Gã "xấu trai, xấu tính" nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro

Lupo |

Đây là người hiếm hoi chứng kiến gần như đầy đủ những bước tiến vào "ngôi đền dành cho các huyền thoại" của Cris Ronaldo.

"Trai đẹp" và "trai xấu"

Bạn thấy Ronaldo cười bao nhiêu lần rồi? Chắc chắn là rất nhiều. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể cười theo đủ mọi cách khác nhau, từ thân thiện, dễ thương đến lạnh lùng, sắc sảo.

Nhưng nếu để tìm ra khoảnh khắc Ronaldo cười một cách thoải mái, sảng khoái nhất có lẽ chính là bức hình chụp chung với Pepe. Bức ảnh này trở thành "tài liệu" cực kỳ quý giá cho những fan bóng đá yêu thích chế hình, đặc biệt nếu chủ đề liên quan tới Messi.

Gã xấu trai, xấu tính nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro - Ảnh 1.

Ronaldo cười sảng khoái cùng Pepe.

Giữa Pepe và Ronaldo có mối liên hệ đặc biệt. Mặc dù lớn tuổi hơn song Pepe được gọi lên tuyển BĐN sau Ronaldo khá lâu. Năm 2007, khi anh chơi trận đầu tiên cho ĐT, Ronaldo đã có thâm niên 4 năm và đang giữ băng đội trưởng rồi.

Ngược lại, Pepe là người tới Real Madrid trước. Khi anh bước chân đến Bernabeu, Real đang trong khoảng thời gian lạc lối sau thời kỳ của Galacticos 1.0. 2 năm sau, Ronaldo gia nhập, đánh dấu thời đại Galacticos 2.0 rực rỡ.

Gã xấu trai, xấu tính nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro - Ảnh 2.

Pepe và Ronaldo giai đoạn đầu sự nghiệp.

Ronaldo chơi ở hàng công, luôn là tâm điểm của sự chú ý với những bàn thắng, những đường kiến tạo, những pha đi bóng, sút phạt tuyệt với. Còn Pepe chơi tại hàng thủ, nơi các kỹ năng xoạc bóng, cản phá và thậm chí là triệt hạ lên ngôi.

Ronaldo đại diện cho ánh sáng, sự hào nhoáng. Trong khi đó Pepe luôn bị gọi bởi những biệt danh như "đồ tể", "máy chém".

Điểm chung hiếm hoi của 2 ngôi sao này có lẽ là khả năng "diễn xuất" thượng thừa. Chỉ cần đối phương "quá tay" một chút, lập tức Ronaldo và Pepe sẽ nằm lăn ra sân và tỏ ra đau đớn như thể trúng một viên đạn.

Không chỉ trên sân cỏ, 2 người con thân thiết ngoài đời. Pepe được coi là một trong 4 người bạn hiếm hoi của Ronaldo tại Bernabeu cùng với Ramos, Arbeloa và James Rodriguez.

Năm 2013, anh có mặt trong lễ khánh thành bảo tàng về CR7. Người ta còn bắt gặp Pepe đi xem bóng rổ cùng Ronaldo và Irina Shayk, vào thời điểm cặp đôi này còn đang mặn nồng.

Gã xấu trai, xấu tính nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro - Ảnh 3.

Pepe cười tươi với 2 người bạn.

Giấc mơ 12 năm

Khi Ronaldo cùng BĐN thất bại trong trận chung kết Euro 2004, Pepe còn khá vô danh và chuyển sang Porto chỉ với mức giá vỏn vẹn 1 triệu euro.

12 năm sau, phong cách của BĐN đã thay đổi hoàn toàn. Không còn lối chơi tấn công mãnh liệt đi kèm hàng thủ lỏng lẻo nữa. "Brazil của châu Âu" giờ đây thi đấu vô cùng thực dụng.

Gã xấu trai, xấu tính nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro - Ảnh 4.

Cả 2 người họ đều là trụ cột về mặt tinh thần cho BĐN.

Trên con đường tiến tới trận chung kết, BĐN mới chỉ thắng được đúng một trận trong 90 phút thi đấu chính thức. Họ vượt qua vòng bảng với vỏn vẹn 3 điểm, 2 lần phải khổ chiến với Croatia và Ba Lan. Mặc kệ những lời chỉ trích, đoàn quân dưới quyền Fernando Santos cứ lừng lững bước đi.

Đóng góp lớn vào thành tích này chính là nhờ hàng thủ mà tiêu biểu không ai khác ngoài Pepe. Sinh tại Brazil, trưởng thành ở BĐN nhưng những gì anh được học không phải các màn biểu diễn với trái bóng mà là ngăn chặn đối thủ.

Khuôn mặt dữ dằn, luôn vào bóng cực mạnh mẽ, dứt khoát, Pepe khiến cho các tiền đạo đối phương cảm thấy lo lắng, bất an.

Gã xấu trai, xấu tính nâng bước Ronaldo đến chức vô địch Euro - Ảnh 5.

Pepe không ngán ai, kể cả Ibra.

Trận chung kết Euro 2016 sắp tới, người hi vọng vào Giroud và Griezmann trên hàng công. Vừa hay, Pepe biết cách khắc chế cả hai.

Nếu chơi bóng bổng hay đọ "cơ bắp", anh không ngán ngại gì Giroud. Các pha đi bóng lắt léo và tăng tốc bất ngờ của Griezmann cũng chẳng quá phức tạp với Pepe. Bởi anh phải đối mặt với Messi, Neymar, Suarez, Iniesta mãi rồi.

Ở tuổi 33, Pepe hiểu rằng Euro 2016 là cơ hội cuối cùng giành một danh hiệu lớn với ĐTQG. Bất chấp chấn thương chưa lành hẳn, anh vẫn muốn vào sân để chiến đấu, sát cánh cùng Ronaldo cho đến những giây cuối cùng.

Linh Miu cổ vũ tuyển Bồ Đào Nha

* Make-up: Hoàng Thúy Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại