Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23

Lam Giang |

Tất cả những tài sản mà Thảo có đều là do nỗ lực của bản thân, hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ phía gia đình.

Cô sinh viên lên Hà Nội thấy cái gì cũng đắt đỏ

Nguyễn Thị Thanh Thảo (27 tuổi, quê Phú Thọ, hiện làm kinh doanh tại Hà Nội) kể, năm 18 tuổi xuống Hà Nội học Đại học, cô quá bỡ ngỡ với lối sống ở Thủ đô. "Đĩa nem chua rán 5 nghìn đồng/chiếc, sao mà mình thấy đắt thế, ở quê mình có 1 nghìn đồng/chiếc. Cốc cafe quán xịn bằng gần cả một ngày ăn thời sinh viên của mình mà mọi người vẫn uống. 

Ngày đó đi xe đạp điện đi học, mình chỉ ước có cái xe ga bãi cũ giá vài triệu đi cũng được. Thời gian đầu mình ở ký túc xá trong trường, 8 người mà chỉ có căn phòng rộng 25m2, chật chội, bất tiện vô cùng.

Sau đó mình ở nhờ nhà dì ở quận Thanh Xuân, trong hẻm sâu hun hun đến 2km, hẹp đến độ xe máy khó quay đầu. Thế mà mình chỉ ước, đời mình bao giờ mới có một ngôi nhà ở Hà Nội, có nơi để trở về, không phải thuê trọ. Nhiều đêm nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, mình quyết định phải kiếm tiền ngay từ bây giờ thì những ước mơ mới có thể thành hiện thực", Thảo bộc bạch. Sau này Thảo mới nhận ra, không phải mọi thứ ở Hà Nội đắt đỏ mà chỉ đơn giản là bản thân cô nghèo. 

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 1.

Ngay từ những năm tháng sinh viên, Thảo đã bắt đầu kinh doanh.

Vậy là cô gái trẻ mới mười tám, đôi mươi đã bắt tay vào kinh doanh rất nhiều mặt hàng, từ đồng hồ, nước hoa cho đến đồ ăn vặt,... Thảo cực kỳ chăm chỉ và tiết kiệm, sáng đi học, chiều đi ship hàng cho khách. Thức ăn bố mẹ gửi ở quê lên, Thảo tự nấu ăn.

Đến năm thứ hai Đại học, Thảo đã tự lo được cho cuộc sống và đóng học phí. Thu nhập những năm 2016 - 2017 của cô nàng đã lên đến 40 triệu đồng/tháng. Không thuộc tuýp người sành điệu nên Thảo chỉ dùng son môi, quần áo chỉ mua đủ mặc, có bao nhiêu tiền đều bỏ vào tiết kiệm. Bận rộn làm việc đến mức Thảo trông già hơn hẳn so với độ tuổi, mới 20 - 21 tuổi mà ai nhìn cũng tưởng mẹ bỉm sữa đã có chồng, có con. 

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 2.

22 tuổi, Thảo mua được chiếc xe hơi đầu tiên.

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 3.

Năm 2021, gia đình đổi sang chiếc xe Mazda Cx-5 có giá 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sắm thêm 1 chiếc Vinfast.

Năm 21 tuổi, Thảo đã có trong tay 2 cửa hàng. Khi gặp người chồng bây giờ, cô vẫn nhớ câu mà anh nói với mình: "Anh không có ô tô như người yêu của bạn em, em có buồn không?". Thảo thắng thắn trả lời: "Không. Sao mà phải buồn hả anh, đến tuổi đấy mình sẽ có". 

Đến năm 22 tuổi, để thuận tiện cho việc di chuyển, lấy hàng, Thảo quyết định tậu xế hộp cho mình. Chiếc xe đầu tiên mà cô sở hữu là Honda i10 có giá 485 triệu đồng. Đó cũng là tài sản đầu tiên Thảo đứng tên. 

Căn nhà 2,7 tỷ đồng của Thảo và bạn trai (giờ là chồng) góp tiền mua. 

27 tuổi có hai căn nhà Hà Nội, ô tô tiền tỷ 

Thành công cứ nối tiếp thành công, Thảo kể thời điểm 2016 - 2017, việc kinh doanh của cô ngày càng phất do nền tảng Facebook bắt đầu phát triển mạnh. Thu nhập đến từ hai cửa hàng của Thảo khá lớn. 

Có xe rồi, Thảo và bạn trai bắt đầu tính đến chuyện mua nhà. Cả hai ưng một căn chung cư 68m2 ở Trung Kính, quận Cầu Giấy. Giá căn hộ bàn giao thô là 2,4 tỷ đồng, thêm cả tiền hoàn thiện nội thất khoảng 300 triệu đồng, tổng là 2,7 tỷ đồng. 

Bạn trai Thảo hơn cô 4 tuổi, làm ngân hàng, thu nhập tương đối tốt. Thời điểm tính mua nhà, anh tiết kiệm được khoảng 800 triệu đồng. Số tiền đó, anh bỏ ra trả khoản tiền ban đầu. 

Năm 2017, Thảo và bạn trai nhận nhà, tiếp tục trả tiền theo tiến độ. Thảo nghĩ, nếu không may công việc kinh doanh có trục trặc thì bạn trai cô vẫn có khoản thu nhập mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng để trả tiền gốc và lãi mua căn hộ. Thảo nhận xét, anh là một người cũng rất nỗ lực. 26 tuổi, chồng Thảo đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng. 

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 5.

Thảo và ông xã kết hôn năm 2018, cả hai rất nỗ lực vun đắp cho cuộc sống.

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 6.

Hiện Thảo đã mua thêm 1 căn chung cư, cô cũng dự tính mua nhà mặt đất.

"Đến khi nhận nhà, mình và bạn trai vẫn còn nợ ngân hàng 850 triệu đồng. Lúc đó mình có khoảng hơn 1 tỷ trong tài khoản nhưng bạn trai không biết. Mình có thể trả hết tiền, nhưng muốn để khoản đó làm vốn kinh doanh, và cũng muốn để số nợ làm động lực cho bạn trai cố gắng làm ăn trả nợ. Mình sửa nhà ở quê cho mẹ trước khi lấy chồng. Năm 2018 chúng mình cưới, công việc kinh doanh vẫn tốt nên cuộc sống của hai vợ chồng luôn đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. 

Dù kinh tế đã vững nhưng mình vẫn ham làm lắm. Đợt có bầu, dù ốm nghén nặng nhưng mình vẫn làm việc, quán xuyến đến tận ngày đi đẻ mới nghỉ. 

Năm 2019 sau khi sinh em bé, nhà thêm người nên mình quyết định tự thưởng cho tuổi 25 một chiếc xe Mazda Cx-5 có giá 1,1 tỷ đồng, trả thẳng một lần. Đầu năm 2021, mình tiếp tục mua thêm một căn chung cư để làm tài sản đầu tư. Chúng mình cũng tậu thêm một chiếc xe Vinfast. Hai vợ chồng đang tính toán mua nhà mặt đất vì nhà mặt đất tăng giá nhanh", Thảo chia sẻ. 

Gái quê lên Hà Nội thấy chiếc nem chua 5k là đắt và hành trình tậu nhà, sắm xe ở tuổi 23 - Ảnh 7.

Thảo cảm thấy rất may mắn vì công việc của mình luôn thuận lợi.

Khi được hỏi về việc chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho các bạn trẻ, Thảo cười và cho biết cô không muốn khoe khoang. Hơn nữa, cô tự thấy mình quá may mắn khi việc kinh doanh gặp thời, từ đầu đến cuối đều diễn ra rất thuận lợi.

Với Thảo, trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một quan điểm và lối sống khác nhau. Những điều cô chia sẻ chỉ với mục đích tạo động lực cho các bạn trẻ, nhất là những người muốn kinh doanh và sở hữu bất động sản riêng từ sớm. 

"Bắt đầu từ con số 0 và không có ai hỗ trợ thì chỉ có cách chăm chỉ, có ý chí, ham học hỏi, tìm tòi, tự tin bước đi trên đôi chân của mình và đặt mục tiêu cho mình mới có thể thành công. Hãy cứ ước mơ đi, rồi chúng ta sẽ chạm tới", Thảo nhắn nhủ. 

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại