Gái trẻ hại bạn trai thân vì lo mất người tình đồng tính

Cù Huy |

Nghi ngờ cậu bạn thân có tình cảm đặc biệt với bạn tình đồng tính của mình, Thùy đã tước đi mạng sống của bạn trước sự sửng sốt của người dân xung quanh.

Ghen tuông mù quáng

Cái chết bất ngờ của anh Trương Văn Hải (31 tuổi, trú tại phường 13, quận 10, TPHCM) vào sáng 6/5 tại quán hủ tiếu gần nhà khiến nhiều người dân không khỏi bàng hoàng, sửng sốt.

Trong ngôi nhà nhỏ, thiếu ánh sáng nằm sâu trong con hẻm tại phường 13, bà Phạm Thị Lan (71 tuổi, mẹ anh Hải) cho biết, gia đình bà và gia đình Nguyễn Mai Thùy (31 tuổi) là hàng xóm sát vách mấy chục năm nay.

Anh Hải và chị Thùy lớn lên cùng nhau, thậm chí họ thân thiết tới mức xem nhau như anh chị em trong nhà. Vì lẽ đó, khi nhận được tin anh Hải bị Thùy sát hại, bà Lan đã chết lặng người, không dám tin vào tai mình.

Về nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên, bà Lan tâm sự, khoảng vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, cách hành xử của Thùy dành cho Hải khá khác thường. Hai người ít nói chuyện như trước đây.

Không những vậy, Thùy còn tỏ thái độ giận dữ, căm thù cậu bạn thân gần nhà. Thùy là người đồng tính. Cách đây khoảng 2 năm, Thùy nảy sinh tình cảm với chị T (35 tuổi, ngụ cùng phường).

Sau đó, Thùy và chị T sống chung với nhau. Bản thân anh Hải lại chơi với cả Thùy và chị T nên là người hiểu rõ hơn ai hết về mối quan hệ trên. Vì thế, anh Hải luôn thông cảm, sẻ chia về mặt tình cảm với cả 2 cô bạn của mình.

Quá trình sống chung, giữa Thùy và chị T cũng có nhiều lúc xích mích, cãi cọ. Những lần như thế, anh Hải thường là người khuyên nhủ, hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên.

Tuy nhiên, không hiểu nghe thông tin ở đâu, thời gian gần đây, Thùy lại nghi ngờ rằng anh Hải và chị T có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè. Tức tối, Thùy liên tục la mắng bạn tình cùng cậu bạn thân và bỏ ngoài tai những lời giải thích của họ.

Sau đó, Thùy bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống, để chị T một mình vật lộn với việc kinh doanh quán hủ tiếu ở phường 13. Từ lúc Thùy bỏ đi, chị T nhờ anh Hải phụ giúp việc kinh doanh.

Biết được chuyện này, cơn cuồng ghen của Thùy lại được một phen trỗi dậy. Từ chỗ xem nhau như anh em trong nhà, giờ đây Thùy coi anh Hải như tình địch.

Sáng 6/5, anh Hải đến quán của chị T. Lúc này, Thùy cũng có mặt tại quán. Cho rằng anh Hải cố tình đến làm “kỳ đà cản mũi”, Thùy lớn tiếng quát mắng, lăng mạ. Anh Hải cố giải thích, còn chị T khuyên Thùy nên kiềm chế. Nhưng điều này khiến Thùy càng thêm giận giữ.

Cô ta quyết lao vào ăn thua với tình địch. Anh Hải hiểu tính cách người bạn thiếu thời nên lặng lẽ rút lui. Bất ngờ, Thùy chạy về phía xe máy dựng gần đó mở cốp lấy con dao thủ sẵn truy sát.

Không kịp phản ứng, anh Hải bị chính người bạn trút trận mưa dao oan nghiệt khiến anh tử vong ngay tại hiện trường.

Nước mắt bậc sinh thành

Biết tin con gái sát hại cậu bạn hàng xóm, bà Nguyễn Thị Bông (72 tuổi, mẹ Thùy) đã khóc cạn dòng nước mắt. Sau đó, bà Bông sang nhà hàng xóm phụ giúp công việc ma chay.

Thật hiếm thấy vụ án nào lại có sự đồng cảm, sẻ chia, thấu hiểu giữa hai gia đình bị hại và kẻ gây án như câu chuyện thương tâm này.

Tâm sự với PV, bà Bông nói: “Thùy đã gây nên tội ác khó dung tha, giờ mọi chuyện cũng mong pháp luật xử lý”. Thùy là con gái út trong nhà, cũng không được học hành tới nơi tới chốn.

Thùy theo cha mẹ vật lộn với cuộc mưu sinh từ khi còn rất nhỏ. Khi con gái trưởng thành, nghe mọi người đồn thổi chuyện Thùy là người đồng tính mà bà Bông không tin. Sau này, chính Thùy đã công khai khẳng định với gia đình về chuyện giới tính.

Bà Bông kể, 9 năm trước, bà từng vui mừng khi thấy Thùy dẫn một chàng trai về ra mắt và bảo đó là ông xã tương lai. Sau đó, hai người sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, họ đã “đường ai nấy đi” sau ngày Thùy sinh cô con gái bé bỏng.

Thùy một mình mang con về nhà mẹ, vật lộn mưu sinh mà không đòi hỏi bất cứ ràng buộc nào từ “chồng”. Bà Bồng bảo, thực ra đó là lúc Thùy biết không thể che đậy bản thân nên muốn thoát ra ngoài vỏ bọc của cô gái thùy mỵ để sống thực với giới tính của mình.

Hai năm trở lại đây, Thùy công khai quan hệ tình cảm với chị T, gửi con cho mẹ già chăm sóc, còn mình cùng với “vợ” bán hủ tiếu, kiếm thu nhập nuôi sống gia đình.

Sau này, bà Bông cũng chẳng còn buồn phiền vì giới tính không rõ ràng của con gái và cũng chỉ biết cầu mong Thùy được hạnh phúc.

Về phía chị T, chị này từng có một đời chồng. Hiện chị sống cùng cậu con trai 7 tuổi. Người dân trong khu vực đều tôn trọng tình cảm của Thùy và chị T, bởi ai cũng có quyền được tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Tuy nhiên, việc mù quáng trong tình yêu, tự đánh mất lý trí để biến mình thành kẻ phạm pháp với bất cứ trường hợp nào cũng là điều không thể chấp nhận.

Anh Hải là con thứ hai trong gia đình. Vợ chồng bà Lan làm thuê cuốc mướn nên con cái chẳng ai được học hành đầy đủ. Anh Hải không có công việc ổn định, đi bưng bê, phục vụ cho các quán ăn trên địa bàn.

Hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên anh Hải được mọi người yêu quý. Hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình, lại lo mưu sinh nên chàng trai xấu số còn độc thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại