Đừng trách Văn Toản, bởi thủ môn khác cũng khó làm tốt hơn ở tình huống để thua

Kim Thiền |

Nhìn vào lỗi lầm của Văn Toản ở bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam thì dễ, nhưng bàn thua ấy là hệ quả của cả hàng thủ chứ không phải chỉ mỗi thủ thành người Hải Phòng.

Phút 34, người hâm mộ Việt Nam ngỡ ngàng với pha bắt bóng kiểu "gà mờ" của thủ thành Văn Toản. Sau cú sút ở khoảng cách gần 25 mét của Ben Davis, thủ thành U23 Việt Nam trong tư thế sẵn sàng bắt gọn khi bóng hướng đến chính giữa người mình đã để bóng văng ra, và những gì sau đấy thì cực kỳ đáng buồn và đậm chất nghiệp dư.

Thủ thành này sau cú ói bóng di chuyển sang bên phải, mắt ngơ ngác kiếm tìm trong khi bóng văng sang hướng ngược lại, rơi xuống đất mang theo độ xoáy đến từ pha tiếp xúc với Văn Toản, nẩy nhẹ nhàng vào lưới. Thủ thành người Hải Phòng giật mình vươn người vớt bóng ra, song khoảnh khắc ấy bóng đi đi qua vạch vôi, và trọng tài người Trung Quốc đã hoàn toàn chính xác khi công nhận bàn thắng cho U23 Trung Quốc.

Ngay lập tức sau đấy trên mạng xã hội, hàng loạt chỉ trích hướng về Văn Toản đầy cay đắng lẫn hài hước. Đau đớn hơn nữa là dù cho Văn Tùng đã kịp "sửa sai" cho thủ thành người Hải Phòng bởi bàn thắng mang dáng dấp siêu phẩm ở phút 73, song rốt cuộc U23 Việt Nam chỉ có nổi một trận hòa bởi để thua thêm bàn nữa ở đúng phút bù giờ thứ nhất. Cũng ngay sau bàn thua của mình, Văn Toản rời sân.

Đừng trách Văn Toản, bởi thủ môn khác cũng khó làm tốt hơn ở tình huống để thua - Ảnh 2.

Lý giải về tình huống để thua này, Văn Toản cho biết mình bắt không trúng trái bóng, khiến bóng đập vào ngón tay dẫn đến chấn thương. Cơn đau đột ngột khiến thủ thành này mất tập trung trong khoảnh khắc quan trọng, đồng thời anh tưởng bóng đá bay hết đường biên ngang. Sau khi nghe tiếng hét của Việt Anh, Văn Toản mới quay lại cứu bóng thì mọi chuyện đã muộn.

Câu hỏi quan trọng nhất là vì sao thủ thành U23 Việt Nam này lại bắt không trúng trái bóng khi cú sút của cầu thủ Thái Lan đi thẳng vào người anh? Tình huống ấy, phải quay lại 4 giây trước khi Văn Toản chạm tay vào bóng.

Ở thời điểm đồng hồ trên sân chỉ 33 phút 42 giây, Ekanit Panya có pha cầm bóng trên cánh trái. Có đến 6 cầu thủ Việt Nam quây bắt 3 cầu thủ tấn công Thái Lan, song lại để sổng hoàn toàn Ben Davis, để cầu thủ này thoát xuống lẻ loi, đón đường chuyền ra của đồng đội. Thời điểm ấy, trước mặt tiền vệ này là khoảng trống lớn đối diện khung thành được mở ra giữa hai nhóm cầu thủ U23 Việt Nam.

Đừng trách Văn Toản, bởi thủ môn khác cũng khó làm tốt hơn ở tình huống để thua - Ảnh 3.
Đừng trách Văn Toản, bởi thủ môn khác cũng khó làm tốt hơn ở tình huống để thua - Ảnh 4.

Nhận thấy nguy cơ quá rõ ràng, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh lập tức di chuyển vào giữa để bịt lổ hổng, song quá muộn khi bóng khi ấy đã kịp rời chân cầu thủ Thái Lan hướng về khung thành. Cùng thời điểm ấy, Suphanat Mueanta cũng kịp băng ngang vào tạo điểm cắt với cú sút, không hề việt vị, không chạm bóng nhưng là vừa đủ để khiến Văn Toản phải "giật mình" khi bị khuất tầm nhìn.

Đừng trách Văn Toản, bởi thủ môn khác cũng khó làm tốt hơn ở tình huống để thua - Ảnh 5.

Cú giật mình khi bóng chỉ đi sượt qua mông Suphanat Mueanta là lý giải hợp lý nhất cho việc Văn Toản để bóng đập vào ngón tay gây chấn thương thay vì bắt gọn hoặc phá bóng thành công. Tình huống ấy, hàng thủ U23 Việt Nam đã cực kỳ sơ sểnh với miếng đánh khá bất ngờ từ đối phương. Hơn nữa, cú sút của Ben Davis là cực kỳ khó chịu khi đi liệng, cất từ dưới lên với quỹ đạo khó đoán. Pha kết thúc ấy, cầu thủ Thái Lan tung ra trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Với những "tiền lệ xấu" mà mình từng tạo ra ở SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022, sự chỉ trích mà Văn Toản đang mắc phải là điều không có gì khó hiểu, song nếu là thủ môn khác ở tình huống ấy, cũng sẽ khó lòng xử lý tốt hơn thủ thành người Hải Phòng. Có chăng chỉ nên trách người Thái quá may mắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại