"Gã lang thang” người Việt đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc

Bích Chi |

YouTuber Lê Khả Giáp đã tham dự đám cưới của một gia đình giàu có tại Ấn Độ. Đám cưới kéo dài 10 ngày, trong đó ngày cuối là nhiều nghi lễ và náo nhiệt nhất.

Trong hành trình đi vòng quanh thế giới, chàng YouTuber Lê Khả Giáp, kẻ tự trào gọi mình là "gã ăn mày", “gã lang thang” đã ghi lại được rất nhiều câu chuyện thú vị. Ở một vài nơi, Giáp gặp những người Việt đang sống và làm việc; hoặc được tham dự vào những sự kiện của người bản địa.

Anh chàng vừa khoe trải nghiệm "đi ăn chực" ở đám cưới nhà giàu tại Ấn Độ. Khi Giáp đến thăm lại ân nhân - gia đình tại thủ đô Delhi từng cưu mang mình hồi hơn 1 năm trước, gia đình đang có việc hỷ. Cháu trai của chủ nhà tổ chức đám cưới, nên họ lịch sự mới Giáp tham dự. Dù không quen biết cô dâu chú rể, anh chàng vẫn hào hứng đến đám cưới.

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 1.

Khách mời và gia đình nhà trai nhảy múa, diễu hành trên đường

Gia đình nhà trai thuộc dạng có điều kiện, giàu có ở Delhi nên làm đám cưới rất linh đình, mở tiệc và các nghi lễ kéo dài tận 10 ngày. Ngày Giáp tham gia là ngày cuối, chú rể sẽ được đón cô dâu về tư gia sau khi tiệc ở khách sạn kết thúc.

Buổi tiệc cưới có cả sự có mặt của quan khách hai bên, phục vụ ăn uống, ca nhạc từ 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Giáp cùng gia đình nhà trai bắt đầu đến đám cưới lúc 7 giờ tối.

Một trong những điều thú vị là người ta không vào ngay khách sạn mà sẽ tạo thành đám diễu hành náo nhiệt, nơi mọi người gõ trống và chơi các loại nhạc cụ đặc trưng, nhảy múa rộn ràng trên đường. 

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 2.

Chú rể ngồi trên xe ngựa, diễu hành cùng đám rước náo nhiệt

Dù nhà trai cách khách sạn tổ chức đám cưới chỉ một quãng ngắn, đám diễu hành tốn hơn 1 giờ mới đến nơi, vì tất cả chìm đắm trong những vũ điệu, ca hát và trò chuyện cùng nhau. Họ cũng bắn pháo bông để chào mừng đám cưới. Nhà trai cũng dựng rạp dừng chân để phục vụ nước uống, đồ ăn vặt cho khách khứa.

Điều khiến anh chàng Hải Dương cảm thấy thích thú nhất trong đám rước, đó là trang phục của người tham dự. Đàn ông chủ yếu mặc âu phục, vest hoặc áo sơ mi lịch sự; còn phụ nữ mặc sari - váy truyền thống của người Ấn Độ. 

"Nhìn vào phục sức, có thể biết được người phụ nữ nào còn độc thân, người nào đã có gia đình. Phụ nữ độc thân sẽ mặc sari màu sặc sỡ, xanh, đỏ, vàng, trắng và không trùm khăn che đầu; phụ nữ có gia đình thường chọn trang phục nhã nhặn, màu trầm hơn và có trùm khăn. 

Ngoài ra, nhìn vào phục sức cũng có thể biết tình trạng hôn nhân. Các cô gái trẻ chỉ đeo một vài chiếc vòng tay, còn phụ nữ có chồng sẽ đeo vòng kín hết cẳng tay", Lê Khả Giáp giới thiệu.

Những chiếc thắt lưng, đai đeo cầu kỳ còn là cách "flex" về gia thế, sự giàu sang của họ. Một số cô gái mặc sari cách tân, gọn gàng và hiện đại hơn, nhưng vẫn tuân thủ những quy tắc này. 

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 3.

Tiệc cưới tổ chức kiểu buffet, thức ăn được tiếp thêm liên tục

Khi Lê Khả Giáp cùng đoàn nhà trai đến được khách sạn đã hơn 9 giờ tối, không khí bên trong đã rất nhộn nhịp, nhiều quan khách đã tới và thưởng thức các món ăn. Anh chàng vừa đi vừa quay video, liên tục nói tiếng Việt, mọi người tỏ ra ngạc nhiên. Khi Giáp giới thiệu là người Việt Nam, mọi người đều chào đón rất thân thiện.

Điều đáng ngạc nhiên nữa là không ai "điều tra" anh chàng lạ mặt này quen biết thế nào với cô dâu chú rể, chỉ vui vẻ dẫn anh ra khu vực lấy đồ ăn và mời thưởng thức. Có mấy cậu nhóc tuổi teen "bám theo" Giáp từ lúc anh chàng đi vào, nhiệt tình giới thiệu tên các món ăn, tỉ mỉ hướng dẫn cách ăn bằng tiếng Anh.

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 4.

Mấy cậu bé nhiệt tình đi theo Giáp để giới thiệu về món ăn ở đám cưới

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 5.

Thậm chí các cậu bé còn lấy đồ ăn ra đĩa và rủ Giáp ăn cùng

Cũng như ở Việt Nam, khác đến dự đám cưới tại Ấn Độ sẽ chuẩn bị các món quà và lì xì để trao tặng, chúc tụng cô dâu chú rể. Sau khi làm một số thủ tục truyền thống, trong đó có cắt dây băng đỏ chắn ngang khu vực lễ đường, chú rể mới được vào gặp cô dâu và làm các nghi lễ tiếp theo của đám cưới. Nhà vợ sẽ đón chào con rể bằng những tràng vỗ tay và phong bao lì xì.

Gã ăn mày Hải Dương đến Ấn Độ ăn chực đám cưới nhà giàu, phản ứng của gia chủ gây kinh ngạc - Ảnh 6.

Sau khi cắt băng đỏ, chú rể mới được gia đình vợ chào đón và đưa vào lễ đường

Lê Khả Giáp đánh giá trải nghiệm "đi ăn chực" đám cưới tại Ấn Độ của mình rất thú vị. Anh đặc biệt ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình đối đãi với khách lạ của gia chủ. Anh chàng cũng được biết thêm một số điều về phong tục, văn hóa, tích cóp cho "sàng khôn" của mình thêm phong phú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại