"Em trai nhà người ta": Mới lớp 10 đã có tiền gửi tiết kiệm, góp tiền cho mẹ mua ô tô, thương yêu chị hết phần người khác

Bốn Hai Mốt |

Câu chuyện của cô bạn Thanh Huyền kể về cậu em trai vừa ngoan ngoãn, học giỏi lại hiểu chuyện đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng ghen tị và ước ao mình cũng có một người em như thế.

Em trai đối với các bà chị gái luôn được coi là một "cục nợ" đáng ghét nhiều hơn đáng yêu. Nó là người khiến bạn phải san sẻ một nửa yêu thương, quan tâm đến từ bố mẹ, là người thường xuyên tranh đồ chơi, đồ ăn với bạn khi còn bé, là người suốt ngày chí chóe với bạn. 

Trong mắt bạn, nó là thằng bé mãi không chịu lớn, hoặc giả có lớn thì cũng chẳng có khôn. Thế nhưng cũng có những bà chị lại vô cùng tự hào về cậu em của mình, giống như cô bạn này trong chia sẻ dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao nhé!

Em trai nhà người ta: Mới lớp 10 đã có tiền gửi tiết kiệm, góp tiền cho mẹ mua ô tô, thương yêu chị hết phần người khác - Ảnh 1.

Đăng tải câu chuyện về cậu em trai của mình trong group Không Sợ Chó, cô bạn có tên Thanh Huyền này đã khiến dân tình gato hết sức vì ở đâu ra một nhân vật em trai hoàn hảo như thế. Có thể nói em trai của Thanh Huyền đúng chuẩn "em trai nhà người ta" qua lời kể của cô nàng. 

Cậu bé sinh năm 2003 nhưng đến cách đây 1 tháng mới bắt đầu lập Facebook, mà đấy một phần là do thầy cô yêu cầu.

Trong nhà của Huyền, em trai là người giàu nhất chỉ sau bố mẹ Huyền. Lý do là bởi cậu chàng thường xuyên giành được giải cao trong các kì thi học sinh giỏi và tiền thưởng thì nhiều không đếm xuể, tất cả số tiền ấy được em trai Huyền gửi tiết kiệm. 

Giỏi nhưng em trai của Huyền lại không hề là mọt sách, suốt ngày chỉ cắm vào sách vở, ngược lại, cậu nhóc vẫn chăm chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ, làm cộng tác viên bán sách rồi tìm sửa lỗi sai cho nhà xuất bản, bán hoa cho mẹ...

"Tóm lại là thẳng bé có ti tỉ công việc part time từ khi vẫn còn chưa biết tự đi xe đạp. Thế nên Tết vừa rồi, mình than không có tiền mua quần áo mới với nó, nó bảo thế này: "Chị không nói sớm, em vừa cho mẹ 30 triệu mua ô tô hết tiền mất rồi"...", Huyền tự hào kể lại.

Clip em trai của Huyền trổ tài giảng bài Toán đầy chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, cậu nhóc cũng là một người sống rất tình cảm và biết thương mẹ. Chị gái học xa nhà nên có việc gì, em trai của Huyền cũng phụ mẹ, chị gái làm mẹ buồn là cậu nhóc tự động biết cặm cụi dọn dẹp nấu nướng rồi nói: "Mẹ ơi, đừng mắng chị nữa". 

Kết thúc câu chuyện, Thanh Huyền chỉ muốn nói rằng cô bạn rất tự hào vì đã có một cậu em tuyệt vời nhất thế giới nên muốn khoe với tất cả cùng vui.

Em trai nhà người ta: Mới lớp 10 đã có tiền gửi tiết kiệm, góp tiền cho mẹ mua ô tô, thương yêu chị hết phần người khác - Ảnh 3.

Chân dung Thanh Huyền - Bà chị may mắn có cậu em hoàn hảo hết phần người khác

Quả thật câu chuyện của Huyền đã khiến rất nhiều phải gato vì sao mình không có một người em ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế. Được biết, em trai của Thanh Huyền có tên là Hải Nam, đang là học sinh lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), trong khi đó Huyền đang sống tại Nga.

Chia sẻ về cậu em trai đúng chuẩn "con nhà người ta" này, Huyền cho biết: "Trong mắt mình, em mình chỉ có 1 khuyết điểm là ít khi hài hước với chị, toàn nghiêm túc tâm sự hoặc khuyên nhủ như anh trai thôi. Em mình học giỏi, thích học, thích thử thách với tất cả mọi thứ nên đôi khi mình thấy nó áp lực quá". Vì ở xa nên giữa hai chị em không có tình trạng "như chó với mèo" giống các cặp chị em khác, ngược lại, Huyền và em trai biết quan tâm nhau nhiều hơn. 

Em trai nhà người ta: Mới lớp 10 đã có tiền gửi tiết kiệm, góp tiền cho mẹ mua ô tô, thương yêu chị hết phần người khác - Ảnh 4.

Hình Huyền chụp cùng em trai Hải Nam cách đây 3 năm

Kỉ niệm mà Thanh Huyền nhớ nhất về em trai Hải Nam chính là lần cô nàng cãi nhau với bạn trai cũ ngay trước mặt Nam. Chàng trai bé nhỏ khi ấy đã ôm lấy chị gái, trong khi chị gái thì khóc nức nở, khoảnh khắc ấy đã giúp Huyền nhận ra em trai trưởng thành hơn cô nghĩ rất nhiều.

Em trai nhà người ta: Mới lớp 10 đã có tiền gửi tiết kiệm, góp tiền cho mẹ mua ô tô, thương yêu chị hết phần người khác - Ảnh 5.

Không chỉ ngoan ngoãn mà còn học rất giỏi, em trai luôn là người khiến Huyền cảm thấy tự hào

photo-4

Cậu nhóc ngày nào nay đã lớn và càng ra dáng "anh trai" của chị gái hơn

Rõ ràng là có em trai nhưng vì em trai quá hiểu chuyện và chững chạc nên Huyền luôn cảm thấy như thể mình có anh trai vậy. Chính bởi thế mà cô bạn cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen tị gì với em mà chỉ thấy tự hào thôi.

Thông qua đây, Huyền cũng muốn gửi gắm đến em trai mình rằng có thể Huyền không phải là một tấm gương đủ sáng cho em trai, nhưng Huyền sẽ luôn cố gắng hết sức, để sau này em trai muốn thực hiện ước mơ theo con đường nào thì chị gái là Huyền cũng có thể giúp được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại