồng

Đặc biệt, sau thời gian vận động khẩn trương, CLB Tôi yêu Thanh Hóa đã mua một con bò cái sinh sản với giá gần 15 triệu đồng trao tặng bò cho gia đình em Quách Văn Trúc.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 6.

Đại diện CLB Tôi yêu Thanh Hóa trao tặng bò cho bà Hồ Thị Tâm trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ảnh: Mạnh Cường

Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho gia đình qua sổ tiết với số tiền 38.550.000 triệu đồng. Sổ tiết kiệm này, được ngân hàng về tận nơi lập cho, đứng tên bà Hồ Thị Tâm.

Mấy ngày qua, ông Nhẩy được người trong họ hàng đưa đi Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và chạy thận vì tình hình sức khỏe quá kém.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 7.

Hai sinh viên tình nguyện (áo xanh) ĐH Vinh (Nghệ An) ra trao quà tận tay cho gia đình.

Gần 60 triệu đồng ủng hộ gia đình học sinh xin thôi học - Ảnh 8.

Số tiền, quà do các cá nhân tổ chức trao tặng đều được gia đình ghi cẩn thận vào sổ theo dõi để sau đó thông báo cho địa phương nắm được.

Bà Tâm thân mang bệnh nhưng bao năm nay vẫn đều đặn đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy, bởi gia đình chẳng có nổi 1 thước đất canh tác. Với cùng 1 công việc được thuê, những người khác sẽ được trả 100 nghìn thì cô Tâm chỉ nhận được 80 nghìn vì cô chậm chạp và yếu hơn.

Chặng đường phía trước của 2 anh em Trúc - Nam còn xa lắm, trong khi sức khỏe của ông Nhẩy được tính bằng ngày, bằng giờ, còn người mẹ để dựa vào thì lại không hoàn toàn bình thường.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại