Đường đời lận đận của "Sơn sọ" trong Đội đặc nhiệm nhà C21

Diệp Lục |

20 năm sau thành công của "Đội đặc nhiệm nhà C21", "Sơn sọ" Đức Thịnh của hiện tại là một người đàn ông 35 tuổi với cuộc sống nhiều thăng trầm.

Đối với thế hệ 8x đầu 9x thì chắc chắn bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21 cũng từng là một phần không thể nào quên của tuổi thơ.

Còn nhớ chiều chủ nhật của những năm 1998-1999, lũ trẻ con lại tíu tít gọi nhau về vội bên tivi để rủ nhau dõi theo hành trình của 5 cậu nhóc dễ thương là Minh tổ cú, Sơn sọ, Sáng béo, Tùng quắt, Quang sọt.

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 1.

Sau này, điện ảnh Việt còn có thêm rất nhiều những bộ phim thiếu nhi ra đời nhưng Đội đặc nhiệm nhà C21 vẫn là bộ phim nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Trong số những diễn viên nhí ngày ấy, gây ấn tượng với nhiều bạn trẻ chính là cậu lớp trưởng giỏi võ, chững chạc nhất trong đội thám tử - Sơn Sọ (do Đức Thịnh đóng).

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 2.

20 năm sau ngày trở thành ngôi sao nhí được nhiều người yêu mến, Đức Thịnh của hiện tại đã có rất nhiều thay đổi.

Sơn "sọ" của tuổi thơ

Đức Thịnh đến với vai Sơn sọ một cách vô cùng bất ngờ. Ngày ấy, Thịnh đọc được tin tuyển diễn viên trên báo Thiếu niên Tiền Phong và quyết định tự thử sức.

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thay vì gửi về hãng phim, Thịnh lại gửi nhầm đơn đăng ký vào Đài Truyền hình. Ngày casting Đức Thịnh mới biết mình bị nhầm nhưng vẫn kiên quyết xin được thử vai.

Thích thú với sự nhiệt tình của Đức Thịnh, đạo diễn đã quyết định trao cho cậu vai lớp trưởng "Sơn sọ".

Mặc dù lớn hơn các bạn trong nhóm đến 3 tuổi, nhưng với lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc chân thật, Đức Thịnh khiến nhiều người bất ngờ khi hoàn thành khá tốt vai diễn.

Ngày ấy hình ảnh chàng lớp trưởng điển trai, giỏi võ in đậm trong suy nghĩ của nhiều bạn trẻ.

Những ngã rẽ cuộc đời

Sau thành công của vai Sơn sọ, nhiều người đoán chắc rằng Đức Thịnh sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của nhiều người, Đức Thịnh lại hoàn toàn biến mất.

Nguyên nhân là do gia đình Đức Thịnh vốn không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật nên không muốn cậu con trai theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Sau hiệu ứng Đội đặc nhiệt nhà C21, Đức Thịnh tham gia một số bộ phim khác nhưng không gây đựng được nhiều tiếng vang.

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 4.

Được biết, do công việc kinh doanh của gia đình, Đức Thịnh cùng cha mẹ chuyển tới sinh sống ở một nơi khác. Mọi dự định diễn xuất của Đức Thịnh cũng vì thế mà không thể nào thực hiện được.

Sau khi học xong cấp 3, Thịnh đăng ký thi vào trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhưng vì mải chơi, chán việc học hành, Thịnh bỏ thi để tìm cho mình những con đường mới mẻ hơn.

Rời việc học hành, Đức Thịnh bước vào nghề ảnh. Anh làm việc ở một số ảnh viện rồi sau đó vào Sài Gòn để theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Trong một năm ở Sài Gòn, Đức Thịnh tham gia Jimmii band của Jimmii Nguyễn. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ nên anh lại rời Sài Gòn về Hà Nội tiếp tục nghề ảnh.

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 5.

Đức Thịnh cho biết, gia đình anh hi vọng anh theo nghiệp kinh doanh nên cật lực ngăn cản anh làm nghệ thuật.

"Cha mẹ sợ tôi vất vả đi sớm về hôm nên nhất quyết ngăn cản, không cho tôi đến với nghệ thuật mà hướng tôi theo nghiệp kinh doanh.

Với tính cách của một cậu con trai mới lớn, sống hết mình với đam mê, tôi thường xuyên cãi vã, giận hờn cha mẹ. Đỉnh điểm, tôi bị đuổi ra khỏi nhà nhiều lần vì tội không nghe lời", anh nói.

Dù bị gia đình cấm cản nhưng đam mê với nghệ thuật của Đức Thịnh chưa bao giờ phai nhạt. Nhiều năm qua anh luôn nỗ lực và cố gắng vì đam mê nhưng may mắn lại không mỉm cười với chàng trai đầy nhiệt huyết này.

Theo Đức Thịnh có rất nhiều dự định nghệ thuật mà anh muốn thực hiện nhưng đều bị gánh nặng "áo cơm" càn chân. "Đến giờ những điều tôi không làm được cũng chỉ vì thiếu tiền mà thôi", Đức Thịnh chia sẻ.

Long đong với nghề hát đám cưới, triển lãm

Từ năm 2010, Đức Thịnh bắt đầu đi hát, làm MC. Tuy nhiên, do không có tên tuổi anh thường chỉ hát ở các hội chợ, đám cưới ở các tỉnh. Công việc không quá hào nhoáng nhưng mang lại cho Đức Thịnh một khoản thu nhập tạm đủ và cũng phần nào giúp anh theo đuổi đam mê biểu diễn.

Mỗi buổi đi tỉnh, Đức Thịnh được trả cát sê vài trăm nghìn đồng. Nếu vào mùa lễ hội, mùa cưới, một tháng anh có thể kiếm được thu nhập từ 18 đến 20 triệu còn không thì chỉ tầm 5-7 triệu/tháng.

Đường đời lận đận của Sơn sọ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh 6.

Ở tuổi 35, Đức Thịnh vẫn nuôi cho mình mơ ước được theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản. Được biết, những năm tháng lăn lộn ngoài xã hội, Đức Thịnh cũng thỉnh thoảng tự mày mò viết nhạc.

Mặc dù tiếc nuối về sự nghiệp lận đận không như mong muốn nhưng điều đó không làm đam mê với nghệ thuật của "Sơn sọ" ngày nào bị giảm suốt.

Hiện tại anh đang lên kế hoạch xây dựng một công ty giải trí riêng của chính mình chuyên về tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm âm nhạc.

Anh cũng bắt đầu đi học về âm nhạc chuyên nghiệp và mảng đạo diễn sản xuất.

Ngoài ra anh cũng đang nuôi dưỡng ước mơ sản xuất lại bộ phim "Đội đặc nhiệm nhà C21".

Người ta nói rằng với nghệ thuật thì chẳng có độ tuổi nào là muộn. Mong rằng với tất cả nhiệt huyết của mình, Đức Thịnh có thể theo đuổi đến cùng và tiếp tục giấc mơ hoài bão của tuổi trẻ.

Tuổi Thần Tiên (nhạc phim Đội Đặc Nhiệm Nhà C21)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại