Gác giấc mơ đèn sách, tân binh của tướng Park mơ vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam

Hải Bình - ảnh: Khánh Vy. |

Tấm HCV chính là mơ ước của tiền đạo tân binh Ngô Hồng Phước (An Giang) - người vừa được HLV Park Hang-seo gọi lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30.

Đến với bóng đá chỉ là sự tình cờ, Ngô Hồng Phước từng thoả mãn đam mê cùng trái bóng tròn qua những trận đấu ở xã, huyện rồi sau này là sân trường Đại học An Giang. Có trong mơ tiền đạo Ngô Hồng Phước cũng không nghĩ rằng một ngày mình trở thành tuyển thủ U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Từ sân chơi phủi đến tấm áo chuyên nghiệp

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Châu Phú, An Giang, nơi được xem như là cái nôi sản sinh ra nhiều nhân tài cho bóng đá xứ lúa như Mai Thanh Nam, Hồng Quân hay Thanh Duy, Ngô Hồng Phước cũng có chung niềm đam mê với trái bóng tròn giống bao bạn trẻ khác trong xóm.

Sau những giờ lên trường, chàng trai sinh năm 1998 gần như dành hết thời gian để được chơi bóng cùng đám bạn đồng trang lứa. Có những hôm, vì mải mê đá bóng mà quên rằng mặt trời đã lặn từ lâu, cả nhà đang chờ bữa cơm chiều, Phước không tránh khỏi bị ba mẹ la mắng.

Bước chân vào giảng đường Trường Đại học An Giang khoa Công nghệ sinh học, tưởng chừng tương lai Hồng Phước sẽ trở thành kỹ sư trong lĩnh vực này. Thế nhưng, chính những trận bóng phủi cùng đám bạn sinh viên đã nâng cánh giấc mơ cho anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Một người anh chơi bóng cùng phát hiện thấy Hồng Phước có khả năng phát triển xa hơn nữa, đã giới thiệu cho HLV Trịnh Văn Hậu đang dẫn dắt An Giang dự giải hạng Nhì 2016. Và giấc mơ được theo nghiệp quần đùi, áo số của tân binh U22 Việt Nam cũng bắt đầu từ đây.

Gác giấc mơ đèn sách, tân binh của tướng Park mơ vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Ngô Hồng Phước (16) trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Khánh Vy.

Từ hạng Nhất bay thẳng lên U22 Việt Nam

Trải qua 3 mùa giải thi đấu tại giải hạng Nhì cùng đội bóng miền Tây, Hồng Phước cùng đồng đội thi đấu thành công và giành ngôi vô địch mùa giải 2018, cùng với đó là tấm vé thăng hạng Nhất mùa 2019.

Đội chủ sân Long Xuyên từng bước trở lại với sân chơi chuyên nghiệp sau khi rớt hạng V-League vào năm 2014. Trong đó, những nhân tố trẻ như Hồng Phước, Thanh Nam hay Trọng Hiếu là hạt nhân chính.

Thi đấu ấn tượng trong màu áo An Giang khi giúp đội nhà luôn luôn góp mặt trong Top 4 của giải hạng Nhất 2019, Hồng Phước ngay lập tức ghi điểm với HLV Park Hang-seo. Ở lần hội quân thứ 6 của U22 Việt Nam, anh đã vinh dự được lần đầu khoác lên mình màu áo tuyển.

Và mới đây ở lần hội quân thứ 7 trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn, Hồng Phước lần thứ 2 liên tiếp được HLV Park Hang-seo trao niềm tin.

"Thực sự đến lúc này tôi vẫn chưa tin mình được gọi lên U22 Việt Nam. Với tôi đó là giấc mơ quá lớn mà bản thân chưa bao giờ dám mơ đến. Chỉ biết là mình rất vui và hạnh phúc trong những tháng ngày này", Hồng Phước cho biết.

Gác giấc mơ đèn sách, tân binh của tướng Park mơ vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hồng Phước trong màu áo An Giang tại giải hạng Nhất 2019.

Giấc mơ vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam

Với lối chơi mạnh mẽ, dứt khoác cùng khả năng hoạt động độc lập khá tốt của một tiền đạo thực thụ, tân binh U22 Việt Nam lúc này đã có 9 pha lập công cho An Giang và đá chính tất cả các trận. Đây là hiệu suất ghi bàn khá cao của Hồng Phước so với các tiền đạo mà HLV Park Hang-seo đang có trong tay.

Không ai đánh thuế giấc, thế nên bạn có quyền mơ ước. Mà giấc mơ của Hồng Phước chính là giấc mơ của gần 90 triệu người dân Việt Nam mê bóng đá. Đó cũng chính là mục tiêu cao nhất của bóng đá nước nhà trong năm 2019.

"Không riêng gì tôi mà người hâm mộ Việt Nam đều mong chờ tấm huy chương vàng SEA Games 30 của U22 Việt Nam. Bản thân tôi sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công cùng đồng đội nếu được HLV Park Hang-seo trao cơ hội", Hồng Phước chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại