Evra tiết lộ màn chửi thề, đe dọa vị sếp quyền lực của Man United

Đoàn Dự |

Phó Chủ tịch Ed Woodward có lẽ là nhân vật chịu nhiều tranh cãi nhất Man United những năm trở lại đây. Evra cũng vừa tiết lộ anh từng rất căng thẳng với Ed Woodward.

Hôm qua, cựu hậu vệ Man United, Evra đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 38 sau gần 1 năm ngồi chơi xơi nước. Trong chia sẻ mới nhất trên Sky Sports, Evra bất ngờ đề cập đến mâu thuẫn với Phó chủ tịch Man United Ed Woodward.

Cụ thể, khi gần kết thúc mùa giải 2013/14, Evra đã đề đạt mong muốn được ra đi vì lý do cá nhân với Ed Woodward. Vị Phó chủ tịch Man United khi đó cũng đã bày tỏ sự thông cảm và đồng ý với Evra.

Thế nhưng, Ed Woodward sau đó bất ngờ muốn giữ Evra lại thêm 1 năm, khiến cựu hậu vệ Pháp rất ức chế.

"Trước khi kết thúc mùa giải, Ed nói với tôi rằng tôi sẽ ở lại thêm 1 năm nữa, vì có điều khoản gia hạn thêm. Nhưng tôi đã nói với Ed rằng tôi cần ra đi vì lý do gia đình. Ông ấy bắt tay tôi và nói rằng hiểu cho vấn đề của tôi.

Nhưng đến tháng Năm, khi tôi đang ăn tối ở Dubai nhân dịp sinh nhật, người đại diện bất ngờ gọi và nói Man United muốn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Tôi đã phát điên lên được.

Tôi gọi cho Ed và chửi thề, thậm chí đe dọa ông ấy. Ông ấy nói tôi không thể nổi điên lên như vậy với sếp và rằng ông ấy sẽ phạt tôi.

Evra tiết lộ màn chửi thề, đe dọa vị sếp quyền lực của Man United - Ảnh 1.

Sau đó, Giggs cũng gọi cho tôi và nói rằng tôi không thể ra đi chỉ vì 1 người như vậy. Nhưng thực sự, việc làm của Ed đã cho tôi thêm lý do để rời Man United.

Tôi từng nói với vợ rằng sẽ rời Quỷ đỏ nhưng thực tế trong thâm tâm tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho điều đó. Song hành động của Ed đã cho tôi 1 lý do.

Vài người không hiểu tại sao Ed lại làm như vậy nhưng tôi hiểu. Trong số các trụ cột, tôi là người duy nhất ông ấy muốn giữ. Trước khi bị sa thải David Moyes cũng nói vậy.

Họ có thể bảo Ferdinand hay Vidic rằng không cần các cậu ấy nữa nhưng ở trong phòng thay đồ, họ cần một ai đó. Tôi hiểu lý do của Ed, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ấy lại phản bội niềm tin của tôi. Ít ra, ông ấy nên giải thích với tôi trước".

"Cũng cần phải nói là trong việc này, tôi có nỗi khổ riêng. Tôi đã hứa với vợ (về việc ra đi) và tôi vẫn hay gọi cô ấy là Roy Keane mỗi khi cô ấy tức giận" - Evra chia sẻ thêm chi tiết khá hóm hỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại