Ông Nguyễn Lân Trung quyết đòi nợ ghế Phó Chủ tịch VFF

Tú Anh |

Ông Nguyễn Lân Trung – nhân vật gây ồn ào khi có màn ăn mừng thái quá cùng đoàn xe chở U23 Việt Nam về nước, đang quyết tâm trở lại ghế lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 8.

Ông Nguyễn Lân Trung không phải là cái tên xa lạ trong làng bóng Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất Việt Nam, ông Trung được bầu vào ủy viên ban chấp hành VFF từ năm 2001. Tới năm 2009 ông bắt đầu làm Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông ở VFF.

4 năm trước, ông Trung đã bị ông Nguyễn Xuân Gụ "đánh bại" trong cuộc bỏ phiếu cho chiếc ghế Phó Chủ tịch truyền thông VFF. Đó là một thất bại có lẽ đến bây giờ ông Trung vẫn không thể nào quên, bởi khi đó ai cũng nghĩ rằng ông sẽ là người chiến thắng.

Thực tế ở kỳ Đại hội năm đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện lạ trong cuộc bỏ phiếu, từ vị trí Chủ tịch tới Phó Chủ tịch. Nếu như ở cuộc bỏ phiếu Chủ tịch các đại biểu đã bị nhầm lẫn giữa dấu "X" và "V", thì ghế Phó Chủ tịch truyền thông cũng ồn ào không kém.

Ông Nguyễn Lân Trung quyết đòi nợ ghế Phó Chủ tịch VFF - Ảnh 1.

Sau khi các đại biểu bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu thông báo cuộc bỏ phiếu không hợp lệ vì có nhiều phiếu sai quy định. Cụ thể, ở lá phiếu có hai lựa chọn "đồng ý" và "không đồng ý". Đại biểu nếu tích "đồng ý" với người này rồi cũng phải tích "không đồng ý" với người kia, nhưng không ít đại biểu chỉ tích một lựa chọn vì họ cho rằng tích một ô là đủ.

Ở cuộc tranh cử ghế Phó chủ tịch truyền thông, có hai ứng cử viên là ông Nguyễn Lân Trung và Nguyễn Xuân Gụ nên nhầm lẫn này tạo ra phản ứng dữ dội. Chủ trì Đại hội khi đó là ông Lê Hùng Dũng cho rằng nên bầu lại bởi chiếu theo kết quả vừa kiểm phiếu, ông Nguyễn Lân Trung sẽ thua cuộc.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu yêu cầu giữ nguyên kết quả của lần bỏ phiếu đầu tiên và được chấp nhận. Tổng số phiếu hợp lệ là 60, có hai phiếu không hợp lệ. Ông Nguyễn Xuân Gụ có 32 phiếu, còn ông Nguyễn Lân Trung nhận 28 phiếu.

Đó thực sư là một thất bại khó quên với ông Nguyễn Lân Trung, bởi ông không nghĩ rằng đối thủ của mình lại có thể thắng theo một kịch bản như vậy, vừa sát nút lại khá ồn ào.

Ông Nguyễn Lân Trung quyết đòi nợ ghế Phó Chủ tịch VFF - Ảnh 2.

Đại hội VFF năm nay, ông Trung trở lại để "phục thù". Tuy nhiên, vị cựu Phó Chủ tịch truyền thông VFF đang gặp nhiều khó khăn lớn để ngồi vào chiếc ghế mà mình từng bị mất. Khó khăn đó đến từ các đối thủ và chính ông Trung.

Trước Đại hội, ông Nguyễn Lân Trung đã mất điểm khi có màn ăn mừng bị coi là tranh công trên xe đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Sau những hình ảnh ăn mừng thái quá đó, ông Trung bị dư luận "ném đá" dữ dội.

Chưa hết, đối thủ của ông Nguyễn Lân Trung là Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cũng lên tiếng khẳng định mình không phân công và không hề biết ông Trung có mặt trên chiếc xe đón đội tuyển U23 Việt Nam.

Sự cố cùng U23 Việt Nam ảnh hưởng ít nhiều tới uy tín và hình ảnh của ông Lân Trung, nhưng ngay cả khi không có vấn đề này xảy ra, thì vị Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ quốc gia Hà Nội cũng gặp khó trong cuộc tranh cử.

Ngoài đối thủ Nguyễn Xuân Gụ, ông Trung sẽ còn phải đấu với Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, cựu Tổng giám đốc Công ty VPF Cao Văn Chóng…

Bóng mờ phía sau màn "tổng công kích" VFF của HLV Hữu Thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại