*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong thư gửi TS Vũ Thế Khanh, "kỳ nhân đuổi mưa" Lương Ngọc Huỳnh khẳng định, khả năng hô phong hoán vũ là có và việc làm của mình xuất phát từ tấm lòng.
Dù đưa ra dự báo khá sớm về việc hình thành cơn bão số 3, tuy nhiên, "kỳ nhân đuổi mưa" Lương Ngọc Huỳnh đã đưa ra nhiều thông tin lệch so với thực tế.
"Ông già Ozon" Nguyễn Văn Khải cho rằng, không cần ông Huỳnh đưa ra việc "đuổi mưa" vào 1h sáng 1/9 mà ngay từ ngày 31/8, ông đã khẳng định, ngày 2/9 sẽ không mưa.
"Giả sử thông tin ông Huỳnh đưa ra đúng thì ta có thể xem lại truyện kể về Khổng Minh cầu gió Đông để đánh trận Xích Bích", GS Tân nói.
TS Vũ Thế Khanh cho rằng, trước đây, ông đã từng "bóc mẽ" một số trường hợp dị nhân "đuổi mưa" và với thí nghiệm ông đưa ra có thể khiến GS.VS Huỳnh "tắt điện".
"Dị nhân đuổi mưa" Nguyễn Vũ Tuấn Anh cho rằng, có thể GS.VS Lương Ngọc Huỳnh có khả năng thật nhưng cần phải làm thử nghiệm để kiểm chứng, tránh việc "ăn may".
Võ sư, Giáo sư - Viện sỹ Lương Ngọc Huỳnh khẳng định, ông đã dùng phương pháp của mình để "đuổi mưa" giúp cho thời tiết Hà Nội ngày 2/9 không mưa và có gió nhẹ, phục vụ quốc lễ.
Giữa trời mưa gió, đôi nam thanh nữ tú vẫn đứng ôm nhau thật chặt cùng những tiếng khóc nấc.
Tuy chỉ là một khoảnh khắc mờ ảo, nhưng từng đấy cũng đủ để khiến cho hàng vạn người phải ghen tị và kong muốn có được một tình yêu như thế.
Màn nhảy flashmob kỷ lục này đã để lại nhiều ấn tượng cùng những hoạt động hết sức thiết thực, giàu ý nghĩa.
Tâm điểm