Florentino Perez đôi khi cũng giống những gã khờ

Trần Dũng |

Tinh khôn như chủ tịch Florentino Perez cũng có lúc thật giống những kẻ khờ khạo khác trên thị trường chuyển nhượng, sau khi bị sập bẫy của Athletic Bilbao trong vụ chuyển nhượng thủ thành trẻ Kepa.

Kepa, anh chàng gây sóng gió trong nội bộ đội bóng Hoàng gia vài tuần trước, vì đã khiến Zinedine Zidane nổi giận với chủ tịch Florentino Perez, lại trở thành đề tài được bàn tán ở Bernabeu, lần này, là khiến ông chủ của Dải thiên hà trứ danh mất mặt vì bản hợp đồng mới với đội bóng xứ Basque.

Cú móc của Kepa

Chỉ mới đây thôi, các madridista còn tranh nhau tìm kiếm thông tin về Kepa Arrizabalaga, và tự hỏi, liệu đó có phải là tài năng đáng được mơ ước như David De Gea hay Thibaut Courtois hay không. Và thủ môn trẻ này, thậm chí chỉ cách Bernabeu có một chữ kí vào cuối bản hợp đồng đã được soạn sẵn trên bàn làm việc của chủ tịch Florentino Perez.

Các cuộc kiểm tra y tế đã được hoàn tất từ đầu tháng 1, vị chủ tịch quyền lực này xoa tay hài lòng, khi ông đã tóm được một trong những tài năng sáng giá nhất ở xứ đấu bò để tiếp tục cuộc cách mạng Tây Ban Nha hóa đội hình Real Madrid, cũng như tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn tại đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Kepa Arrizabalaga, với bản hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6 này, đột ngột đổi ý khi đã đặt một chân vào Bernabeu, khi gia hạn với Athletic Bilbao tới năm 2025, và điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 80 triệu euro. Chà, đó là chữ kí đắt giá với đội bóng xứ Basque, và như hắt nước vào sự hoan hỉ của Chủ tịch Florentino Perez .

Tại sao điều đó lại có thể xảy ra, khi ông dường như đã nắm trọn mọi chi tiết của vụ chuyển nhượng này, và thật khó để bỏ lỡ được một tài năng như vậy vì bất cứ điều gì khác? Thất bại này nói lên một điều khác từ sức hút lớn lao của Dải thiên hà, họ không phải là tất cả trong thế giới bóng đá, bất chấp những thành công đến liên tiếp trong vài năm qua.

"Neymar sẽ đến Real Madrid ư? Tôi nghĩ chuyện đó là do truyền thông Tây Ban Nha thêu dệt, tôi cho rằng, họ muốn làm phiền chúng tôi một chút trước khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. 

Có lẽ, họ đang run sợ", cùng lúc với sự thất vọng đến từ Kepa, chủ tịch Florentino Perez có lẽ cảm thấy hụt hẫng thêm một lần nữa, vì những tin tức dội về từ thủ đô Paris, sau những lời lẽ khó nghe từ trung vệ Marquinhos.

Các cổ động viên lạc quan nhất của đội bóng Hoàng gia, cũng khó mà tin được điều đó sẽ xảy ra, một khi tiền đạo người Brazil đã nằm trong tay những ông chủ Ả rập, những kẻ khó thương thuyết nhất trên bàn đàm phán. 

Và cũng đừng quên rằng, Real Madrid đã tiến gần đến Neymar nhất, khi kí tắt một bản hợp đồng vào năm 2011, như một sự cam kết kéo anh rời khỏi Santos với giá 58 triệu euro. Rốt cuộc, Dải thiên hà chỉ là cái cớ để Neymar kiếm tiền từ Sandro Rosell và Barcelona sau đó.

Thất bại của Perez

Đôi khi, những kẻ lọc lõi và tinh khôn trên thị trường chuyển nhượng như Chủ tịch Florentino Perez cần có những bài học đích đáng, để thấy rằng, bàn tay của ông không thể thò đến bất kì ngóc nghách nào trên thế giới như mong muốn, và kéo một ai đó ra khỏi câu lạc bộ của anh ta.

Jose Luis Gaya, tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha, gần như đã đặt một vé tới thủ đô Madrid vào mùa Hè 2015, sau khi từ chối ở lại Mestalla lâu hơn nữa. 

Vào tháng 4 năm đó, đại diện của Real Madrid báo về văn phòng chủ tịch Perez, mọi thứ đã hoàn tất, nhưng một tháng sau, Gaya gia hạn hợp đồng với Valencia tới năm 2020 với tuyên bố, "đây là màu áo tôi yêu". 

Franck Ribery, người đã tỏ tình với Chủ tịch Florentino Perez vào năm 2010, bằng cách bắn tiếng qua tờ Bild rằng, anh mơ ước được chơi ở Madrid. Chủ tịch Perez, dĩ nhiên, không thể ngồi yên với một tài năng như vậy, nhưng cuối mùa bóng đó, tiền vệ người Pháp bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi được gắn bó với Bayern Munich lâu hơn nữa.

Và thất bại nổi tiếng nhất, cũng như khiến Florentino Perez bị coi là kẻ nghiệp dư nhất chính là cú vồ hụt David De Gea trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè 2015. Tất cả chỉ vì chiếc máy fax chết tiệt, và giờ thì ông chưa biết làm cách nào để kéo thủ thành này trở lại thủ đô Madrid.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại