Futsal bị "bỏ quên": Khi chúng ta còn chẳng dám tin...

Bảo Nam |

Ngày 29/12 vừa qua, 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016 đã được chính thức công bố.

Điều khiến người ta bất ngờ là sự kiện đội tuyển futsal Việt Nam giành vé lọt vào VCK World Cup, sau đó đi đến vòng 1/8 thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách đề cử…

Nếu bỏ qua việc đội tuyển bóng đá nam quốc gia không đạt chỉ tiêu lọt vào Chung kết AFF Suzuki Cup 2016 thì năm 2016 có thể coi là một năm đại thành công của bóng đá Việt Nam. Và mở màn cho thành công ấy chính là chiến tích để đời của đội tuyển futsal.

Bất kì ai từng chơi hoặc theo dõi futsal đều hiểu rằng khác với môn thể thao này để tạo nên bất ngờ, yếu thắng được mạnh là cực khó. Vì vậy, kết quả mà đội tuyển futsal đạt được hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần nhờ may mắn.

Ngược lại, nó phản ánh cả một bước tiến dài của nền futsal Việt Nam, với công đầu thuộc về ông bầu Trần Anh Tú - người rất tâm huyết và không ngại bỏ ra rất nhiều công sức, tiền của để gây dựng phong trào trong một thời gian rất dài.

Futsal bị bỏ quên: Khi chúng ta còn chẳng dám tin... - Ảnh 1.

Dù lập thành tích phi thường, futsal vẫn phải chịu cảnh "con ghẻ"?

Thế nên, ngoài ý nghĩa về cột mốc thành tích, việc đội tuyển futsal Việt Nam giành vé lọt vào VCK World Cup, sau đó đi đến vòng 1/8 còn là dấu ấn ghi dấu sự thành công của ý chí, khát vọng và trí tuệ người Việt Nam. Nói tóm lại, nó thừa xứng đáng trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016. Việc sự kiện này còn chẳng có tên trong danh sách đề cử thực sự là khó hiểu và hài hước.

Ở đây, rất có thể sự tắc trách thuộc về Ban tổ chức khi đã bỏ sót sự kiện này. Nhưng cũng có thể điều này thể hiện quan điểm coi nhẹ môn futsal của các nhà tổ chức. Không ngoại trừ khả năng môn thể thao này vẫn chưa được nhìn nhận một cách xứng đáng và vẫn bị coi là một "môn phụ".

Hành trình trong mơ của đội tuyển futsal khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể thành công, phát triển hơn nữa ở môn thể thao này. Trên thực tế, để có thể cạnh tranh thành tích đỉnh cao ở nội dung bóng đá thì futsal là phù hợp nhất với thể trạng và điều kiện của người Việt Nam.

Vấn đề nằm ở chỗ cách làm như thế nào. Đương nhiên, sẽ chẳng thể có thành công nào nữa, nếu các người hùng lại bị quên lãng, không được đánh giá đúng mức. Chắc chắn là nếu vẫn duy trì tư duy xem nhẹ futsal thì dù môn thể thao này đang có đà phát triển tương đối sáng sủa, nhất là sau lực đẩy từ chiến tích World Cup cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Futsal bị bỏ quên: Khi chúng ta còn chẳng dám tin... - Ảnh 2.

Ánh hào quang Hollywood đã lấn át những nỗ lực không mệt mỏi của những người tâm huyết vì futsal Việt Nam?

Đơn giản bởi sự thành bại của cả một phong trào, một môn thể thao đỉnh cao không thể chỉ trông chờ vào tâm huyết của một cá nhân như bầu Tú.

Trong danh sách đề cử sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016 người viết thấy xuất hiện sự kiện: "Lần đầu tiên Hollywood quay bộ phim "bom tấn" Kong: Skull Island tại 3 địa danh di sản thế giới tại Việt Nam".

Rõ ràng, so sánh về cả tầm vóc lẫn ý nghĩa thì sự kiện này kém xa sự kiện futsal. Phải chăng chúng ta chỉ mê mẩn ánh hào quang mà người khác mang lại (ở đây là Hollywood), mà không dám tin vào một giấc mơ có thật, do chính mình tạo ra!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại