Gam màu sáng, tối của Trung Đông mùa World Cup 2022

Đình Nam |

Cả thế giới đang “ăn, ngủ” cùng World Cup, những ánh mắt của người hâm mộ môn bóng thể thao vua đang đổ dồn cho Qatar – quốc gia chủ nhà, giàu có tại vùng Vịnh, Trung Đông.

World Cup 2022 tại Qatar. (Ảnh: AFP)

World Cup 2022 tại Qatar. (Ảnh: AFP)

Nhưng cũng trong thời gian này, những cuộc chiến tại Syria lại “nóng trở lại”, cuộc khủng hoảng Yemen cất tiếng cầu cứu khẩn thiết. Một Trung Đông đang thể hiện những gam màu sáng, tối rõ ràng.

Mạnh tay chi hơn 200 tỷ USD để tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Qatar đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ vì độ chịu chơi của một quốc gia vùng Vịnh, dù biết rằng số tiền mà nước này thu về trực tiếp từ World Cup sẽ ít hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, trước mắt, sự kiện này đã giúp Qatar nổi tiếng hơn, thế giới Arab được một dịp được tự hào. Một lượng khách khổng lồ đã đổ dồn không chỉ tới Qatar còn là cả khu vực vùng Vịnh, khiến ngành du lịch nơi đây bùng nổ.

Giám đốc Điều hành Sân bay quốc tế Dubai của quốc gia láng giềng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Paul Griffiths cho biết: “Tôi nghĩ World Cup rất tốt cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) vì nó se mang về cho khu vực này nhiều sự kiện quốc tế lớn và khuyến khích mọi người đến khu vực. Chúng tôi đặc biệt biết ơn sự kiện này, vì nhiều người hâm hộ đến với World Cup đã ghé qua Dubai và dành một khoảng thời gian ở đây. Điều đó mang lại nhiều điều tốt đẹp cho thành phố”.

Còn tại Saudi Arabia, niềm hân hoan khi đội bóng nước này vừa tạo ra cơn địa chấn tại Worldcup, với bất ngờ thắng trước đội tuyển Argentina – vẫn đang tràn ngập mọi nơi: “Thật tuyệt vời, không thể tin được. Tôi đã nói với bạn bè rằng, Argentina có thể sẽ thắng chúng tôi 3-1, hoặc 2-0. Nhưng 2-1 cho Argentina. Cố lên Saudi Arabia”.

Với chiến thắng ấn tượng này, Quốc vương Saudi Arabia hôm qua (23/11) đã cho phép người dân nghỉ một ngày để ăn mừng. Tại các nước Arab khác - “vốn được đánh giá chưa mấy đoàn kết về chính trị”, người dân cũng ra đường ăn mừng cho “khoảnh khắc xuất thần” của Saudi Arabia; kỳ vọng rằng bóng đá sẽ giúp những anh em Arập trở nên thân thiết hơn. Và hình ảnh Quốc vương Qatar vẫy cờ Saudi Arabia sau trận đấu đã một phần nói lên điều này.

Trong khi đó, tại Syria, những đứa trẻ trong một trại tị nạn tại Idlib, miền Bắc đất nước, chúng được đón World Cup theo một cách rất riêng và độc đáo, khi tham gia một giải đấu bóng đá khá “hoành tráng”, với 32 đội tuyển tham gia, cùng màu áo của 32 quốc gia tham dự worldcup:

“Các trẻ em từ 10-14 tuổi, đại diện màu cờ sắc áo của 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup lần này, các em cũng đã tập luyện trong nhiều tháng trước khi tham gia giải đấu này”.

Tuy nhiên, giải đấu hoành tráng đó cũng không thể xóa đi bức tranh chiến tranh tàn phá đang diễn ra và sắp khốc liệt hơn tại đây. Các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng trong những ngày qua nhằm vào người Kurd.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/11 còn để ngỏ khả năng mở chiến dịch quân sự trên bộ khi cần thiết, bất chấp lời kêu gọi hạ nhiệt của Nga, Mỹ: “Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các hoạt động cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa hiện tại bên ngoài biên giới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch trên không và sẽ tấn công mạnh mẽ những kẻ khủng bố từ đất liền vào thời điểm thích hợp nhất".

Cùng chung số phận như Syria, đất nước Yemen cũng đang chìm trong cuộc chiến tranh dai dẳng và bế tắc. Một lệnh ngừng bắn vẫn đang được thế giới kêu gọi, dàn xếp. Nhiều lời kêu gọi khẩn thiết vừa được Hội đồng Bảo an đưa ra để thế giới tăng cường hỗ trợ nhân đạo người dân quốc gia nghèo nhất thế giới Arab này.

Bên cạnh đó, những cuộc khủng hoảng nghiêm trộng chưa lối thoát tại Lebanon, những tàn phá nặng nề bởi chiến tranh tại Iraq vẫn chưa thể khắc phục, xung đột Palestine – Israel chưa tìm ra giải pháp… vẫn đang là gam màu tối của Trung Đông, trái ngược với những sắc màu rực rỡ, ngập tràn ánh sáng của kỳ World Cup Qatar 2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại