Gã "hình sự rởm" điển trai đi tù vì "chém gió"

Quỳnh Giang |

Biết đã lấy được niềm tin từ phía anh H, gã cảnh sát hình sự rởm bắt đầu "nổ" là mình có thể đưa người đi xuất khẩu sang Anh với chi phí rẻ, lương cao, công việc nhẹ nhàng.

Chiều ngày 29 tháng 09 năm 2016 Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Bính (SN 1986, trú xóm 12, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và tuyên phạt 12 năm tù giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án: Trong khoảng giữa tháng 4/2015 trên một lần đi xe khách ra Hà Nội, Bính ăn mặc lịch lãm, điểm trai ngồi gần lái và phụ xe. Bính chủ động nói chuyện và làm quen với anh Nguyễn Trọng H- tài xế xe khách chạy tuyến Đô Lương - Hà Nội.

Bính tự giới thiệu mình tên là Tuấn Anh, Cán bộ Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, đi làm nhiệm vụ trên đường về đơn vị, đồng thời cho số điện thoại và hứa sẽ giúp đỡ cho nhà xe nếu gặp vấn đề gì trong lúc tham gia giao thông.

Có một lần xe khách đang tham gia giao thông thì gặp sự cố va chạm anh H liền gọi điện vào số điện thoại Bính để nhờ giúp đỡ, Bính liền vào vai cảnh sát hình sự rởm là Tuấn Anh, với tài ăn nói lưu loát Bính đã giúp đỡ thành công nên anh H đặt lòng tin tưởng tuyệt đối đối với Bính.

Biết đã lấy được niềm tin từ phía anh H, cảnh sát hình sự rởm bắt đầu "nổ" là mình có thể đưa người đi xuất khẩu sang Anh với chi phí rẻ, lương cao, công việc nhẹ nhàng.

Tin vào lời nói của Bính, anh H đặt vấn đề nhờ làm thủ tục để mình đi xuất khẩu và đã nhiều lần tới ngân hàng chuyển số tiền tổng cộng là 520 triệu đồng vào tài khoản của cảnh sát hình sự rởm để hoàn tất hồ sơ thủ tục xuất cảnh. Song khi chuyển đủ số tiền trên thì anh H gọi điện thì không thể nào liên lạc được nữa với Tuấn Anh.

Tới bộ công an tìm thì tá hỏa không có ai là cảnh sát hình sự có tên là Tuấn Anh.

Biết mình bị lừa tới tháng 5 năm 2015 anh H liền tới cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An làm đơn tố cáo kèm với các giấy chuyển tiền mà Tuấn Anh đã cho số tài khoản có tên chủ tài khoản là Bùi Văn Bính.

Gã hình sự rởm điển trai đi tù vì chém gió - Ảnh 1.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bính 12 năm tù giam

Qua công tác điều tra xác minh, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An xác định đối tượng lừa đảo trên là Bùi Văn Bính, đã từng một lần phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài Sản" cũng với chiêu trò là cảnh sát hình sự.

Tới tháng 7/2015, Công an tỉnh Nghệ An đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Bùi Văn Bính. Tuy nhiên, nghi phạm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương nên công an Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau nhiều tháng lần theo tung tích, trinh sát hình sự công an đã phát hiện Bính đang trốn ở tỉnh Bình Dương làm nghề kinh doanh sắt thép xây dựng. Trong khoảng giữa tháng 6/2016 công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt được Bính và di lý về Nghệ An để xử lý.

Với hành vi phạm tội của mình trước phiên tòa Bính đã cúi đầu nhận tội và hứa sẽ bồi hoàn số tiền cho bị hại.

Kết thúc phiên Tòa hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bính 12 năm tù giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại