Đứng trong nhà nghe mẹ chồng nhắc nhở con trai mà nàng dâu "điếng người", hóa ra bấy lâu nay cô đã mắc sai lầm cực lớn vì vài bí kíp trước hôn nhân

RENA |

'Thật ra nếu suy nghĩ kĩ thì em thấy chuyện này các chị khuyên cũng không hề sai. Thế nhưng cách làm của em lại sai rồi', cô con dâu kể.

Việc ứng xử giữa các nàng dâu và gia đình chồng là một vấn đề rất được quan tâm. Chẳng phải ai cũng khéo léo, dung hòa được tất cả các mối quan hệ. Bởi vậy, chuyện nhiều người lo sợ mình ăn nói, cư xử không hợp lẽ cũng là đương nhiên.

Với vợ chồng, chuyện tiền nong đã vô cùng nhạy cảm thì con dâu với gia đình chồng lại càng là vấn đề lớn hơn nữa.

Một nàng dâu tên Ngọc Anh đã đăng đàn kể câu chuyện về gia đình mình. Qua đây cô cũng rút ra được bài học lớn về cách ứng xử với nhà chồng. Chuyện như sau:

"Xấu hổ quá các chị ạ, nhìn đi nhìn lại cũng đều thấy mình dại dột hết cả. Cũng chỉ vì mù quáng nghe theo mấy lời các bà chị chơi cùng rỉ tai mà em suýt chút nữa đã làm hỏng cả mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng.

Em mới cưới được hơn 6 tháng, cuộc sống hai vợ chồng thì không có vấn đề gì. Em cũng là đứa khá ít kinh nghiệm sống nên lấy chồng chỉ sợ nhất chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Đứng trong nhà nghe mẹ chồng nhắc nhở con trai mà nàng dâu điếng người, hóa ra bấy lâu nay cô đã mắc sai lầm cực lớn vì vài bí kíp trước hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bởi vậy nên hôm tổ chức tiệc độc thân, mấy bà chị chơi cùng đã đưa ra cho em nhiều lời khuyên bảo. Họ nói rằng mẹ chồng nào cũng thích con dâu thoáng tính. Về có mua sắm gì cho bà thì cũng nên tỏ vẻ cho người ta biết là mình mua.

Nhiều người bây giờ cái gì cũng chỉ nghĩ con trai lo toan còn con dâu thờ ơ thôi. Nên nếu cố gắng khiến cho mọi người nghĩ em rất biết quan tâm chăm sóc được thì càng tốt.

Thật ra nếu suy nghĩ kĩ thì em thấy chuyện này các chị khuyên cũng không hề sai. Thế nhưng cách làm của em lại sai rồi.

Bình thường em cũng hay mua sắm đồ đạc quà cáp cho bố mẹ chồng. Khi mang về em lại toàn 'kể công'. Cái dốt của em là ở chỗ ấy, em kể rằng mình order hàng hóa đợi lâu thế nào, giá cả đắt đỏ thế nào. Lúc nào em cũng sợ người ta không biết chuyện mình mua đồ, tặng quà cho bố mẹ chồng .

Có lẽ em ngu dốt, em không đủ khéo léo nên mới khiến mọi chuyện trở nên tanh bành như thế.

Đáng lẽ em nên thể hiện sự quan tâm bằng thái độ, hành động hay lời hỏi han. Đằng này em lại luôn cố gắng kể lể, cốt sao cho mẹ chồng hay người nhà chồng biết mình tốt đẹp ra sao.

Thật sự em vẫn muốn nói rằng mình không có ý gì xấu cả, hoàn toàn trong sáng và rất yêu quý người nhà chồng. Thế nhưng em cứ u mê như vậy, chẳng biết gì cho đến một hôm về quê.

Em ngủ trên gác đến khi xẩm tối mới thức dậy. Em đang đi xuống cầu thang thì nghe mẹ chồng và chồng em nói chuyện.

Bà bảo rằng đại ý là muốn vào miền Nam thăm người bà con họ hàng nào đó. Bà đi với mấy người nữa. Lúc ấy, chồng em mới nói luôn: 'Mẹ để đấy con mua vé máy bay khứ hồi cho mẹ. Cái này vợ con cũng sành sỏi, cô ấy săn vé suốt ấy mà...'

Chồng em nói chưa hết câu mẹ chồng đã xua tay nói có vẻ miễn cưỡng lắm: 'Thôi thôi con ơi, thật sự không có nó mẹ mới dám nói chứ mẹ rất ngại mỗi lần nó mua gì cho mẹ.

Nó kể hết ngày này qua tháng nọ, không kể có người ngoài người trong, kể bằng sạch. Việc bố mẹ nhận quà do con trai con dâu mua là bình thường nhưng mẹ ngại lắm. Chẳng thà nó không mua thì thôi. Bố mẹ lương hưu cao để bố mẹ nhờ phòng bé cho nó yên chuyện con ạ'.

Lúc đó nghe xong mà em choáng váng vô cùng. Em tự nhiên cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt luôn đó. Thật sự em không ngờ những điều mình làm lại khiến mẹ chồng khó chịu đến như vậy. Bà vốn là người rất hiền lành nên không dám nói với em. Thế nhưng chẳng thà em không biết, em đã biết rồi thì chẳng rõ nên giải quyết ra sao.

Đứng trong nhà nghe mẹ chồng nhắc nhở con trai mà nàng dâu điếng người, hóa ra bấy lâu nay cô đã mắc sai lầm cực lớn vì vài bí kíp trước hôn nhân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em lên phòng luôn đợi chồng lên rồi nói chuyện. Em ngập ngừng bảo rằng mình có nghe mẹ chồng nói rồi. Việc cứ kể công quà cáp đó thật ra em học được từ lời khuyên của các chị. Em giờ không biết giải quyết ra sao vì tự nhiên lại trở thành một nhân vật hay kể công, tính cách chán nản như thế.

Chồng em lúc đó cũng bảo rằng bây giờ em phải thay đổi. Em cứ thoải mái là chính mình, đừng để ý đến chuyện việc tốt không được công nhận. Em thế nào bố mẹ đều biết, đừng tự o ép chính mình.

May mắn cho em là có chồng thấu hiểu. Từ đó em cũng chẳng bao giờ kể lể hay nói gì đến chuyện tiền nong nữa. Đúng là may mà 'phanh' kịp".

Trong cuộc sống, câu chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu đến từ rất nhiều vấn đề. Mỗi người sẽ có cách thức để giải quyết khác nhau. Cái chính là mọi việc diễn ra thuận lợi, gia đình êm ấm. Và không có cách thức ứng xử nào trong nhà có thể rập khuôn. Các nàng dâu đừng mù quáng làm theo những điều được "ghi chú" mà quên mất cảm nhận của người khác nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại