Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng

Yingie |

Ngọc Mai đã một lần kể hết những hiểu lầm mọi người thường có với công việc của mình, cũng như đống rắc rối cô gặp phải liên quan đến các tin nhắn mời mọc khiếm nhã.

Nhiều người ở nhà nhiều chắc sẽ chán nhưng với team gái xinh thì không. Lý do là bởi họ có vô vàn việc để làm: vào bếp nấu ăn, khoe mặt mộc, tập tành hay đơn giản là góp thêm bài đăng cho những hashtag vui như #nhalendenemlendo để thiên hạ biết rằng dù lúc nào, dù nơi đâu thì con gái vẫn có cách tỏa sáng.

Tôi đã tìm ra Ngọc Mai - một cô nàng với vẻ ngoài xinh xắn và sắc vóc thì siêu ấn tượng, khiến người ta liên tưởng đến các thí sinh bước ra từ cuộc thi sắc đẹp đình đám bằng cách lần tìm theo hashtag như vậy.

Nhưng nói chuyện rồi mới biết Ngọc Mai cao 1m60 - nghĩa là còn kém xa tiêu chuẩn Hoa khôi, Hoa hậu thông thường và công việc của Ngọc Mai thì cũng thuộc dạng khá đặc biệt. Ngọc Mai là một tiếp viên hàng không .

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 1.
Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 2.

Ngọc Mai

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 3.

Quê Hải Phòng, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM

Tốt nghiệp Học viện tài chính

Tiếp viên hàng không hãng Vietjet Air

Bỏ ngân hàng, Nam tiến làm tiếp viên hàng không

Ngọc Mai tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Mai (SN 1997), quê ở Hải Phòng. Mai tốt nghiệp Học viện tài chính, từng có thời gian làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội nhưng đến cuối cùng, cô nàng quyết định Nam tiến và thử sức mình ở một lĩnh vực khác hẳn, đó là trong ngành hàng không. Tính đến nay, Mai đã gắn bó với công việc tiếp viên của hãng Vietjet Air được gần 2 năm.

Như mọi chàng trai cô gái khác khi bước vào làm nghề được coi là công việc mơ ước này, Mai không phủ nhận những điểm lợi to đùng mà nó mang đến. Làm TVHK nghĩa là bạn sẽ có cơ hội du lịch, khám phá nhiều vùng đất, quốc gia trên toàn thế giới hoàn toàn miễn phí. Làm tiếp viên hàng không nghĩa là được làm quen với nhiều nền văn hóa giúp mở mang tầm nhìn và nhận thức, cuộc sống cũng thú vị hơn.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 4.

Mai từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để bay nhảy với nghề TVHK

Đương nhiên, theo Mai thì xung quanh nghề vẫn có nhiều hiểu lầm mà giải thích đi giải thích lại mọi người vẫn không chịu nghe, chẳng hạn như “Làm tiếp viên giàu lắm”. Được biết bên cạnh lương cơ bản, Mai và đồng nghiệp còn có thêm lương giờ bay, chặng bay, phụ cấp….

Song Mai khẳng định con số hoàn toàn xứng đáng với công sức các tiếp viên đã phải bỏ ra sau những giờ bay dài. Đó là chưa kể đến việc ngày lễ, Tết thay vì được quây quần bên gia đình thì nhiều tiếp viên vẫn phải rong ruổi trên bầu trời.

Một số khác thì cho rằng “Làm tiếp viên drama lắm”. Về điều này, Mai thừa nhận. Nhưng điều gì cũng có nguyên nhân của nó, ở một môi trường đa phần là các bạn trẻ có ngoại hình, cá tính khác nhau đến từ nhiều thành phố, nhiều quốc gia, lắm drama là không tránh khỏi.

Với Mai, chính những drama ấy đôi khi lại trở thành động lực cạnh tranh, phấn đấu giúp tất cả cố gắng làm việc tốt hơn.

Nói chung, mọi việc đều có mặt tốt mặt xấu của nó. TVHK lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, trang điểm xinh đẹp, đi làm mà như đi catwalk. Tuy nhiên song hành với nó sẽ là những cám dỗ mà người trong nghề sẽ phải tự giác giữ mình.

“Mình quan niệm rắc rối xuất phát từ bản thân mình trước khi đổ lỗi cho ngoại cảnh. Nếu mình luôn lễ độ, chừng mực trong giao tiếp và tập trung trong công việc thì chắc chắn sẽ hạn chế được những vấn đề không tốt.

Mình từng bị hành khách trêu đùa khiếm nhã, cá biệt một lần còn bị đụng chạm vào người. Những trường hợp như vậy, tiếp viên cần giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp nhắc nhở hành khách, tránh làm ảnh hưởng đến khách khác cũng như chuyến bay”, Mai chia sẻ.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 5.
Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 6.

Ngoài thu nhập, thứ lớn nhất Ngọc Mai thu được là những kỉ niệm trên từng chuyến bay

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 7.

Kể cả trong lúc dịch bệnh căng thẳng, Mai vẫn rất yêu công việc của mình

Bỏ qua những điều không vui, công việc đã mang đến cho Ngọc Mai rất nhiều những kỉ niệm vô giá. Trong đó có một chuyến bay mà Mai nhớ mãi, đó là chuyến bay giải cứu sang Manila, Philippines đón công dân Việt Nam vào tháng 3 vừa qua.

Khi tàu bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bài hát Hello Vietnam cất lên, tất cả hành khách đã vỗ tay và nói chuyện rôm rả. Có một người mẹ bế con ngồi đối diện với Mai đã nói một câu khiến Mai vô cùng cảm động. Chị nói: “Cuối cùng đã về đến quê hương, chị chờ lâu lắm rồi, con chị được an toàn rồi”.

Hay đơn giản như việc tính từ đầu năm 2021 tới nay, Mai đã phải đi cách ly tập trung tới… 4 lần vì trên chuyến bay có hành khách dương tính với Covid-19. Đành rằng mất công mất việc, thu nhập cũng ảnh hưởng do giảm giờ bay nhưng đây đều là những hồi ức Mai sẽ không bao giờ có được nếu làm công việc khác.

Thích hàng hiệu nhưng không phải tín đồ, từng giảm 8kg để có body ưng ý

Xuống khỏi máy bay, Mai trở lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, tự tin và rất nhiều mơ ước. Thời gian dịch bệnh nhiều người bó gối than phiền nhưng Mai lại nắm bắt và coi đây là thời điểm để triển khai nhiều kế hoạch riêng, chẳng hạn như lên dự định kinh doanh, phát triển kênh TikTok, xây dựng hình ảnh chỉn chu nhất trên Instagram.

Đây cũng là lý do mà nếu nhìn vào trang cá nhân của Mai hiện tại, bạn sẽ trầm trồ ít nhiều vì loạt khoảnh khắc lung linh cô nàng chia sẻ.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 8.

Ngoài giờ bay, Mai trở lại làm một cô nàng sành điệu, tự tin

Một mình lập nghiệp xa nhà nhưng Mai chưa bao giờ thấy nản lòng hay cô đơn. Cô nàng chủ động biến mỗi ngày của mình trở nên thật bận rộn và tràn đầy năng lượng. Ngoài các dự định to đùng như đã kể ở trên, Mai còn tập tành, nấu ăn, học tiếng Trung, thỉnh thoảng thì Facetime với bố mẹ cho đỡ nhớ nhà.

Có một điều khá ấn tượng ở Mai đó là về quan niệm tiêu dùng của cô nàng. Mai tự nhận mình rất thích hàng hiệu, nhưng không phải tín đồ. Cô nàng đặt cho mình mục tiêu rõ ràng là trước khi mua được cho bản thân và bố mẹ các tài sản lớn như nhà, đất, xe thì sẽ không bao giờ bỏ tiền cho các món xa xỉ phẩm.

Ở thời điểm hiện tại, Mai vẫn đang trong giai đoạn tích lũy tiền bạc và tạo ra các nguồn thu nhập thu động. Mai hy vọng trước sinh nhật 30 tuổi sẽ có đủ các giá trị vật chất bản thân mong muốn và dần tiến tới gần tự do tài chính. Phần lớn các món đồ có giá trị mọi người thấy trên feed ảnh của Mai đều do bạn bè tặng. Trong đó, đắt nhất là chiếc túi Medium Lady Dior Warm Taupe có giá khoảng 115 triệu VNĐ.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 9.

Chiếc túi đắt nhất Mai sở hữu có giá hơn 115 triệu đồng, do 1 người bạn tặng

Ngoài ra thì ít ai biết rằng gái xinh này từng có thời trông khá mũm mĩm, khác hẳn với nhan sắc và vóc dáng nuột nà hiện tại.

Cô nàng rất thích câu nói: “Con gái đừng đợi đến dịp đặc biệt mới đẹp, hãy luôn đẹp để mỗi ngày đều trở thành đặc biệt”. Mai đã giảm 8kg bằng chế độ ăn uống eatclean, tập gym, boxing và nhảy. Thói quen này đã được Mai xây dựng và duy trì trong suốt 2 năm qua.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 10.
Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 11.

Mai từng có thời hơi mũm mĩm nhưng cô nàng đã giảm được 8kg nhờ chăm chỉ tập tành và duy trì thói quen ăn uống khoa học

Từng bị gạ đi du lịch trả 10.000 đô, làm sugar baby với giá 50 triệu/ tháng

Nhiều người đọc đến đây hẳn sẽ nghĩ một cô nàng xinh như Ngọc Mai chắc có người yêu rồi. Ôi, vậy là bạn giống kha khá bà hàng xóm quanh Mai đấy nhé!

Mai hài hước cho biết những năm qua, tin đồn cô nàng có cả đống người yêu vẫn luôn được lan truyền nhưng thực tế thì Mai độc thân, chưa yêu ai, còn có ai yêu không thì không rõ. Gu của Mai là những chàng trai chín chắn, mạnh mẽ, quyết đoán, giàu ý chí và có sự nghiệp riêng.

Tiêu chuẩn không quá cao nhưng do duyên chưa tới nên Mai vui vẻ chấp nhận. Một lý do khác khiến cô nàng “bình chân như vại” còn đến từ phía gia đình.

Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của Mai, từ việc cô nàng muốn học ngành gì, làm nghề gì cũng như yêu ai. Phụ huynh không thúc giục, bản thân lại còn nhiều dự định chưa hoàn thành, Mai chọn cách để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Mai cũng thẳng thắn cho biết cô nàng từng nhận được khá nhiều những lời đề nghị có ý khiếm nhã, mời mọc, thậm chí đậm chất “gạ tình”. Phản ứng chung của gái xinh là không trả lời mà block thẳng cánh.

“Không biết sao nhưng những trải nghiệm khó ưa thế này mình gặp phải nhiều lắm. Khi còn là sinh viên từng có người hẹn mình đi chơi rồi hứa sẽ cho mình biết trước đề thi, cho mình điểm A. Còn ngoài xã hội thì đã có người đặt điều kiện trả 10.000 đô để mình đi Nhật Bản cùng 3 ngày 2 đêm rồi chụp ảnh bán nude không lộ mặt giá 4.000 đô. Có lần mình còn nhận được tin nhắn, nội dung đại loại kiểu: Sếp chị cần một sugar baby ngoan ngoãn, 1 tháng cho baby 50 triệu nhé! Kể cũng bực”, Mai kể lại.

Gái đẹp bỏ ngân hàng làm tiếp viên hàng không: Từng bị gạ đi tour giá 10.000 đô, làm sugar baby 50 triệu/ tháng - Ảnh 12.

Những hình ảnh thừa cuốn hút và sexy này là một trong số nguyên nhân Mai thường phải đối mặt với nhiều tin nhắn mời mọc khiếm nhã

Mai tin rằng không lợi ích nào không đi kèm điều kiện. Đừng vì cái lợi trước mắt mà làm hại chính mình, hạ thấp đạo đức. Ở một diễn biến khác, Mai đồng ý 2 chân 2 tay với câu nói “mây tầng nào gặp mây tầng đó”.

“Người ta hay nói cô bé Lọ Lem cưới được hoàng tử, nhưng bản thân cô bé Lọ Lem xinh đẹp, lương thiện, có người cha giàu có, biết chủ động nắm bắt hạnh phúc. Bản thân mình cũng đang hoàn thiện tốt đẹp hơn và thực sự là mình đã gặp được nhiều người tốt hơn.

Suy cho cùng thì một người con gái đẹp, thông minh xứng đáng có một người đồng hành thành đạt, học thức yêu thương và trân trọng chứ. Người giỏi có thể không giàu, nhưng người giàu chắc chắn là người tài giỏi, mà phụ nữ lại trọng tài năng nên hiển nhiên người đẹp muốn bạn trai, chồng mình giỏi giang có điều kiện, là trụ cột cho gia đình rồi.

Chỉ trừ khi xảy ra các giao dịch tình tiền, lợi dụng lẫn nhau hoặc như giới trẻ hay gọi là sugar baby - sugar daddy thì mới đáng chê trách. Tựu chung lại, đó là sự lựa chọn của mỗi người”.

Điều nữ tiếp viên xinh đẹp mong muốn nhất hiện tại là dịch bệnh mau qua để có thể về Hải Phòng thăm bố mẹ, ăn một bát bánh đa cua đầy ú ụ. Xa hơn một chút là tiến hành hiện thực hóa plan kinh doanh, biến mình thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có vị thế, dư dả tiền bạc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại