Đừng tự nắm tóc lôi mình lên nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn!

Ngô Trà |

Chỉ trong vòng có 1 năm, từ thái cực này chuyển qua thái cực kia, HLV Hoàng Anh Tuấn dường như đang "ngộ độc" với những "liều doping tinh thần" tiêm cho những học trò U20 Việt Nam.

1. Còn nhớ năm ngoái, sau khi U19 Việt Nam có màn trình diễn khá tệ hại ở giải U19 Đông Nam Á trên sân Hàng Đẫy, HLV người Khánh Hòa đã phải nhận khá nhiều búa rìu từ dư luận. Thay vì đôi co, ông Tuấn lẳng lặng đáp trả bằng chiến công lừng lẫy ở Bahrain, đưa U19 Việt Nam lọt vào VCK U20 World Cup trên đất Hàn Quốc.

Cũng tại giải vô địch U19 châu Á ở Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một buổi nói chuyện cực kỳ cảm động với các học trò của mình, về những đồng bào đang phải căng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ để kêu gọi tinh thần vượt khó, giúp các học trò chơi thăng hoa và chiến thắng.

Hiện tại ở Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn là HLV có bằng cấp cao nhất. Không chỉ riêng bằng cấp, sự hi sinh để nâng cao nghề nghiệp, miệt mài đèn sách để lĩnh hội những kiến thức, chiến thuật thời thượng của bóng đá thế giới, trong đó có cả phương pháp làm động tác tâm lý, tinh thần cho các cầu thủ khiến giới HLV Việt Nam phải ngả mũ thán phục.

Đừng tự nắm tóc lôi mình lên nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn! - Ảnh 1.

U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup trên đất Hàn Quốc, ngay ở khoảng thời gian chuẩn bị cho giải, truyền thông Việt Nam đưa ông Tuấn lên tiêu điểm, và từ đó, những phát ngôn "gây sốc" của ông Tuấn lần lượt ra đời.

Đầu tiên là phát ngôn: "Tôi đặt mục tiêu sẽ lấy trọn 3 điểm khi U20 Việt Nam gặp U20 Pháp ở vòng bảng". Không chỉ người hâm mộ, mà cả giới chuyên môn cũng phải ngây người, chẳng hiểu HLV người Khánh Hòa nghĩ gì với phát ngôn này. Người ta chỉ còn biết cười buồn. Thôi thì bóng chưa lăn, nói gì mà chả được.

Cũng trong buổi giao lưu trực tuyến đầu tháng Năm ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn lại có thêm một phát ngôn chẳng kém ngông cuồng: "Tôi nghĩ so sánh với Thái Lan là điều thiển cận. Chúng ta cứ mải loanh quanh suy nghĩ thắng Thái Lan là điều không đúng. Việt Nam có thắng Thái Lan 5 hay 6 bàn cũng không giá trị bằng chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh ở châu lục".

Lại thêm một lời đại ngôn. Nhưng phát ngôn này thì có thể hiểu được. Quay lại quá khứ tầm 4 năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn từng suýt được VFF chọn làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, và HLV hiện tại của đội tuyển Việt Nam Hữu Thắng đã thất bại thảm hại ở AFF Cup 2016, thậm chí chẳng còn tiếp cận nổi với Thái Lan khi thua thảm ngay ở bán kết.

Đừng tự nắm tóc lôi mình lên nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn! - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng đang thất thế trước HLV Hoàng Anh Tuấn, dù chỉ phải tranh đấu ở đấu trường Đông Nam Á.

Thêm vào đó, trong lúc U20 Việt Nam của ông Tuấn đang giương danh bóng đá Việt tại World Cup, thì VFF cùng HLV Hữu Thắng đã rút chỉ tiêu cho SEA Games 2017 từ vô địch xuống còn lọt vào đến chung kết là đủ. Mũi tên ấy nhắm vào ai, chắc không mấy khó khăn để nhận ra.

2. Trận đấu mở màn ở U20 World Cup, khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam đổ gục trên sân, phần vì mệt sau nỗ lực tột độ, phần vì tiếc nuối cơ hội ngon ăn cực kỳ hiếm hoi mà Hoàng Đức có được ở phút thứ 86 của trận đấu. Ngay lập tức, HLV Hoàng Anh Tuấn chạy vào sân, ra hiệu cho các học trò đứng lên.

Đấy là một hành động đẹp, một động tác tâm lý sáng suốt và xuất thần, không những tạo dấu ấn đẹp của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn thể hiện được tinh thần xả thân của các cầu thủ trẻ Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh cho các học trò. Hình ảnh đấy có lẽ sẽ còn theo chân bóng đá Việt Nam trong rất nhiều năm nữa.

Đừng tự nắm tóc lôi mình lên nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn! - Ảnh 3.

Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam đứng dậy sau trận đấu gây xúc động lớn cho người hâm mộ bóng đá.

Nhưng cũng chỉ sau trận đấu ấy hai hôm, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục làm công tác tinh thần với các học trò bằng một bức thư của một học sinh mù, trong đó so sánh trận gặp U20 Pháp với trận Điện Biên Phủ năm xưa, so sánh ông Tuấn với cố đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Rõ ràng, có một sự khiên cưỡng nhất định trong động tác tinh thần này, và phải chăng chính sự máu lửa quá mức được truyền tải từ thông điệp này đã khiến Đình Trọng phải nhận chiếc thẻ đỏ không đáng có, khiến toàn đội phải gặp khó khăn ở trận đấu quyết định cuối cùng vòng bảng?

Chưa hết, sau trận thua Pháp 0-4, trong cơn xúc động, HLV Hoàng Anh Tuấn chĩa mũi dùi về phía trọng tài, thậm chí có những lời nói mang nặng tính phân biệt với trọng tài chính của trận đấu "...có những cái yếu kém, mà thật ra nói ra để đổ lỗi thì không đúng, nhưng mình chả hiểu Tahiti nằm ở đâu mà sinh ra trọng tài như thế, không đủ khả năng để thổi một trận World Cup như thế này...".

Rõ ràng là ông Tuấn bậy, khi sau khi xem lại băng hình, chiếc thẻ đỏ gián tiếp dành cho Đình Trọng, cũng như 4 chiếc thẻ vàng của Trần Thành, Đức Chinh, Tấn Sinh và Trọng Đại là hoàn toàn chính xác.

Đừng tự nắm tóc lôi mình lên nữa, HLV Hoàng Anh Tuấn! - Ảnh 4.

Quyết định đuổi Đình Trọng trong trận gặp U20 Pháp của trọng tài là hoàn toàn xác đáng.

Thậm chí chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Đình Trọng bị ông Tuấn phàn nàn là không chính xác lại cực kỳ xác đáng, khi cầu thủ của CLB Sài Gòn chủ động thúc cùi chỏ vào họng đối phương trong tình huống chạy không bóng. Ở tình huống này, bất cứ trọng tài nào cũng không thể xử lý khác được.

Vẫn biết rằng, cầm quân ở một đấu trường lớn như World Cup, trong sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ tạo một sức ép cực kỳ lớn với HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng liệu vì thế mà bất chấp, cay cú ăn thua, nhất là ở đấu trường bóng đá trẻ thì có nên?

Tất nhiên, những gì HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được cho bóng đá trẻ Việt Nam là điều cực kỳ đáng trân trọng và xứng đáng được tôn vinh, nhưng đây là một sân chơi lớn, nơi ngoài chuyên môn, đạo đức và bản lĩnh còn là thứ cả thế giới nhìn vào Việt Nam, thông qua đại diện là các cầu thủ trẻ.

Hãy dừng lại, dù có thua cũng ngẩng cao đầu vì tinh thần chiến đấu, vì cách hành xử đẹp cả trên sân cỏ lẫn ngoài sân đấu. Có những giới hạn mà nếu vượt qua, những điều tốt đẹp sẽ bị xóa mờ bởi những hành động, phát ngôn xấu xí, quá khích. Dừng lại ở đấy là vừa rồi, HLV Hoàng Anh Tuấn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại