*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều dòng họ ở Hà Tĩnh cúng Rằm tháng giêng với mâm cỗ thế “gà bay” hết sức cầu kỳ, đẹp mắt.
Luộc gà cánh tiên đã chẳng dễ, tạo dáng gà bay càng khó hơn.
Nhiều dòng họ ở Hà Tĩnh chọn ngày rằm tháng giêng làm ngày cúng tế tổ tiên nên những mâm cỗ cúng được trang trí đẹp mắt, đặc biệt là mâm xôi, con gà với đủ tư thế đứng, ngồi, bay.
Các mâm cỗ cúng tổ tiên trong nhiều dòng họ ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được trang trí đẹp mắt, đa dạng, đặc biệt là những mâm xôi con gà với đủ thể loại đứng ngồi, bay, múa...
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao cả đàn gà hàng trăm con lại có thể tập hợp nhanh chóng như vậy sau khi nghe thấy tiếng còi.
Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy bằng chứng tồn tại loài gà bay to bằng Kangaroo đã từng sống ở Australia cách ngày nay gần 2 triệu năm.
Rằm tháng Giêng, có mặt tại nhà thờ dòng họ Đại tôn Lê Quang (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), mọi người không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ độc đáo của những con gà cúng được tạo thế.
Tâm điểm